1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lỡ trêu quá đà, phải gỡ rối kiểu giề?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hanoixaxu, 13/07/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Có zai ở nhà rồi
  2. UKAri86

    UKAri86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Các bác tư vấn luôn cho trường hợp có zai đi ạ, cho bác chủ top biết đường mà liệu :D
  3. lieukyvan

    lieukyvan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tình hình của chú cũng hơi giống tôi. Khi tôi chuẩn bị đi thì gái còn thân thiết với tôi lắm. qua nước ngoài cũng không cặp với em nào cả, trung thành theo cái tình yêu điên rồ này, được mấy tháng thì nó nói có người yêu khác, gái nhà đã mất, gái ở nước ngoài cũng theo thằng khác, tới mùa đông cô đơn và lạnh lẽo thấm tới tận tâm can - cái này anh em nào từng đi du học chắc rõ hơn ai, thiệt đau hơn thú. Đã vậy nó còn nói còn tình cảm với mình nhưng mà thằng kia theo nó quá. Giờ về VN chơi mấy tuần rồi nó còn k muốn gặp, sn thì nó đi chơi với thằng khốn nạn kia.
    Nói vậy chắc chú tự rút ra được rồi. Hoàn cảnh của chú có lẽ đỡ tối hơn. Nhưng mà chú cũng chả chắc được gì. Nên giữ cửa thủ cho mình thì hơn.
  4. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Anh chăm sóc gái tốt thế mà sao chú bảo anh là khốn nạn?
  5. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Mọi giải pháp hiện tại chỉ là đối phó trước mắt thôi, còn về lâu dài mà vẫn ở xa nhau thì xác định mọi chuyện đều có thể xảy ra. Như nhiều người anh quen, trước khi 1 trong 2 người (hoặc cả 2) ra nước ngoài toàn tổ chức đám cưới ở nhà rồi mới đi. Cách đó có cơ giữ nhau lâu dài hơn.
    Thông thường là "xa mặt cách lòng", khó giữ. Lỗi nặng thuộc về đứa phụ tình, lỗi nhẹ thuộc về đứa ở xa. Ai cũng có trách nhiệm. Tuy nhiên, như trường hợp chú lieukyvan, cả gái gần lẫn gái xa đều bỏ theo giai thì phải xem lại mình trước tiên. Có chửi thì chửi mình kém, chửi gái lăng loàn thiếu chung thủy, chứ chửi éo gì thằng khác cướp gái chưa phải là vợ mình. Không có thằng này thì sẽ có thằng khác làm việc đấy, vấn đề chỉ là thời gian.

  6. hanoixaxu

    hanoixaxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Sau khi điều tra, tìm hiểu, 90% không phải gái nhà tôi có dzai khác các bác ợ. Thế là vẫn còn hy vọng, hôm qua, tôi đã chat chat vài câu, và ẻm có nói lại 1 tí, giọng vẫn hờn mát ghê lắm, nhưng có trả lời là tín hiệu tốt rồi, phỏng ợ? Đến hâm, tự nhiên lại tự chuốc khổ vào thân, ôi trời ơi, nhớ bồ quá các bác ợ
  7. hanoixaxu

    hanoixaxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, nếu ẻm có dzai khác thì tôi phải làm sao? Chịu thua à Có cách nào không?
  8. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Đúng rồi, nếu ẻm có dzai khác thì tôi phải làm sao? Chịu thua à Có cách nào không?
    [/quote]
    Gái cứ hở ra lại "vĩnh biệt" là gái vẫn ở độ ương, chưa chín mà cũng chẳng xanh; trai cứ mở miệng ra thề thốt với hứa hon là trai lươn lẹo, hay quên nhất. Đấy là kinh nghiệm.
    Trường hợp của chú, nếu nó càng bình tĩnh, ngọt nhạt kiểu " em xin lỗi, mình dừng đi, mình chia tay thôi... blah blah" thì là nát; còn nó giãy nảy lên "vĩnh biệt" ngay là đang ẩm ương, vẫn còn cơ, nên mới tư vấn chú như bài trước. Còn nếu nó ở nhà có giai khác, giọng điệu sẽ khác.
    Giả sử xấu nhất quả đất là con này vừa hâm lại vừa có thằng khác thật thì trừ khi chú thân chinh về nước hộ thành trực tiếp, ko thì xác định lướt. Mà nếu là thế, khuyên chú lướt luôn, mất công làm gì con dở hơi lại dễ chết đuối.

  9. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0

    mấy đứa ở lại chúng nó thường cô đơn lắm, khổ lắm, thương lắm... nên ngày xưa anh thường không đành lòng, cứ phải chăm sóc hộ những người đi xa.... đến khi chúng nó về thì trả lại cho chúng nó mừng....
  10. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, nếu ẻm có dzai khác thì tôi phải làm sao? Chịu thua à Có cách nào không?
    [/quote]
    Gái cứ hở ra lại "vĩnh biệt" là gái vẫn ở độ ương, chưa chín mà cũng chẳng xanh; trai cứ mở miệng ra thề thốt với hứa hon là trai lươn lẹo, hay quên nhất. Đấy là kinh nghiệm.
    Trường hợp của chú, nếu nó càng bình tĩnh, ngọt nhạt kiểu " em xin lỗi, mình dừng đi, mình chia tay thôi... blah blah" thì là nát; còn nó giãy nảy lên "vĩnh biệt" ngay là đang ẩm ương, vẫn còn cơ, nên mới tư vấn chú như bài trước. Còn nếu nó ở nhà có giai khác, giọng điệu sẽ khác.
    Giả sử xấu nhất quả đất là con này vừa hâm lại vừa có thằng khác thật thì trừ khi chú thân chinh về nước hộ thành trực tiếp, ko thì xác định lướt. Mà nếu là thế, khuyên chú lướt luôn, mất công làm gì con dở hơi lại dễ chết đuối.

    [/quote]
    quá chuẩn, ngày xưa mình cũng hay hứa hẹn ....

Chia sẻ trang này