1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lỡ tay chạm ngực con gái

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sandyboy, 01/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Ngu.Tưởng chỉ mỗi mình ngu kiểu đó
    [/QUOTE]
    Hix, có thêm tui nữa ạ. Ôi, cái thủa Gà.
  2. Nguyen_Thu

    Nguyen_Thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này hay nhỉ! Đọc nhiều khi có vẻ vô lý vậy mà vẫn xảy ra đấy. Chuyện của tôi rất giống, chuyện thật. Khác là happy ending
  3. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Nếu như cậu sinh viên giữ cô ấy thì cô ấy có ở lại ko nhỉ?...chắc là có.....
    Câu chuyện thật lôi cuốn.Ở đây,trong sáng và đen tối chỉ cách nhau trong gang tấc....đôi khi "cỗ dọn sẵn" chưa chắc đã làm người ta mê muội .Đó phải chăng là cái mà đã giữ chân cô gái và làm cô đau đớn khi yêu thực sự,khi phải lựa chọn giữa 2 người con trai?
  4. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy hay gì cả ạ! Chỉ thấy nhiều nhục cảm, chả thấy cảm xúc đâu ạ, mà Trang Hạ là ai nhỉ? Có fải Trang Hạ ngày xưa viết Hoa Học Trò 0 ạ?
    Nếu đúng thì 0 tin nổi
  5. xnam_alone

    xnam_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    ai cho mình xin link blog của Trang Hạ nào đó đc ko, hấp dẫn quá !
  6. assNcrotchlover

    assNcrotchlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    add blog của Trang Hạ thế nào hả các bạn?
  7. daonambk

    daonambk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện này hay đấy chứ?
    Ko hiểu sao nếu chỉ đọc đoạn đầu thì thấy rằng cậu chàng này thật là khờ khạo "Mỡ đến miệng mèo rùi mà không ăn" nhưng càng đọc hết thì thấy đấy là cái hay của câu chuyện.
    Đây là một tân sinh viên mọi thứ dường như là quá bất ngờ và bở ngỡ đối với cậu ta. Cậu ta còn quá trẻ và trong trắng và cô gái lúc này cũng là lúc yếu đuối và thực sự là mềm lòng yêu một người và chờ đợi một sự hi sinh vì tình yêu nhưng lúc này cô gái cảm thấy thực sự trống trải và cần chổ trống lấp đi cái cảm giác hụt hững đó.
    Mình cũng rất thích câu S7_9319
    Ở đây,trong sáng và đen tối chỉ cách nhau trong gang tấc....đôi khi "cỗ dọn sẵn" chưa chắc đã làm người ta mê muội .Đó phải chăng là cái mà đã giữ chân cô gái và làm cô đau đớn khi yêu thực sự,khi phải lựa chọn giữa 2 người con trai?
    Và câu nói của cậu sinh viên anh không muốn là người thế chân của người yêu của em mà anh muốn đó là tình yêu của em dành cho anh!
    Chính những điều đó làm cho cô gái suy nghĩ và có cái tình cảm dành cho cậu sinh viên đó.
    Nếu như trong đêm kí túc đầu tiên mọi chuyện diễn ra và mèo đã ăn mỡ thì liệu có đoạn sau ko và liệu cô gái sẽ nghĩ gì về cậu SV và liệu cậu SV có những ngày tháng đẹp đẽ của tình yêu đó không?
    Giữa đen và tối cách nhau một tấc nhưng đó là cả một vấn đề và giữa 2 lối đi sự lựa chọn một cánh cửa khác thì cũng bước đi theo hướng mới rùi.
    Cảm giác đau khổ khi cô gái về quê gặp người yêu cũ! Tại sao chàng SV ko theo đuổi tình yêu của mình phải chăng là chàng trai còn quá trẻ và chưa đủ sức mạnh để theo đuổi hạnh phúc của mình? Gặm nhấm sự mất người yêu đau khổ một mình!!!
    Đó là cuộc sống, là khía cạnh cụa mọi vấn đề đau khổ và hạnh phúc nhưng có lẻ trong tình yêu khi mà chia tay thì chẳng ai là vui vẻ cả.
    Vết thương da thịt rồi nó cũng lành nhưng vết sẹo để lại da thịt thì không bao giờ mất khi nhìn lại nó ta lại nhìn lại quá khứ , tình yêu qua đi để lại vết thương và khi nhớ lại những kỉ niêm đã qua thì nỗi đau trong trái tim lại tái phát.
  8. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Đây là tiểu thuyết lãng mạng, vì vậy không phải là sự thật, trừ phi cô gái đó quá xấu thì mới không làm gì nhau, khi đã quá nhiều điều kiện để gần nhau, cả khi không mảnh vải trên người và vẫn không xxx xảy ra thì là một điều cực kỳ vô lý.
    Nói chung nó không hợp với văn hoá hiện đại bây giờ. chấm hết
  9. immortelle

    immortelle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    gọi là gà thì sẽ có kẻ phản bác nhưng sự thật thì bao giờ cũng thía. một thời để tiếc. Hic đoc xong lại nhơ đến thằng bạn mùa đông nước Nga xa xôi.
    Hỏi chú trên xe bus nước Nga có gì hic các đoán được câu trả lời của chú không
  10. linhlink

    linhlink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    truyện đọc thì hay thật nhưng càng đọc càng tức hết cả chim

Chia sẻ trang này