1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lỡ tay tát gái, giờ làm thế nào?. Em cần giúp đỡ ngay trong 48h

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi malmal, 30/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. santuary

    santuary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    topic hài hước nhất trong tuần là đây, cảm ơn chú cho bọn anh được xả xì chét. Chú giống như là trung tâm giải trí của box vậy.Thành thật cảm ơn
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Không, tôi không hiểu, bạn giải thích cho (chúng) tôi nghe HÀM Ý SÂU XA đó đi. Đây, bạn giải thích lại đoạn văn sau:

    Bạn chủ topic có đủ kiên nhẫn để cô kia cư xử lấc cấc vài hôm rồi thì mới "tát nguội" một cái, vậy chúng ta chắc cũng nên có tí kiên nhẫn để nghe bạn ấy giải thích về HÀM Ý SÂU XA của bạn ấy.
  3. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Gà top sắp nâng lý luận của mình lên tầm thế kỷ, đây là dạng lý luận chỉ có thiên tài hoặc thằng điên mới nghĩ ra được dạng như thím Dương mặc bao bố, hoặc mr. Đàm trùm mềm ra sân khấu bảo là thời trang cao cấp. Để đến trình độ này cũng là nhờ một số bố giời ở giữa top tài lanh vun đắp thêm.
  4. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    [r2)]:-bd
  5. Double.D.Silent

    Double.D.Silent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    bác bị Não à ? thử phớt ăng lê 1 tg xem sao, chứ ngồi đó mà nỉ non xl cho lắm cũng chẳng đc tích sự,
  6. Aytobo

    Aytobo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Ông ẻm này ...dùng nhầm thuốc chữa con nhà người ta rồi. Các ẻm xì tin bây giờ hiếm có tuýp người thuộc dạng cam chịu như đời 8x trở về trước lắm . Léo nhéo có khi nó còn ngang phân táng lại mình luôn ý chứ he he .
    Trường hợp này thì theo anh nên chơi kiểu sinh tử đi em. Làm một nhát cuối rồi lặn 1 hơi dài mất tăm ( khoảng 2 tuần thôi ). Sau đó quay lại nhắn tin thăm dò bâng quơ như chưa có chuyện gì xảy ra . Cáo trả lời thì tức là cơ hội vẫn còn. Cáo ko trả lời thì.....lượn luôn chứ lằng nhằng thêm nữa cũng chỉ bằng thừa thôi. hết
  7. malmal

    malmal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    từ thời điểm ăn tát, 3 tối sau lại khà khịa đi chơi được rồi mà. Mình đã tự tay làm 1 món quà để tặng cáo mà. Cáo vui và thích lắm. Và tôi hôm sau nữa lại qua nhà cáo chơi, đến chậm có 5p mà đã nt giục mình rồi ,hehe. Nói chung là còn vui và gắn bó hơn trước thì phải, theo mình đánh giá thì là như vậy.
    Nhưng nói chung mọi việc chả có gì suôn sẻ như ý mình cả, thật khó khắn. Có lẽ sự nghiệp of mình mà dậm chân tại chỗ như hiện tại thì tình cảm có cố nữa cũng chỉ đến thế. H mình đã ra đi để lại mọi thứ sau lưng rồi, chờ sự nghiệp và động thái của cáo xem thế nào đã rồi tính
  8. loveH

    loveH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ba hồn chín vía bác Quarker sống dậy mà xem, bộ bí kíp mà bác để lại cho cốc bị hậu nhân hiểu sai mà luyện đến độ tẩu hỏa nhập ma như thế này nè, hỏi xem có chết không?^:)^ Bao công lao mà bác gầy dựng cho cốc đổ sông, đổ biển hết rồi:((:((
  9. nhd4022

    nhd4022 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ thằng điên, đoc mấy bài đầu đã chả muốn commment rồi, càng đọc càng thấy ngu. Viết bài chửi cho đỡ tức cái. Cái loại đàn ông đánh đàn bà không lý do thì chỉ có thằng điên hoặc thằng vô dụng thôi. Chắc chú mày thuộc vào cả 2 loại rồi ấy nhỉ.

    Giải thích giùm đoạn này được không, thề là tao đọc tao hiểu gì tao chết liền, có bao giờ nêu luận điểm và giải thích cho luận điểm đó chưa, viết 1 bài giải thích cho câu này xem nào. Chắc cả đời chả viết được bài nào cho ra hồn chứ gì.
    Đọc ý đầu đá ý sau đôm đốp mà có thể viết ra được à, tao không thông minh nhưng cũng đủ để nhận ra sự giỏi giang của mày rồi.
    Nói thật, tao mà là bạn hoặc anh trai nhỏ đó là cứ xác định chú xuống hồ tập bơi nhá, ở đó mà hổ báo đi.

    Kích động, ức chế phải chửi mong mọi người, cô, bác, anh, chị bỏ qua cho.
    Loại này không chém gió thì cũng thần kinh rồi, chả có ích lợi gì sất, admin khóa topic, ban luôn nick lại giùm cho nó nhanh. Đỡ mất công đọc thêm vài bài nữa tăng xông máu thì khổ mọi người.
    Cám ơn :D.

Chia sẻ trang này