1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỘ TRÌNH ....ĂN UỐNG -BÚN CHẢ ( NEM) + CHÈ ( KEM) .Where?

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi redbuttlerkt, 05/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. visual

    visual Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    cho em bon chen tí, hì
    Bún chả thì em thấy Hàng Mành ngon tuyệt, ở Nam Thành Công cũng là 1 quán của bún chả Hàng Mành đấy ạ
    Chè thì em thíc ăn chè Thái Hồng Vinh ở Nam Đồng nhất, sao chả bác nào nêu ra thía???
    Kem và nem chua nướng thì em nhất trí với các bác, kem ở Tràng tiền và Nem chua nường Ba già ở ngõ Tạm Thương, hàng bông ạ
  2. labangroi

    labangroi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    có 1 địa chỉ nem chua nướng ở ngõ tạ quang bửu (bách khoa),từ bạch mai vào khoảng 200m (ở đoạn đườngcong cong cạnh nha sách và đối diện với mấy hàng cafe ) ,,mình ko hay ăn mấy đồ nem chua nem ngọt nên ko biết để so sánh nhưng thấy ở đó rất đông (bán về tầm chiều)và còn có bánh bao chiên ,quẩy nóng (quẩy thì wá ổn luôn),bánh bẻng,bánh gối
  3. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Kem thì tớ khoái cả Fanny ở Hồ Gươm, cạnh báo Hà Nội mới nữa.
  4. kesitinhngongan

    kesitinhngongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Kem đi Kem đi!!
    Tớ khoái ăn kem nhất trần đời. hic hic Nhưng o funny Thi đắt wa không chịu đc. Ciao thì chưa ăn. Tớ bít mấy wan kem cũng đươc. Ví dụ nhu wan trong truong tin học gi gi đó (wen khong nho ten hình như la es tin thì fải)ăn thì cũng thấy hay hay, trỗ này người ta thường làm để giao tro máy nhà hàng nhưng bon trẻ (Mình thì jìa rùi )hay rủ nhau vào đó ăn lem. đỗ xe ở xân trường tha hồ rộng.
    Mình cũng thíc ăn kem ở NZ nữa nhưng gét ăn kem ở tràng xiền lém. máy cô bán hàng mặt vênh gược lên > kem thì chan hcihic
    - Kết ăn chè ở đội cấn không wá ngọt. Còn chè ở hồ đắc đi trước kia thì ngon nhưng h thì vừa đắt lại vừa ít. hichic
    - Nhắc đến nem chua ở ngõ tạm thưong thì ghet nhất wan bà già làm ăn giả giối . Gọi 10 cái nem thì chắc chắn khi mang ra chỉ đươc khoang 8 cái là nhiều> toàn cắt điêu. Tui thíc vào sâu bên trong ăn hơn> với lại bên trong có đủ các loại rượu tha hồ nhâm nhi(chách khoang 15m)
    Bác nào bít wán ngon thì bảo với anh em nhé!!
  5. moondore

    moondore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    Chè thì ở số 10 Trân Hưng Đạo,ăn cũng được nhưng đắt vãi mật 10k/cốc kia,tớ thấy ngon nhất vẫn ở Thanh Xuân Bắc cuối phố Nguyễn Quý Đức ấy.Chè Thái lên gần Lake Side nhé(phải ko nhỉ?chả nhớ nữa).
    Nem chua ăn ở Bà già mấy lần rồi,chả thik mà cái bà đấy đanh đá thế ko bit.Có 1 quán chè Bo bo cha cha ở Cửa Bắc đối diện trường Phan Đình Phùng đoá,chè ngon nhưng điêu,3000 đưọc tí tẹo được cái nem chua rán ngon thật.
    Kem à,kem toàn ăn vào lúc cực thèm,cực khát.Mua 1 cái kem wall''s rồi mút lấy mút để.Ực,hơ hơ ngon!!!
    Bún chả Hàng Mành được đấy chứ,hay lên bún chả Sinh Từ chỗ Nguyễn Khuyến?Ăn thử xem ngon ko về chia sẻ với anh em nhá.
    Have fun!!!
  6. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Ko fải gần Lake Side, mà gần KS Hà Nội.
    Từ hồi hết tuổi xì tin mình ko đi Bobocha cha nữa roài. Chè vẫn ngon chứ bác? Hôm nào em fải way lại ăn thử.
    Bà già thì nổi tiếng đanh đá từ cái hồi bà ý bán bánh cay cách đây gần chục năm cơ ạ. Em cũng sợ bà ý, bị mắng mấy lần vì tội ko để xe đúng ý bà ý.
    Bác ơi, sao bi h em ko thấy kem Wall''s nữa nhờ?
    Bún chả sinh từ chán dã man
  7. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Kinh Đô mua thương hiệu kem Wall nên giờ nó là kem Kido''s. Thấy cậu thanh niên nào đẩy cái xe có đoạn nhạc: ''Không có tiền, không có tiền thì không có kem'' thì chính là nó đấy.
  8. bemine2006

    bemine2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Kem thì mình cũng chỉ thích ăn ở Ciao,còn chè thì ở dốc Hàng than, đi vào ngõ Hồng Phúc,có một cô bán chè Khoai trước cổng trường ngon tuyệt.Nhưng bún chả thì không ăn ở Sinh Từ,hàng nhà bà cô của bạn mình nhưng bây giờ bà ấy không bán nữa,dở dã man.Mình toàn chạy vòng lui sau bún chả Sinh Từ, chỗ chợ Trần Quý Cáp ăn bún chả,vị ngon lắm.Ngon hơn ở Hàng Mành nhiều.chả thơm,nước mắm ngon lắm.Còn nem cua bể thì khỏi chê.Mà chị bán hàng cực kỳ lịch sự.Đối diện chỗ này có hàng bún sườn,dọc mùng,ngon phết mỗi tội bà bán hàng đanh đá và không cần khách,nhưng hôm nào cũng đông khách thế mới là lạ.Mồm mụ ấy cứ chửi chan chát như hát ấy.Hic.
    Bạn thử xem.
  9. bemine2006

    bemine2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hic còn món nem chua nướng nữa thì quên mất.Ngày xưa ăn ở Nguyễn Trường Tộ cũng rất ngon.Buổi tối toàn ra chỗ chợ Đồng Xuân,nem ngon thì ngon một phần ở nước chấm nữa.Mỗi lần đi đâu mua về thì ra bà Luỹ ở Trần Xuân Soạn mua nem tươi về rán,rồi tung tăng ngồi ăn.Hi hi.
  10. _Pride_

    _Pride_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Có phải quán chè kiểu thái có bác gái bán không nhỉ, em là em kết món kem xôi ở đó lắm , mỗi suất có 1 chén nhỏ nhỏ , ăn thòm thèm. Vừa ăn vừa ngắm ảnh vua Thái treo trên tường trông cũng đẹp trai phết
    - Nem chua rán, bánh bao chiên, bánh bẻng ở Tạ Quang Bửu chỗ nhà vòng gần trường Thăng Long bạn gì ở trên vừa post đó ăn cũng đc, em ăn ở đó 10 năm rồi
    Được _Pride_ sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 22/04/2006

Chia sẻ trang này