1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lỡ tay chạm ngực con gái

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sandyboy, 01/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nh0cSh0c

    Nh0cSh0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    chuYEN hAy tHAt!!
  2. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Ôi những con người mê muội...
    Tỉnh hết lại đi !
    Bình cũ rượu mới thôi mà...
    Một câu chuyện bình thường, gắn với chủ trương anh hùng hóa cũ rích của người Tàu...
    Vẫn những tình yêu cao thượng,
    Vẫn những sự hy sinh cao thượng,
    Vẫn là một kết cục vô tiền khoáng hậu...
    . . . .
    Ôi, mê muội !

  3. bedieumt

    bedieumt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn ko cố ý thì ko sao . Chứ có ý đồ xấu là phải bị một trận nhừ đòn mới dc .Cẩn thận lần sau ./.
    [​IMG]
    Được bedieumt sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 07/11/2006
  4. HectorViet_v2

    HectorViet_v2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Ơ, cái bạn này. Con trai mờ, sướng lắm. Bé thì được bú tý mẹ rồi lớn lên bú tý vợ. Chúng tớ có vậy thì có làm sao, phải cơ hội chứ. He he
    Được HectorViet_v2 sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 11/11/2006
  5. Nguyen_Thu

    Nguyen_Thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này đâu có gì là quá vô lý? Khi chưa biết gì về *** hay đã biết quá nhiều *** thì tình trạng "mèo chê mỡ" rất dễ xảy ra, nhất là trường hợp đối tượng mèo lại coi trọng tinh thần, coi *** là phương thức thể hiện tình cảm và tư cách. Còn nếu chỉ biết mà rùi lại thiếu thì đúng là không nhịn đc thật
    Truyện này cùng motif với "Rừng Na Uy" của Nhật. Một thì 2 anh 1 chị, một thì 2 chị một anh. Có người thik, có người chê bai nhưng có vẻ số lượng thik nhiều hơn.

  6. caotuanvu

    caotuanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    bạn này nói chí phải
    tớ cũng khoái khoản bú tí lắm
    nếu có cơ hội chạm ngực con gái
    chắc tớ cũng nhắm mắt cam chịu sự sung sướng
    [​IMG]
    Được caotuanvu sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 12/11/2006
  7. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Sẽ được thôi bạn ơi. Tớ cũng được kha khá
    Nhớ là mình chờ cơ hội chứ cơ hội ko chờ mình
    Được HectorViet sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 13/11/2006
  8. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Đọc cứ như trích đoạn của 1 truyện trong coithienthai ấy nhỉ
  9. hanhdung181

    hanhdung181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    ạc đọc xong mà thấy nóng hết cả người.
  10. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Tớ vô tình chạm người vào ngực nhiều cô. Nhưng hình như cũng có cô cố tình chạm ngực vào người tớ.
    Lần đầu tiên là một bạn gái mà mình đã từng tán, tuy nhiên không thành công. Cô này khá xinh, ngực rất to, nhìn là muốn sờ rồi. Đúng kiểu ngực tấn công mông phòng thủ .Có hôm mình vào phòng cô ấy chơi, cô ấy đứng thế nào quệt ngực rào rào vào tay mình. Đương nhiên mình chẳng dám làm gì vì cô ấy đã có người yêu và mình biết cô ấy là người đứng đắn, đi đứng loạng quạng nên vô tình chạm phải chứ không có ý khêu gợi mình.
    Lần thứ hai là đi học karate. Lúc song luyện thì mình tập với một bé tây. Công lực mình khá cao nên mình bảo em ấy cứ đấm thoã thích khỏi sợ mình đau. Đến lượt mình thì đương nhiên mình chỉ đấm nhẹ vào bụng em ấy. Loạng quạng thế nào chạm vào ngực nàng. Nàng ngượng và mặt đỏ như gấc. Công nhận sướng. Chã có chổ nào êm ái như ngực thiếu nữ.
    Lần thứ ba là trên tàu điện. Một cô tây khá xinh và cao đi đứng thế nào mà cứ nhè lưng thằng An nam mít mà chà vào. Chắc cổ thấy mình đẹp trai nên tính chuyện gì chăng
    Cả đời ước chi gặp phải mấy cô mạnh bạo và dâm dâm một tí để ta thoả ao ước của mình. Nhưng trời không chiều lòng người nên gặp phải các em nhát hơn cáy. Chán vãi
    Anh chẳng còn gì cho em cả
    Ngoài bộ hàm răng giả , bé ơi
    Được delibab sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 14/11/2006

Chia sẻ trang này