1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lờ mờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bysomeone, 02/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm ngủ quên thu lu trên ghế với cái headphone lải nhải " Cánh buồm cổ tích " , cứ thấy lờ mờ giọng nói trong headphone như ở ngay cạnh mà không thể nào với tới được.. Mắt cay xè ..... ... Lại kết thúc 1 ngày thật dài, mệt , lo lắng đủ thứ, nhớ đến thắt cả lòng ... biết làm sao được nhỉ... phải cố gắng thôi... Cứ mỗi lần nghĩ đến là cổ họng lại nghẹn ...chưa trải qua còn hô quyết tâm này nọ, đến lúc thế này rồi sao thấy thời gian trôi qua thật nặng nề .... Nhớ quá.......
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày mệt mỏi thế mà chưa làm được gì nên hồn cả...Vào Tâm sự để xem có gì mới ko mà tìm mãi mới được chủ đề này.
    Chủ nhân của ngôi nhà này dạo này có việc nên chẳng chịu chăm sóc nhà cửa cẩn thận gì cả, ai lại để nhà toàng mạng nhện và cỏ mọc ranh rì thế này... Thôi thì thấy ngứa ngáy mắt, lại "dẹp dẹp" hộ vậy...
    Nhớ trả công chăm sóc nhà cửa đấy nhé. Mau về nhà để tự chăm sóc nhà cửa, bạn nhé
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước, nhắn tin hỏi han tình hình 1 người bạn qua 1 người có nhiều tin tức về bạn này nhất... Biết được tình hình của bạn rất tốt, cũng cảm thấy mừng cho bạn... Đó là điều duy nhất có thể làm cho bạn lúc này Chúc bạn mau khoẻ và sớm có tin vui nhé...
    Lấy máy digital, định chụp chú Phốc con nhà mình, được hơn 6 tháng rồi, đem khoe bạn để so sánh với ( hừ, ko muốn nhắc đến tên "nhạy cảm" ) thì tối nay đi học về, cả nhà mình làm mất nó rồi... Bực mình và thương nó vô cùng, mình đã thế này đấy bạn ạh, chán quá! Đã nói ko biết bao nhiêu lần là đừng có xích Tun ở ngoài đường alone như thế, dễ bị mất lắm, nhưng ở nhà này, mang tiếng đông người thật nhưng ai cũng vô tâm và ghét động vật (trừ bố mình ra, anh chị đi ở riêng rồi...)
    Đi với thằng em họ, vừa đi vừa , lâu lắm rồi mới cảm thấy mắt mình sưng to đến thế, biết bao điều dồn nén đến giờ mới vỡ oà...
    Chẳng có cái pix nào của nó cả, mình thương nó quá, đành rằng ốm chết đã đành... Còn mỗi Bin 14 tuổi thôi... Chẳng hiểu sao mình hay bị tác động chuyện tình cảm đến thế
  4. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Vậy là được trả về địa phương,sung sờ sướng không cơ chứ
    Qua được cái thời kỳ gào thét,mình vẫn thù con mụ y tá,đợi đấy lúc nào có cơ hội ông sẽ trả thù
    Nhưng vậy mới biết sống chết chẳng biết thế nào mà biết trước được,nhiều lúc cuộc sống cũng lờ mờ thật.Chỉ mấy hôm trước còn nghe nói khoẻ mạnh, thế rồi mấy hôm sau cũng ra đi lặng lẽ.Thấy thương một người quá mà chả biết làm sao bây giờ, lận đận suốt cả cuộc đời vì chuyện gia đình, rồi bây giờ cũng không thể ổn định nổi,lại đau đớn.Dường như mọi chuyện quá nhanh.Chắc sẽ khóc thật nhiều.
    Bình yên
    Được bysomeone sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 22/10/2004
  5. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Nhận được điện thoại,lo lắng hay có cái gì đó sợ sợ?? không hiểu nổi.Hỏi thăm qua tiếng nấc, biết là đang buồn lắm.Kể chuyện mà cứ nghẹn lại rồi khóc."Bây giờ cũng chỉ biết sống vì con"Cũng không biết nói thêm lời nào nữa, thấy thương lắm.Không biết cuộc sống sau này ra sao,nhưng lúc này cũng chỉ biết an ủi nhiều vậy chứ cũng có biết làm gì hơn,và không thay đổi được gì, thôi thì cái gì xảy đến thì mình sẽ cố gắng vượt qua thôi ạ.
  6. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Welcome Bysomeone trở về bình yên !
  7. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Hic´ Sao bi đát thía bạn...Nhìn bạn thế..Ko ngờ ràng cuộc đời của bạn lại nhiều phong ba bão tap thù hận với Bác sỹ đến á vậy....
  8. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    người ta thì là một khối, nương tựa lẫn nhau..họ có thể nhìn vào cái khối đó để làm nhiều việc..
    Còn mình
    Không biết nhìn vào đâu, tất cả dường như nát vụn
    Sống cho chính mình, hay sống cho ai?
    Nhưng sao vẫn còn nhiều trách nhiệm thế
  9. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một ngày mất ngủ..tổng cộng là 4 đêm rồi...Mát bgiờ nhìn cái gì cũng lờ tờ mờ.....
    Ước gì có người nào hát ru mình
  10. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Ước có người xoa tấm phản đi chứ đờng ấy to thế ai mà dám hát ru cho nổi hở dép lốp
    Không hiểu ai nhắc mà hắt xì hơi đến rụng cả rốn
    Thế là đã xong một việc,cầm trên tay rồi mà mừng quá
    Về nhà lại ngổn ngang nhiều thứ để thu xếp.! 1 tháng để thu xếp mà không biết thu xếp hết không .
    Ước gì là doremon ..vèo cái là xong ...nhưng ước vẫn chỉ là ước ..nhưng mãi vẫn là cây ngô
    Ôi halloween
    Trùm chăn mà Coco MElon nào
    Weekend thoải mái

Chia sẻ trang này