Lo thừa! Hi các bác, Dạo này có tâm sự cá nhân, nên dạo lại TTVNOL. Thấy nhiều tư tưởng thoáng hơn trước nhiều. Em quen 1 người, mà người này dạn quá, nên em ngại. Dù sao em cũng là 1 ng thuộc kiểu classic. Nên muốn xem bi giờ mọi người nghĩ thế nào. Có vẻ như đây là xu hướng chung của ko ít bạn trẻ (và rất trẻ). Rồi tự hỏi, sao những người như thế, nhất là các bạn gái, ko nghĩ là tới 1 ngày mình lập gđình, mình sẽ đối mặt với đêm tân hôn thế nào. Nhưng hóa ra em lo thừa, các bác! Quan niệm của họ ko chỉ khác về tình yêu, ********, mà quan trọng là gia đình. Yêu, với họ là hết mình. Có thể đi đến tận cùng để đạt cảm giác cao nhất. Còn chuyện gđình tính sau. Nếu hợp thì tiến, ko thì thôi. Hôn nhân ko còn là mục tiêu cao nhất của tình yêu. Chia tay dễ hơn bao giờ hết. Nói chi tới con cái. Họ còn có những mục tiêu cao hơn, tiền tài, địa vị, danh vọng, hưởng thụ cuộc sống... Nghĩ mà buồn. Em may mắn có một gia đình cơ bản là hạnh phúc. Và cũng mong muốn xây dựng cho mình 1 gđ nhỏ như thế. Vậy mà sao có vẻ khó nhỉ. Xem ra chặng đường tìm người yêu còn dài lắm.
Thời nay nó thế đấy bạn ạ.Tớ cũng đồng ý với bạn. Nói về chuyện con cái, các em ý có tư tưởng Single Mom kìa. Người ta vẫn nói: tính cách tạo nên số phận. Nồi nào sẽ có vung nấy. Nếu như bạn là một cái nối xin, thì sẽ có một cái vung xin thôi. Nên cứ sống như những gì mình nghĩ, lo hộ thiên hạ làm gì.( Con người khác những loại khác, bởi biết suy nghĩ, biết nhận thức ...Nên ai cũng tự lo đời họ được kia mà.
Việc bạn đang đề cập cũng là tuỳ tính cách của mỗi người bạn ạ, không phải ai cũng vậy. Hoặc có thể như bạn nhắc đến đối tượng ở đây là trẻ và rất trẻ <-- đây không phải là lý do chính. Tôi thấy là do việc giáo dục của gia đình.
Đúng rồi. Thực ra khi nhận được luồng ý kiến này, em chợt ngỡ ngàng, bị shock 1 chút. Nhưng nghĩ lại, đó chỉ là quan niệm của bạn em. Thực tế em chưa gặp người bạn nào có hoàn cảnh, lối sống như thế. Hy vọng đây chỉ là một số rất ít. Em vẫn tin vào giá trị gia đình. Ko nơi nào như gia đình, và có thể đồng hành suốt cả cuộc đời mỗi người như gia đình. Vợ/chồng sẽ là người bạn thân nhất, chia sẻ với nhau nhiều nhất. Là tình yêu, là nghĩa tình. Con cái sẽ là niềm hạnh phúc, tự hào, và cả lo lắng nữa. Cha mẹ, người thân, là nguồn động viên, chia sẻ, là nơi tin cậy của mỗi người... Đó là sự thật, cho dù bi giờ gđình chịu tác động bởi nhiều yếu tố bất lợi xung quanh. Chúc cho mỗi người duy trì được gđình của mình Đôi dòng suy nghĩ, hy vọng sẽ thấy phấn chấn hơn để tiếp tục cuộc hành trình Nice weekend!
Bạn mà shock là tinh thần bạn không vững rồi, các bạn trẻ và rất trẻ bây giờ hay lấy một cái cớ vì họ là thế hệ 9X thì họ phải thế, là bình thường. Quan điểm của tôi không phê phán nhưng việc họ làm phải có trách nhiệm với bản thân của họ. Về lối sống, suy nghĩ của mỗi người cũng ảnh hưởng khá nhiều từ gia đình, đặc biệt là cha mẹ. Tư tưởng single mom của các em, các chị giờ cứ thoải mái, tôi cũng chả dè bỉu hay đả kích - việc họ thích họ cứ làm còn mình không nhất thiết phải làm theo (mình mà single mom chắc phụ huynh mình cạo đầu bôi vôi, từ mặt). Cái quan trọng là bạn muốn chọn theo hướng nào? phù hợp với bạn hay không? không có người này thì có người kia, không phải ai cũng giống nhau.
cái quan trọng là việc giáo dục ở gia đình về các giá trị văn hóa, đạo đức đôi khi bị xem nhẹ và ở nhà trường cũng thế nên làm cho ko ít giới trẻ có quan niệm khá sai lầm về nhiều thứ ngwời bạn gặp có lẽ cũng trong TH này nên chấp nhận như nó là 1 điều bt trong xã hôi vấn đề là bạn chấp nhận nó đến đâu và như thế nào mà thôi
Điều quan trọng là cuộc sống sau này thế nào? tiền bạc có rủng rỉnh ko? vợ chồng hợp nhau ko...và vô số chuyện khác. Cái "đó" nó không phải là tất cả để đến quyết định là có cưới nhau hay ko. Bạn đừng có lo lắng quá..8X bây giờ cũng thoáng lắm mà.
Em ít va chạm, cũng ko có kinh nghiệm gì trên tình trường. Mọi thứ hầu như chỉ là lý thuyết, he he. Cũng biết là mỗi người một quan điểm. Thực ra ko phải lúc nào cũng có thể phân biệt đúng hay sai. Quan trọng là dựa trên tiêu chí nào, góc độ nào để đánh giá. Lúc này có thể đúng, lúc khác lại sai? Nhưng dẫu sao thì mình là người phương Đông, vẫn nên giữ những gì mà bao thế hệ đã vun đắp (nghe lý thuýêt nữa rồi ) Nhưng cảm giác là bi giờ nhiều giá trị truyền thống đang mờ đi khá nhanh. VN dân số trẻ hơn 1/2. Thế nên học nhau nhanh lắm. Dễ tạo ra trào lưu, xu hướng. Nên nếu có thể, mỗi người đóng góp một chút, để giữ gìn, thì cũng rất hay, thay vì chấp nhận nó - em nghĩ thế. Cảm thấy mình còn may mắn, 8x đời hơi hơi đầu. Nên tự ý thức được cái gì nên theo, cái gì ko. Cảm ơn các bác đã chia sẻ
Bạn chủ topic hoặc là rất khó tính hoặc là đang sống trên mây. Tớ không biết trình bày rõ ra như thế nào nhưng cảm nhận chung của tớ là thế. Mỗi người có trách nhiệm với cuộc sống của chính mình, họ đã nghĩ thế thì họ sẽ làm thế, nếu mình nói thêm thì sẽ trở thành lý thuyết đối với họ. Với cách suy nghĩ của bạn chắc bạn sẽ tìm được 1 người cùng suy nghĩ ấy, như chị KCB đã nói ấy. Hoặc có thể là 1 người hoàn toàn trái ngược lại theo kiểu " ghét của nào , trời trao của ấy " Cá nhân tớ thấy việc có được 1 gđ hạnh phúc, con cái và cho chúng 1 cuộc sống đầy đủ cha mẹ là điều mà ai cũng muốn, nhưng để có được điều đó trong cái XH bây giờ thì cần 1 sự cố gắng rất lớn. Không fải ai cũng may mắn có được đâu