1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lỡ thì ở tuổi 30

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi allurehn, 26/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. allurehn

    allurehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Lỡ thì ở tuổi 30

    Ảnh chỉ có tính chất minh họa. Ảnh: Hoàng Hà.
    Lần nào được giới thiệu ''''đối tác'''', Thu Minh, một giáo viên ở Hoàng Mai, Hà Nội, cũng lắc đầu, với lý do khi thì "anh ấy thích nhạc vàng, sến lắm!" hay "đi xem phim với tao mà ông ấy cứ chẹp chẹp miệng phát bực!". Giờ đây 31 tuổi cô vẫn lẻ bóng.

    Thu Minh không phải là hiếm cơ hội làm quen. Bạn bè cô đông, ai cũng nhiệt tình giới thiệu năm bảy mối. Đồng nghiệp trong cơ quan cũng rất chăm sóc cho chuyện tình duyên của cô gái xinh đẹp này. Nhưng chỉ được vài lần là các ông bà mối phát nản vì những yêu cầu khó hiểu, lúc thì "không hợp sở thích ca nhạc", lúc thì "ông ấy trông già bỏ xử" hay chỉ đơn giản là "tao thấy lão ấy nói chuyện nhạt nhẽo quá" của Minh.

    Không quá xinh đẹp, song Phương Loan, kế toán cho một nhà sách ở quận Đống Đa, vẫn làm điêu đứng nhiều người vì nụ cười rất duyên của mình. Nhưng cô đã từ chối hầu hết các anh với những lý do rất lãng xẹt. Lần đầu đi chơi tối với bạn trai, cô nài nỉ đề nghị được trả tiền nước, chàng vô tư đồng ý ngay, thế là bị out luôn khỏi danh sách vì không ga lăng. Lần khác, một chàng mời cô đi ăn hàng, vì có việc vội nên hai người vào một quán cơm bình dân. Anh chàng này cũng bị cắt cầu luôn vì "keo kiệt quá". Nói chung, với ai Loan cũng tìm ra điểm yếu để không thể duyệt được.

    Kim Thoa, một nhân viên Ngân hàng ở Vĩnh Yên, thì thường khiến các "cây si" đến với mình phát hoảng vì những lời giễu cợt. Có lần, nghe một anh chàng dân xây dựng kể lại chuyên chàng suýt chết đuối khi bơi thuyền cùng các bạn, cô "độp" ngay "May mà hôm đó em không đi cùng anh, không thì cũng tiêu rồi!", khiến chàng thẹn đỏ mặt và một đi không trở lại. Bạn bè góp ý bảo kiểu nói ấy thì chàng nào chả chạy mất, cô tỉnh queo, "nhưng tớ thấy nghứa miệng, nhịn không nổi".

    Hiện tượng các cô gái độc thân tuổi 30 như trên đang trở nên phổ biến. Không phải họ xấu xí hay kém cỏi trong công việc, mà ngược lại, nhiều người trong số họ khá xinh đẹp, năng động và độc lập về kinh tế. Lý do chủ yếu được họ biện luận cho sự tự do của mình là chưa tìm thấy người phù hợp. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tâm lý, đằng sau sự không phù hợp đó chính là cảm giác cho rằng những người đàn ông đến với mình "kém cỏi".

    Bà Trần Thị Hồng Hà, Phó giám đốc Trung tâm tư vấn tình yêu - hôn nhân - gia đình, Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam, cho rằng đến độ tuổi 30, các cô gái đã hình thành quan điểm ổn định. Với một số người, chúng ổn định quá đến mức thành cứng nhắc, và gặp bất kỳ luồng tư tưởng trái chiều nào là "bị bật ra ngay". Chính vì không chấp nhận những ý nghĩ, hành vi, hoặc cư xử của người khác trái với hệ tư tưởng của mình, nên họ coi rằng anh chàng đó không đạt tiêu chuẩn, và dần dần trở nên "khó tính" trong mắt người khác.

    Thực ra, cuộc sống rất đa dạng và linh hoạt, luôn luôn thay đổi, kể cả cách hành xử, quan niệm của mỗi người. Vì thế những cô gái nào có lối sống thoải mái, linh hoạt, chấp nhận sự khác biệt của người khác thì sẽ dễ tìm thấy bạn đời phù hợp với mình. Ngược lại, nếu nhất quyết muốn người khác phải có cách sống, cách suy nghĩ giống mình, việc tìm bạn đời sẽ khó khăn hơn, và chính họ đang tự làm khổ mình bằng những công thức áp đặt.

    "Hãy mở rộng mối quan hệ, cởi mở lòng, chấp nhận mỗi cá thể là mỗi sự khác biệt, và nhường nhịn nhau, duyên sẽ đến với bạn", bà Hà đưa ra lời khuyên.

    Lại có những bạn gái mãi không tìm thấy duyên của mình do sống quá khép kín. Họ thường chỉ nhăm nhăm đi chơi quanh quẩn với nhóm bạn gái của mình, đến khi các bạn xuất giá hết thì rơi vào trạng thái đau khổ, buồn rầu triền miên, thậm chí có người trầm cảm, chán chường, thấy cuộc sống vô nghĩa. Những người này, theo bà Hà, đã bị lệ thuộc vào các mối quan hệ với bạn bè cũ. Họ phải xác định rằng việc bạn bè lập gia đình là chuyện sẽ xảy ra, và phải tập cách sống tự lập về tinh thần, không phụ thuộc vào mối quan hệ nào cả. Việc mở rộng mối quan hệ, tham gia vào các câu lạc bộ hay các hoạt động tích cực như các khóa học... sẽ giúp họ tạo lập nhiều mối quan hệ mới. Còn nếu cảm thấy khó vượt qua giai đoạn cô đơn này, họ nên đến các chuyên viên tư vấn để được giúp giải quyết khủng hoảng tâm lý.

    Thuận An

    http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2008/05/3BA029BE/
  2. votinhkiemkhachsan5sao

    votinhkiemkhachsan5sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Lại copy từ báo, chán thật
    (mod lock hộ đi ạ)
  3. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Lá cải chấm com chấm vê en
  4. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    Vô tình đọc được bài báo lá cải.Sao mấy cái giọng văn như thế này quen thế chán thế. vnexpress đã đến hồi thoái trào rồi bên kia của dốc rồi.
  5. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Lỡ thì là chuyện bình thường ở huyện ,
    1 mặt chấp nhận tính cách của người khác thì cũng dể dàng thôi và...
    Quen biết nhiều người là chuyện bình thường.....
    nhưng kô muốn lấy chồng.....
    Thích sống độc thân suốt đời.....
    cũng là chuyện bình thường thôi.....

    ...Và điều đó cũng bình thường thôi .....

  6. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ có lúc bấn quá lấy đại cho mà xem
    CHị này vừa gà vừa già lại vừa xì tin hay thật
  7. vitcotdn

    vitcotdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Đã gái già rồi lại còn Mấy bà này sau này khó tính khủng khiếp, chả dây được
  8. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bấn quá lấy đại cho được, kô hiểu
    Mình có thể tự chủ được mà
    Xì tin gì chứ? gà viết trên đây vui vui thôi còn ở ngoài gá nghiêm túc và kô có xt như vậy đâu
    Cần phải vui vẻ cho đời tốt đẹp ý mà
    Mấy người đi tu trong chùa người ta bấn quá lấy đại hay sao hả
  9. hehehihihoho

    hehehihihoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Lỡ thì ở tuổi 27
  10. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    The same!
    Mà đâm lên hay đâm xuống thế?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này