1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lỡ tay tát gái, giờ làm thế nào?. Em cần giúp đỡ ngay trong 48h

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi malmal, 30/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ thấy chủ topic là 1 thằng vũ phu, cục súc, trẻ con, ngu si
    Vũ phu là vì đi tát gái
    Cục súc là vì tưởng mình là bố tướng đi "dạy" người khác bằng bạo lực, lại còn khoe là đánh cả công an. Khoe làm gì thế, đánh được công an là giỏi, là manly à?
    Trẻ con là vì đặt tên topic cho kêu để có người vào tư vấn, người ta vừa đụng tới lòng tự ái đã lập tức phản kháng, còn khoe là tập bài kiềm chế bản thân, chẳng qua là tự ái giận dỗi vì cảm thấy người ta nói đúng tim đen mà thôi.
    Ngu si là vì chẳng biết gọi tên mối quan hệ của mình như thế nào, tôi thấy bạn chỉ là 1 thằng đi cầu xin gái tình yêu thôi, mọi hành động đều cho thấy cố gắng tỏ ra trên cơ gái nhưng lại làm theo kiểu ngu dẫn đến phải lên đây kêu gào.
    Tôi thấy thật may cho gái là đã biết được bản chất của chủ topic sớm như thế
  2. malmal

    malmal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Mình lại phải nói lại: mình đã sai và mình cần lời khuyên từ các bạn
    Còn các ban không biết mình ai, bản chất ra sao, tính cách thế nào, trình độ học vấn tới đâu. Đừng đánh giá 1 con người quá vội vàng. thôi stop nha, đây là diễn đàn tư vấn tình yêu chứ không phải diễn đàn lên lớp dạy người, cãi nhau lằng nhằng lôi thôi chả ra làm sao cả.
    Hi
  3. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    --> nói chuyện kiểu thách đố nhau mà gọi là biết kiềm chế đây à? Lời khuyên thì nhiều người cho rồi. Mà khuyên làm gì nhỉ khi mà bạn quá trẻ con và quá ngu.
  4. malmal

    malmal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    ...
  5. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi với con gái nhiều vào để kiềm chế tính nóng nảy. Đàn ông thô lỗ với nhau không sao chứ đàn ông cư xử không ra gì với đàn bà là phiền đấy. Hôm nọ dẫn đứa bạn đi chơi với mấy em mình thân. Nó đi đường chứ như kiểu không kiềm chế nói năng loạn xị ngậu. Chắc do ít tiếp xúc với gái nên hơi xoắn quẩy. Bác xin lỗi em ý rồi tự rút lui thôi. Ấn tượng xấu như thế có tiến tiếp cũng phải kiểm tra xem em kia có điên hay không.
  6. Songtumon

    Songtumon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2011
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    6
    Bác hơi nặng tay với chú ấy rồi đấy, cho dù là sai lầm nhưng cũng đâu phải chủ topic tán bác phát nào đâu mà chưởi to thế.
    Kính bác[r2)][r2)]
  7. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chủ top: Chú lại chưa biết cách kiềm chế cảm xúc của mình rồi[-X. Chú phải hiểu là các bác ở đây mỗi người nhìn nhận sự việc của chú 1 kiểu, ko ai giống ai, tâng bi hay ném đá là quyền của mọi người 1 khi bài của chú đc post lên, thế nên chú chả việc ji fải bực mình cả, bực mình vì những người dưng trong xã hội ảo chả hoá chú bực cả đời?
    Việc của chú thì đã xảy ra rồi, đã có cách giải quyết hợp lý là "giải tán + bế quan tu luyện + kiềm chế cảm xúc" .
    Bài học rút ra: Chú fải phân biệt được thế nào là dạy đời, thế nào là diễu võ giương oai và vị trí của mình ở đâu trong mắt gái (dưới háng - ngang cơ - trên đầu nó). Một khi chú biết được mình ở đâu, chú sẽ có cách xử lý sao cho đúng đắn hơn, việc này ko cần phải bàn.
    Bác Anxi: Ái da, "vả vỡ mồm nó" em quên chưa mở ngoặc là động từ tượng hình - chỉ có ý nghĩa tham khảo;)). Thực ra em chưa gặp con bé nào mình đang tán (hoặc có mối quan hệ khác) có lối cử xử láo lếu, lấc cấc với mình cả. Nếu mai gặp, bác sẽ xử lý ra sao? (Nếu dụng bạo lực là điều bần cùng bất đắc dĩ nhất)
  8. QuyLaoTS

    QuyLaoTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    - Tuyệt đối ko nói xin lỗi nữa
    - Bày trò gì đó mà gái thích, vd: gái cực thích xem kungfu panda 2. Chú tìm xem ngày giờ chiếu phim cho hợp với giờ rỗi của gái, cách ngày htại 2 ngày
    - Gọi cho gái "bữa anh có nghe em nói thích kungfu panda 2 gì đó, anh có 2 vé nè, 5h30 ngày mốt là chiếu, 5h anh qua đón em nhe"
    - Gái từ chối, ờ vậy em cứ làm việc/học bài/rửa chén.. đi. Hai ngày sau, buổi sáng gọi tiếp cho gái "Chiều nay em sắp xếp đi với anh nhé, ko xem phí lắm, phim hay mà" Nếu gái từ chối tiếp nữa thì cứ đùa đùa thật thật, đừng rủ thêm lần nào nữa. Coi như tạch, lăn luôn
    - Lặp lại chuyện rủ rê gái vào tuần sau với chuyện khác như đi ăn vịt lộn, uống sinh tố chỗ nào mà chú biết là ngon. Gái từ chối tiếp thì lặn đến tháng sau rồi tiếp. Ko được nữa thì rút kn, kiếm con khác cho lành, mất mợ nó 2 tháng rồi còn gì
  9. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Vụ này tùy thuộc vào tính cách của Cáo nữa chứ, đâu biết được Cáo cá tính, ngang bướng. Nếu thực sự như vậy thì cơ hội cho bạn còn rất ít, càng liên lạc càng làm Cáo lên mặt or khó chịu, còn lặn đi thì sợ Cáo giận rùi quên bạn lun.
    Túm lại nên xác định tinh thần trước cho mát, dù sao time cò cưa chưa lâu, chưa có quá nhiều ấn tượng và kỷ niệm.
  10. thanhnguyen_tb

    thanhnguyen_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    1
    Xét cho cùng thì chung quy cho mọi cái họa từ trên tvty cho đến đời thực đều bắt nguồn từ "cái tát". Chỉ cần nhìn thái độ của các chị em trên đây cũng đủ hiểu được phần nào phản ứng mà em cáo kia sẽ có sau khi tự nhiên ăn tát.
    Ở đây mình cũng không muốn ngồi bới bèo ra bọ nữa vì đã có quá nhiều người đã làm cái công việc đó rồi. Trước khi cho bạn một vài lời khuyên chân thành thì mình cũng rất muốn anh chị em trên này đừng ném đá vào đầu chủ topic nữa, đánh kẻ chạy đi ai lại đánh người chạy lại. Với lại, chung quy, đó cũng chỉ là một cái tát, các chị em ngày ngày gào thét đòi nữ quyền, bình đẳng giới, ngày ngày cào cấu người đàn ông của mình nhưng khi bị một cái tát lại như là trời sập vậy. Một cái tát mà làm cho con người ta tỉnh táo được thì mình cũng sẵn sàng nhận một cái tát như vậy.
    Quay lại với chủ topic, thứ nhất mình có thể nói cả động cơ và mục đích của bạn đều không xấu nhưng hành vi của bạn đã thực hiện không hợp lý dẫn tới việc nó làm phản tác dụng. Đối với type con gái mà luôn cho mình là cái rốn của vũ trụ thì việc bạn dùng "trảo" thế này thì tỉ lệ thành công và rủi ro là 50/50. Và ngay cả cho tới thời điểm này mình cũng chưa dám khẳng định là bạn đã thành công hay thất bại. Cái bạn cần nhất bây giờ vẫn là phải có một cuộc gặp sớm giữa 2 người, tốt nhất vẫn là một nơi có không gian thoáng đãng và yên tĩnh. Hãy khởi đầu câu chuyện với tư cách của người anh trai và cố gắng kết thúc nó bằng việc bộc lộ tình cảm của mình. Yếu tố tiên quyết cho sự thành công trong trường hợp này chính là sự chín chắn và chân thành của bạn.
    Mình đã có một mối tình tuy ngắn ngủi nhưng rất đẹp mà sự khởi đầu của nó là một cái tát. Một cái tát sẽ không đơn giản là sự tác động lực của bàn tay vào má nữa nếu như cả 2 người đều không cảm thấy hối hận.
    Chúc bạn thành công và sớm rút ra được những bài học kinh nghiệm cho bản thân mình.

Chia sẻ trang này