1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lỡ trêu quá đà, phải gỡ rối kiểu giề?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hanoixaxu, 13/07/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoixaxu

    hanoixaxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Lỡ trêu quá đà, phải gỡ rối kiểu giề?

    Số là tôi quen bạn gái qua facebook của mấy người bạn. Tính em này đỏng đảnh nhưng cũng có nhiều điểm tốt. Nói chung vì yêu, nên tôi cũng nhường nhịn em, coi cái tính thất thường như thời tiết là một phần của em rồi nên chấp nhận. Em hay giận dỗi nên tôi cũng cố dỗ dành, ngon ngọt vì thú thực cũng nhiều khi tôi vô tâm, gây ra lỗi nên mới làm ẻm giận. Yêu nhau được gần nửa năm thì tôi phải đi công tác nước ngoài, 1 năm nữa tôi mới về. Chúng tôi vẫn liên lạc rất thường xuyên và tình cảm thắm thiết, gắn bó qua chat, điện thoại, email, đủ cả

    Nhưng em vẫn duy trì cái tính giận dỗi. Đôi khi ở gần nhau, giận thì rất dễ dỗ, nhưng mà yêu xa thì khó lắm. Tôi đang tìm cách "trị" em, thì có một cô bé gửi thư làm quen trên facebook. Tôi accept liền, và trao đổi qua lại trên wall. Nếu tôi có ý định gì thì ngu gì flirt em đó trên wall, phỏng ạ? Chỉ là trêu bạn gái cho chừa cái tính giận dỗi đi. Ai ngờ đâu, người yêu tôi giận quá, giờ nhất quyết chia tay, gọi điện không nghe, nhắn offline, message, email không trả lời. Đã 2 tuần rồi, nẫu hết cả ruột.

    Các anh chị em có cách gì gỡ không?
  2. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Dẻo mỏ vào sms, call xin lỗi thôi
  3. aple

    aple Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    Lạnh lùng, bơ đi một thời gian nữa. Nếu em nó yêu chú thật thì sẽ tìm cách liên lạc lại .
    Chúc vui
  4. hanoixaxu

    hanoixaxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã năn nỉ gãy cả lưỡi rồi, em ấy chỉ trả lời đúng 1 lần, nội dung là "nếu em không còn là người con gái duy nhất anh quan tâm thì em cũng không là gì cả với anh nữa. Vĩnh biệt" Từ đó trở đi em nhắn gì cũng không trả lời, gọi điện không nhấc máy. Tôi cũng định để im im mấy hôm xem nhưng quả thật tôi nhớ ẻm quá. Cũng 2 tuần rồi còn gì, gỡ cách nào đây?
  5. kh0ngsoai

    kh0ngsoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Sến vãi.
    Mà chú thôi đi. Em nó ở nhà có thằng khác nên vờ lấy cớ chú chim chuột gái trên FB để chia tay chứ chả phải là giận hờn gì đâu mà chú mong dỗ.
  6. hanoixaxu

    hanoixaxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Không có chuyện đó đâu, ẻm nhõng nhẽo nhưng rất nghiêm túc, thực ra tính tình hơi khô cứng nữa là khác, không có nhiều giai theo nếu không muốn nói là ít
  7. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Tiếp tục quỳ lạy, van xin, khóc lóc .
  8. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Chiều nó lâu nên tự tay bóp chym rồi. Giờ mà cứng lên bơ bọt luôn thì trừ khi em này đủ chín hoặc đang lụy thì ok, chứ ko thì toi.
    Mấy em kiểu này lạ chó gì tính tình. Giờ nhắn tin khóc lóc qua điện thoại thì nó càng câng lên. Nếu ở gần thì sau ngần đấy thời gian xin lỗi các kiểu dọn đường, ta làm phát gặp mặt bất ngờ là tốt nhất, kết hợp lời nói lẫn cử chỉ là nó thích ngay. Ở xa thì ko được.
    Nó thế thôi, chứ anh đảm bảo ngày nào cũng mò vào trang fb của chú để "xem xem tình hình 2 đứa chúng nó chim chuột đến đâu rồi". Dạng gái này thì cứ khêu gợi trí tò mò cho anh. Cứ update đều fb, ko cần nói trực tiếp, cũng ko cần than vãn, chỉ chat chit trên wall với bạn bè và nhất là với cả cái em chú đang chat nữa. Thỉnh thoảng đá tí nhắc nhở tình cảm về người yêu, than thở tí chút. Nói chung cứ đều đặn, sau tăng dần liều lượng cho nó ngấm. Để im tiếp một thời gian, cuối cùng rồi mới làm phát call trực tiếp.

  9. anhtuyencie

    anhtuyencie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    3
  10. hanoixaxu

    hanoixaxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ok, tôi sẽ làm theo bác

Chia sẻ trang này