1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lỡ tay tát gái, giờ làm thế nào?. Em cần giúp đỡ ngay trong 48h

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi malmal, 30/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Tiếc nhỉ. Nếu tát má mà bị đá như này thì thà tát... mông. Lãi hơn!



    Phí của...


    Haiizzzzz...
  2. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    ^:)^ gặp em nó bảo là "em không tha thứ cho anh thì anh về nhà mách mẹ"
  3. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Một số bác ở đây chưa hiểu vấn đề của cu chủ top. Chú này (trong vụ này) ko phải hạng vũ phu như các bác nghĩ, bệnh của chú bé là do uống nhầm thuốc hay nói cách khác là dùng nhầm bài để "cưa". Cái tát ko hề có sự thù hằn hay tức giận từ phía chủ top, mà cậu bé dùng nó vì đinh ninh "em nó sẽ nể sợ mình đây - mình lên mặt giáo huấn sẽ chứng tỏ đẳng cấp của mình với em nó - sau này nó sẽ ngoan và nghe lời mình hơn". Nhưng đời ko như là mơ, em nó ko những ko nể sợ mà quay sang chán ghét chú này vì qua lối cư xử hãm của chú bé. Nhận biết được tình hình là việc mình làm là sai, chú bé lại tức tốc đi xin xỏ, bày trò để em nó tha thứ, thế nên sự việc đang từ ko đúng lắm chuyển thành sai lầm cực kỳ.
    Chủ top vào nhận định lời của anh có đúng bụng dạ của chú ko nào?
    Nếu là anh, gặp fải con bé kém tuổi mà lấc cấc láo lếu với mình, anh sẽ vả vỡ mồm nó và quay đi luôn chứ ko có lằng nhằng như chú( rất may là anh chưa gặp fải đứa nào như thế[:D]).
  4. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Haha a khoái chú mày rồi đấy :)) , còn gà như chú mà dám ra tay với gái là chuyện mà hiếm có con gà nào dám làm .

    A sẽ phân tích cho chú ca này


    Sai lầm của chú (nặng ): lộ râu gì gì đó a đóan chắc là đi tỏ tình , nhận làm anh trai của gái và chăm sóc tốt cho gái . tại sao sai thì cứ tìm sách vở nhé , nhiều lắm


    Hành động đáng tuyên dương : dám cho gái thấy " a thương mày thật đấy , nhưng hỗn là ko xong với a đâu "


    Nhưng ở đây lại có tiếp sai lầm nữa : Đó là khi về liên tục gọi điện nhắn tin , đi năn nỉ gái . Đồng ý là phải gọi điện hỏi thăm , xin lỗi này nọ . Nhưng chỉ cần 1 cuộc là đủ vì 100% gái ứ thèm trả lời .


    Khi đó , ta lặng . vài ngày sau ( 4 - 7 ngày ) lại nhắn tin cái kiểu như
    chưa có chuyện gì xảy ra ấy và phải là 1 tin nhắn kết , tức lả nội dung là sau khi nhắn xong tin này a bận , em ko cần replay , vd:

    " trời lạnh quá em nhớ mặc nhìu nhìu ảo kẻo cảm , ngày mới vui vẻ em nhé ^^ , a ngủ tiếp đây zzz"


    Lại lặng , vài ngày sau nữa thì gọi tới hỏi nhảm , bắt chuyện nhảm nhảm và thái độ cũng xem như chưa có chuyện gì xảy ra . Gọi tới mà làm cái giọng ăn năn hối lỗi kiểu " a biết lỗi rồi , a hứa sẽ ko tái phạm nữa " thì =
    ăn cám .Kể cả nài nỉ gái cũng phải hỏm hỉnh , vui tươi , hồn nhiên vào :))

    Từ đầu ca của chú vốn là
    đã tạch khi phạm 2 sai lầm trầm trọng trên . Thế nên việc chú tát gái cũng ko thể làm sự việc tồi tệ hơn
    được . NGược lại , nếu chú làm tốt như anh nói . Thì chú còn có thể tán được em nó nữa cơ
    Chúc chú may mắn
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chuyện "phải tỏ thái độ không đồng tình cho lối cư xử lấc cấc NGAY LÚC ĐÓ" là một chuyện nên làm. Tuy nhiên, chủ topic đã "xử lý nguội", tự nhiên 1 ngày sau khi sự việc xảy ra, không đầu không cuối, tự dưng giơ tay "tỏ thái độ" (=tát) thì có vô duyên không chứ. [-X

    Còn chuyện người dưng vì chuyện không có gì đáng phải dụng sức mà tát người khác thì những bạn khác đã nhắc đi nhắc lại là sai rồi. Cô kia cư xử lấc cấc thì bạn cho là không phù hợp, còn "vả vỡ mồm nó" thì là phù hợp?
  6. windhn

    windhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    Đa số các bác góp ý rất thiện chí ! Chủ topic nên ngẫm lại !
    Anh em khác người cùng nick của cậu có lẽ còn hơn cậu 3 lạng . ( Người 8 lạng - kẻ nửa cân ) :D
    Em ngồi tưởng tượng quả tát mà chưa hình dung ra ! :-??Nhưng mà nội công thâm hâu đánh cả công an như bác thì có lẽ :" tát cho 1 phát dính như sa lông pát vào tường" cũng chưa là gì !
  7. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Lần sau bác tát thì phải tát mạnh vào , tát xong mà cái mặt nó vẫn nhơn nhơn thì tát thêm phát nữa , double damage luôn cho em , chứ bác tát nhẹ quá , xong lại cười hềnh hệch thế thì gái nó coi bác như thằng hâm nó chán là phải .
  8. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Chú có những sai lầm sau đây:

    -1 là chú muốn tát gái hay răn dậy nó thì chú phải có cái uy trước nó, đây trong mối quan hệ này nó là nhất, ý nó là ý chúa rồi chú lại tát nó 1 phát thế có phải là đánh khi mà thế không có, khác nào tự cung.


    -2 là chú tự nhiên dùng bạo lực với nó là không đúng, ví dụ nó tát cho chú 1 phát nổ đom đóm mắt thì lúc đấy ta tát lại còn có lý, đây tự nhiên chú dùng bạo lực là anh thấy chú hơi bất thường rồi. Cần nghiêm chỉnh kiểm điểm lại, gái nó chửi chú thì chú chửi lại, gái nó tranh luận, đưa ra ý kiến thì chú dùng lời lẽ, không ở đâu có thói tát gái nhà người như thế cả, trừ phi 1 điều duy nhất là nó tát chú xưng mặt hoặc xông phi cho chú 1 cước thì chú phải tát, cho nó 1 quả đấm vào mặt.

    -3 là nếu sau đấy nó vẫn đèo chú đi đá bóng thì sự việc chưa có gì to tát lắm, chú làm sai có 1 hòn gạch mà chú cứ nghĩ 1 thái sơn. Tát nó xong, nó lườm lại chú lại rợn hết tóc gáy lên, lắp bắp như thằng học sinh dốt bị cô giáo bắt thì có khác nào ngoi lên được 1, ngỏm xuống vực 10 không. Thêm nữa là chú sợ hãi quá dẫn đến hành xử bôi ra, làm trậm trọng hóa vấn đề lên gấp 1000 lần.


    -4 là trong những tình huống xẩy ra khúc mắc trong 1 cuộc hẹn thì chú phải chú ý giải quyết nó ngay trong cuộc hẹn đấy, không để nó về nhà rồi thì sẽ trở nên trầm trọng. Nếu xẩy ra cái vã trông 1 cuộc hẹn thì dù có dự định đi đá bóng, đi công việc hay đi đâu chăng nữa ta cũng phải gác lại, xử lý nó.
    Ở đây dùng lời lẽ chửi rủa chán chê, rồi mang gái ra mà ôm ấp hôn hít.
    Nếu chưa ôm ấp được nó thì đừng có dại mà gây ra xung đột, vũ khí thì lèo tèo, lúc đấy cứu lại được phải vận dụng khả năng vẽ vời, chém gió, chọc cuơiì rất mất nhiều thời gian và nước bọt.


    Trường hợp của chú này rất buồn cười, anh liên tưởng tới tự gây ra khó khăn cho mình.

    Thực tế thì nếu tán gái mà chán quá, như trước anh nói là cũng có thể gây ra 1 vài xì căng đan làm cho nó thêm thi vị như chửi cho nó 1 tràng, tát cho 1 phát rồi vẫn cưa được nó chẳng hạn, tuy nhiên như anh nói là cái mấu chốt là kinh nghiệm phải nhiều, thứ 2 là trong cái mối quan hệ ấy ta đã ở 1 thế hòm hòm, có uy lực trước gái, chứ đang bình đẳng bác ái, hoặc tệ hân là nó nói gì ta răm rắp nghe theo mà các chú muốn bật thì có khác nào mang phân đổ vào đầu mình.
  9. malmal

    malmal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bác Yêulàkhổ1102 có những lời bình phẩm rất hay, gần đúng với bản chất thật của sự việc, bác rất tâm lý.
    Bác Namtướcbóngđêm đã lên kế hoạch cho mình sửa chữa sai lầm cũng rất hay, rất cảm ơn bác.
    Cám ơn tất cả mọi người và mình đang lặn để tìm cách sửa sai. Ai còn cách nào tháo gỡ giao tranh đang này 1 ác liệt và trầm trọng này hông? :D

    P/s anxiety: Tôi và gái có mối quan hệ không bình thường, không bạn bè cũng chẳng người yêu mà người dưng càng không. Ông đếch biêt gì cứ bình phẩm lung tung. Tôi cần ông 1 lời khuyên, cân sự giúp đỡ của ông và mọi người để sửa sai và rút kn cho những cáo sau này.
    Còn dạy đời chưa biết ai dạy ai đâu, xin lỗi đã nặng lời. Giờ tôi sẽ không bình phẩm mấy lời nói của ông nữa. Coi như đây là bài học tính kiếm chế bản thân
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Anx ạ, hôm trước KCB lại đọc cho đối tác nghe cái vụ tát này. Đúng là nhau nhiều năm, tvty của ttvn càng có nhiều người vô đối. Nghe cái tên chủ đề hot nhất, khó nhất, cùng với cách thể hiện cuả chủ topic là đã hiểu đây là kiểu gì rồi. Bản chất sự việc là vừa chưa là gì, chưa có gì, nhưng lại thích chứng tỏ mình là bố đời. ( nói đến đây, bạn chủ topic tiếp tục nhẩm bài học tính kiềm chế nhá)
    Với KCB, để có thể cưa được một con cáo ( không phải dạng cứ chìa ví, chìa vỏ ra là ok) thì ít nhất phải đủ độ nhạy cảm để phân biệt được giới tính và mục đích qua ngôn ngữ.
    không bạn bè cũng chẳng người yêu mà người dưng càng không, vậy chỉ còn có kẻ thù thôi nhỉ. Thảo nào thích tát để răn đe thế.=))
    Cái hạn 48 giờ sắp ua 1 nửa rồi, duyệt lại các bài rồi lựa chọn phương án dần đi thôi.

Chia sẻ trang này