1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lỡ một lần rồi làm sao để làm lại?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi vuonchanh, 22/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anycall

    anycall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    ơ, người ta cần hỏi lại không trả lời, toàn vào xì pam thía
  2. ngochungbkhn

    ngochungbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Như Vnexpress
  3. vuonchanh

    vuonchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Quá nhiều ý kiến nhưng chẳng ý kiến nào giúp tôi cả. Nhiều bạn nói tôi dễ dãi nhưng tôi đã giữ gìn gần 30 năm rồi sau này cũng chỉ có thể tìm những người sinh ở thế hệ 7x những người thế hệ đó rất khắt khe chứ không dễ dàng chấp nhận như các bạn trẻ bây giờ. Tôi vốn cũng rất muốn nói thật nhưng ai có thể chấp nhận một người như tôi? ngay đến cái chuyện tôi muốn sống độc thân đến cuối đời cũng vấp phải sự phản đối của gia đình, sự dè bỉu về một "bà cô khó tính" của hàng xóm và đồng nghiệp. Tôi có nghề nghiệp, thu nhập ổn định, tôi có thể sống độc lập nhưng sau buổi hôm đó, khi về nhà, mẹ khuyên tôi nên lấy chồng vì sinh nhật này đánh dấu tôi đã thêm tuổi tác, tôi cần lấy chồng, có con để dựa lúc tuổi già thậm chí là lấy chồng xong thì chia tay ngay lập tức cũng được. Tôi đã hỏi rằng "nếu con không lấy chồng nhưng vẫn có con có được không?" mẹ tôi bảo "thế thì mày giết chết mẹ rồi đấy". Gia đình tôi rất khắt khe, nên nghe mẹ nói thế tôi lập tức uống thuốc khẩn cấp ngay chứ không dám làm gì liều lĩnh hơn.
    Nhiều lúc stress chẳng làm được việc gì. Các bạn nói rất đúng là nên tìm người thông cảm với mình nhưng sự thật là rất khó khăn, khi tôi còn nguyên vẹn tôi đã đi tìm mòn mỏi mà chưa thấy một ai hợp ý giờ thì mọi chuyện càng khó gấp bội phần.
    Dù các bạn chê trách hay coi thường tôi thì tôi cũng xin cảm ơn mọi người đã nói thẳng cho tôi biết suy nghĩ của các bạn. Tôi không giận vì những lời nói phũ phàng đó đâu vì đến chính tôi cũng chẳng tha thứ nổi cho bản thân mình, hàng đêm một mình trong phòng vắng, chính tôi còn nguyền rủa, xỉ vả mình thì tôi cũng chẳng mong ai tha thứ cho tôi cả. Tôi có phải đã quá xấu xa khi muốn lừa dối một ai đó nhưng tôi đôi khi nghĩ nếu chỉ nói dối một lần mà có được hạnh phúc cả đời thì tại sao tôi lại không nói dối? xưa nay tôi chưa cần nói dối nhưng bây giờ tôi cần nói dối để tiếp tục sống. Ít nhất hiện tại tôi đang lừa dối mẹ, lừa dối người thân khi tôi chẳng còn trong sạch mà vẫn cứ sống và làm việc thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhiều lúc muốn khóc nhưng lại không dám rơi lệ vì sợ sẽ bị mọi người hỏi "có chuyện gì thế?", giờ nói thật là tôi đột nhiên sợ hãi, lúc nào cũng căng thẳng sợ bị nhiễm HIV, sợ bị người kia đem chuyện đi kể với người khác, sợ một ngày nào đó mọi chuyện sẽ bị lộ lúc đó tôi chẳng thể sống nổi.
    Sau khi tôi đã gạt bỏ mọi sự dè dặt để mở một toppic trên kia là tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng tiếc là chẳng bạn nào đứng về phía tôi cả, tôi đã làm việc sai trái và có lẽ nên dừng lại không nên tiếp tục sai lầm nữa. Tôi sẽ cố gắng chấp nhận sự thật, thêm một vài năm nữa khi tôi đã bước vào tuổi ế hẳn lúc đó tôi có thể sẽ xin con nuôi và sống thanh thản đến cuối đời.
    Một lần nữa cảm ơn các bạn và xin mọi người đừng bình luận gì thêm nữa, hãy để tôi có thể lặng lẽ sống trong yên bình. Nếu mod có đọc bài viết của tôi xin hãy giúp tôi khoá toppic lại.
  4. oraclesql

    oraclesql Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Bac này nói đúng vì ******** có tính nghiện.
  5. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí
  6. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ko cần vá lại đâu bạn. Tốn kém mà nó trái với lương tâm! Chuyện lỡ xảy ra rùi thì phải đối mặt và chịu trách nhiệm sao lại dối lòng dối người được!
    Hok ủng hộ vá víu! Nghe mấy pác zai phát biểu thì thấy hầu hết đều hok care đến cái hymen kia nữa. Còn nếu zai nhà bạn sau này mà quá quan trọng cái của nợ ấy thì trước sau gì cũng bye thôi !
  7. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Nếu là thế hệ 7x thì cũng hơi khó chấp nhận thật. Nhưng hôm trước đọc một bài báo nói về việc bây h nhiều phụ nữ lập gia đình muộn nên việc k còn là khó tránh khỏi. Thế nên việc bạn k còn ở cái tuổi 30 thì người ta chẳng thắc mắc lắm đâu. Còn về ý kiến chủ quan của mình thì tốt nhất k nên vá "chỗ đó". Dám làm dám nhận! Nếu k chịu đc thì làm như cách mẹ bạn nói đấy, lấy chồng rồi bỏ luôn, chọn ngày nào "cao điểm" ý, quan hệ với chồng để kiếm đứa con, đằng nào cũng bỏ thì care gì tại sao bị nó bỏ. Bạn còn nghĩ đến khả năng single mum cơ mà (chắc định nhờ chú bạn thân).
    Cái duy nhất mình muốn nói là mối quan hệ của bạn và cậu bạn thân kia. Vì "******** có tính nghiện" như bạn gì đó nói
  8. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn í thực sự lo lắng và mún vá thì có gì khó lắm đâu? Chỉ vài T và thủ thuật vô cùng đơn giản. Chứ cứ kéo dài thế này chắc bạn í suy nhược vì lo lắng mất/
  9. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Lỡ lần một thì cjhuẩn bị viết tiếp chưong hai là làm rì sau lần thứ ba
  10. kilychan

    kilychan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chấp gì mấy ông spam kia hả chị ? Nếu chị đã bị nhiều áp lực thế thì cũng kô cần nghĩ nhiều . Nếu đang ở HN chị làm tour vào HCM , đến bệnh viện mà làm , ở đấy thì muối mặt 1 lần cho người ta hỏi , nhưng ít gặp người quen , đỡ lo stress . 7x thì quan niệm về cái này còn khắt khe hơn 8x với 9x nhiều . Đi đến bệnh viện mà làm cho an toàn , e nghe nói chỉ mất 30p phẫu thuật với thêm 1 tháng là lành lặn hoàn toàn . Đời ai cũng có sai lầm mà . Bản thân e thì thấy kô cần thiết phải vá víu , người nào thực lòng yêu chị thì sẽ chấp nhận chị thôi . Chúc chị may mắn ^^ !

Chia sẻ trang này