1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lỡ tay chạm ngực con gái

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi sandyboy, 31/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LittlePrince83

    LittlePrince83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hì, bạn tự cho mình hiểu về tâm lý con người sao? Cái chuyện qua ngủ chung giường là lúc đó lý trí không chiến thắng nổi còn lúc sau thì lý trí đã thắng thế. Vậy thôi.
    Còn về chuyện đạp thắng thì còn tùy thắng dzỏm hay thắng xịn nữa bạn à. Đừng nên đem cái của mình để áp đặt cho người khác.
    Cheers!
    PS:
    @sandyboy: Truyện hay lắm, nhưng như lời của gentletiger nói đó, bạn nên tôn trọng ý kiến của tác giả bằng cách post một phần thôi rồi đưa link đến trang chính thức của tác giả.
  2. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị không bình phẩm cá nhân trừ phi bạn muốn gây sự !
    ?Em không phải là một thứ đồ vật để chị thế chân?, đây là tự ái, là cái tôi to đùng chứ không phải là sự mâu thuẫn giữa lý trí và bản năng. Mà đã là tự ái chuyện gì thì hoặc cái tự ái ấy tồn tại vĩnh viễn, hoặc mất đi vĩnh viễn. Đã chấp nhận bò qua ngủ chung giường thì coi như hết tự ái về cái sự thế chân rồi còn gì.
  3. robertino

    robertino Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, tớ chỉ nói riêng về cách hiểu của bạn gentletiger thì sai mịa nó mất bản chất (ít ra là của) đàn ông rồi. Nhiều khi tự ái trong lòng to uỵch nhưng người ta vưỡn không kiềm chế được sự ham muốn ********, còn chưa kể anh chàng trong câu chuyện còn đang ngây ngất tình cảm với cô gái kia.
    Bạn cần ví dụ thì chịu khó qua box GDGT mà xem, chịu khó kiếm thì thấy ngay.
  4. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc tưởng mấy bác khùng đăng truyện xxx nhảm.....
    Cũng hay, vui, ....thấy thèm.
    Kinh nghiệm là yêu mấy bà chị cũng rất thú vị, đặc biệt là đẹp nhưng không chảnh( ai lại chảnh với thằng em bao giờ ).
  5. jig

    jig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc truyện này trong blog của Trang Hạ, cũng giống như "Xin lỗi, em chỉ là con đĩ", "Lỡ tay chạm ngực con gái" có cái tên nghe rất "gơi tình" nhưng khi đọc bạn sẽ thấy truyện đề cập tới những vấn đề rất nghiêm túc, có tính nhân văn và kiến cho người đọc phải suy nghĩ...
    Cá nhân mình thích "Lỡ tay chạm ngực con gái" bản dịch của Trang Hạ chủ yếu vì văn phong của nó, và vì cách dịch giả đã ko né tránh khi dùng những từ ngữ rất "thật" nói về ********.
    Một vấn đề bức xúc khi đọc blog của Trang Hạ là việc dịch giả ko đồng ý mọi người post bài của mình ra ngoài, thiết nghĩ, có lẽ dịch giả chỉ nên chọn 1 trong 2 cách: 1 là ko post bài dịch của mình lên mạng, 2 là post lên rồi thì phải chịu để nó phát tán thôi.
    Đành rằng đọc là 1 loại văn hóa, đọc giả cũng cần tôn trọng tác giả và dịch giả nhưng đọc giả thì cũng có nhiều loại người khác nhau và cách tiếp nhận cũng như cách xử lý mỗi tác phẩm là khác nhau. Ngay cả khi mình đọc "Lỡ tay chạm ngực con gái: trong blog của Trang Hạ, mình cũng ko thấy có đề tên tác giả (xin lỗi dịch giả nếu mình có bỏ xót nhưng chắc chắn là mình đã xem kỹ hơn 10/21 phần của truyện đều ko có tên tác giả) Vậy thử hỏi ngay chính dịch giả đã tôn trọng tác giả chưa? Mình tự hỏi trong box TPVH này có bao nhiêu truyện đã được sự đồng ý của tác giả để được post lên đây chứ? Hoặc là tác giả đã chết ngóm từ đời nào, hoặc là ko biết tác giả, hoặc là có biết thì cũng chả thể xin phép được.
  6. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Gần đây bạn có tò mò vào blog Trang Hạ (uầy, chị gái này ảnh nào cũng quần ngắn thế), tò mò đọc tiếp luôn 2 truyện dịch có vẻ là nổi nhất cuả chị ý là "Lỡ tay..." với cả "Xin lỗi...". Đọc xong chả có tẹo ấn tượng gì. Những truyện thế này có thể mô tả được tâm lý cuả một vài người (chả biết có đông hay ko, cơ mà ko có bạn), phát tán trên blog thì còn hot được, chứ mà để in thành sách bán thì thua.
  7. hongnhung777

    hongnhung777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ừa! Riêng về cái khoản quấn ngắn thì quan điểm của tớ khác à nha. Đẹp thì phô ra thôi, mà nói thật chị này tớ thấy đẹp có mỗi 2 ?cặp giò.
    Mình thích ?oLỡ tay chạm ngực con gái? và ?oXin lỗi, em chỉ là con đĩ? chủ yếu bởi văn phong của nó thoai. Dẫu biết văn phong của một tác phẩm dịch chưa chắc đã là văn phong của người viết.
  8. luckkuck

    luckkuck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    5
    He he thế sao chị ấy không phô cặp ngực ra nhể Hay là vì không đẹp
  9. hongnhung777

    hongnhung777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    He he thế sao chị ấy không phô cặp ngực ra nhể Hay là vì không đẹp
    [/quote]
    Thì rõ, cũng có người phát biểu vậy trong blog của chị ý mừ. Có phải bạn ko zậy ta?
  10. luckkuck

    luckkuck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    5
    Thì rõ, cũng có người phát biểu vậy trong blog của chị ý mừ. Có phải bạn ko zậy ta?
    [/quote]
    Không, ý của tớ chỉ là muốn phản bác quan điểm của bạn. Nếu như bạn đã nói rằng "đẹp thì phô ra thôi" thì sao các chị em không phô hết mấy chỗ đẹp ra cho đời thêm tươi nhỉ ?

Chia sẻ trang này