Lỡ như điều đó là sự thật... thì em cũng chấp nhận như thường mà thôi. Mà cứ ngồi đoán già đoán non thế này có khi lại hay, cứ chờ đợi mãi, chờ đợi... chờ một sự thật không như ý muốn... cứ vậy mãi có khi lại an ủi người ta rất nhiều. Người ta bảo, em không tốt, người ta bảo lỗi là tại em... người ta cũng bảo, đó là một kết quả có hậu. Có hậu đi quá ấy chứ, có hậu cho một thời gian quá ngắn để gọi là đủ để cho người ta tin nhau, hi sinh vì nhau và... vì nhau mà làm mọi việc khờ dại nhất trên đời. Refresh mãi mới có được sự cao ngạo vốn có trong mình. Lại mỉm cười, ngẩng đầu và vui đến phát khóc vì biết đã đặt được bản thân đúng chỗ, trên con đường tìm lại chính mình. Cuốn nhật ký vứt lăn lóc với những dòng chữ đong bằng nước mắt suốt một tuần đi xa Hà Nội. Vẫn là những nhung nhớ không khác gì những nhung nhớ ngày xưa, vẫn tìm được cho mình một nơi để òa khóc dù rằng nó mơ màng và ảo ảnh. Nhưng quả thật đã lâu lắm rồi ko nghĩ đến những giọt nước mắt vì biết rằng nó chỉ làm cho người ta thêm yếu đuối đi mà thôi. Mà lúc này, yếu đuối là chuyện không nên chút nào. Cũng có những khi, người ta phải tự lừa bản thân mình, để cười, để sống, để biết lựa chọn xem cái gì quan trọng nhất đối với mình trong mỗi thời điểm... và cuộc sống vẫn cứ trôi, mà em thì vẫn thế, lại mỉm cười lỡ như điều đó là sự thật... viết lung tung cho một điều đã xa rồi... Hỡi chiếc lá nào bay về trời. Có gửi lời với tôi. Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười và đức tin ở con người
Hahaha,bác này....bác hỏi vậy thì khó cho người ta qúa...Lúc mà "nó...." thì chắc người ta phải "...." thôi,còn cách nào khác,không lẽ...Nhưng lúc "...." thì chắc là..........hahaha Đời ngang trái và tình yêu củ chuối Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 03:28 ngày 27/07/2003
mỉm cười, lại mỉm cười mặc dù điều đó đúng là thành sự thật rồi... bỏ quá khứ ở đằng sau lưng... tiếc cho một thời đã qua... ! Hỡi chiếc lá nào bay về trời. Có gửi lời với tôi. Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười và đức tin ở con người
" .. Cuộc sống vẫn trôi, em vẫn thế, lại mỉm cười.. " Thú vị thật, làm sao nhìn hết được ý nghĩa nụ cười trên môi người thiếu nữ như thế. Là mình, trong hoàn cảnh như vậy... cũng có thể cười... nhưng không dám chắc nụ cười đó hình thù ra sao nữa.. 0>SpyX<0