1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lộ trình mới cho điểm đến chưa bao giờ chán - Hà Giang, từ ngày 26-29/06/2009, mời bà kon đăng ký (Ả

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi MinskPro, 08/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Anh em xe cộ người ngợm ổn chứ?
    Chạy độc hành gần 300km cái đường 2 chối thật.
    Được cheetah_on_chase sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 29/06/2009
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ồi lại mưa hả lão choét.. lên đó bắt dc cô mông nào chưa hik.. đoàn đi thế nào ợ.
  3. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Đi thế nào á? Hi hi... bọn chúng sắp ồ vào đây ngay bây giờ đấy... kiên nhẫn tí
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    khổ, đi Hà Jang mưa, ồ ạt về HN trong cơn giông... Chia sẻ ví các bác...
    đoàn đi.. ko mất j... ngoài ... xăng chứ ạ?
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 29/06/2009
  5. trai_tim_sat_8x

    trai_tim_sat_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng đoàn đã hoàn thành chuyến đi , em hóng ảnh
  6. lacthienhung

    lacthienhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    em đã về đến nhà an toàn, máy hết pin ko alo báo cho bác Tuấn đc, mà người thì ướt, nên về nhà luôn ko mai ốm thì chết. 3 ngày mưa tầm tã, chả lúc nào người đc khô, đến hôm nay về trời hửng tí nắng, hớn hở, thế nào về đến gần HN lại mưa rào........đến lúc về mà vẫn còn đen thế,:(, tay lại bong gân, cũng may đc 2 ku em nó xế cho 2 hôm , thx 2 chú nhé, hôm nay hì hục cũng cầm lái đc về nhà , dù sao thì cũng đc nếm múi đường HG ở hôm cuối ,fê thật, đúng là 1 chuyến đi đen đủ đường......nhưng mà tóm lại vẫn là 1 chuyến đi thành công

    * Lời cám ơn đến:
    -Bác Tuấn Minskpro khi đã thiết kế +tổ chức 1 tour thành công cho anh em giao lưu và thử sức, mặc dù lịch trình có hơi căng, nhưng ko sao, càng căng càng fê
    -2 thằng ku em 9x xế +dám ngồi lên con xe của anh, ko có 2 đứa chắc anh về HN từ hôm đầu
    -Bác Thắng đã đồng ý xế cho ôm hụt của em :( (khá là cay cú),và bác đã ghi rất nhiều điểm với chị em --> em cũng đc hương hoa 1 tý
    -Bác Đăng đã nhận vai trò chốt đoàn và sửa xe pro cho anh em , ko có bác thì chuyến này khá là vất đấy, em là em toàn nhận em cùng đoàn với bác thôi
    -Em Thu: đã quan tâm chăm sóc đặc biệt tận tình đến anh ( thật ra là anh cám ơn 2 miếng salonpas của em)
    -All: nhờ tất cả mọi người mà chuyến đi đã thành công tốt đẹp
    -Con xe của tớ: nhờ nó mà tớ chuyển từ xế sang ôm ngay trong ngày đầu ( làm ôm khá là fê, lần sau còn đi sẽ đăng ký là ôm )
    *Note: Đang ngóng lời cám ơn từ em Phương ..
    Được lacthienhung sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 29/06/2009
  7. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Đã về
    Chuyến đi thành công
    Cảm ơn tất cả thành viên trong đoàn đã cùng tôi hoàn thành chuyến đi này.
    Cảm ơn Bác Du đã quân sư cho "nước cờ" đi thuyền sông Gâm Na Hang - Bắc Mê rất giá trị, tổng thời gian ngồi thuyền 6 tiếng, lạc lối sông Gâm tối um, khái niệm off road Bắc Mê đầu tiên đối với các thành viên mới, khiến 3/4 thành viên đoàn chuyển từ đi Du già sang Tam Sơn - Quản Bạ sau một đêm suy nghĩ .
    Mình cảm ơn mình đã vưọt qua hành trình này, mình nể mình quá
    Các thành viên lần lượt vào điểm danh
  8. trunglupin

    trunglupin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    báo cáo cả nhà em cũng đã về nhà, về với u cơm ruợu no say sau chuyến đi mưa gió, thật thích
    cả nhà mình về nhà hết rồi chứ ạ, ko còn ai la cà đâu chứ, hay lại "say độ cao" mà quên cả đuờg về.
    @bác cheetah: bác về lúc mấy h, có gặp mưa ko, ko có bác bọn em vất vả ghê, hôm nay móc mãi mới được cái lốp bác ạ, nhớ lại thấy bác móc lốp thấy sao mà ngon lành thế, hì.
  9. imokmen

    imokmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    em đã về.đang cop ảnh ra, lát up cho cả nhà coi..he he..báo cáo, em ổn...,ôm em ổn!
  10. LKBM

    LKBM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    1
    Vùa ngủ dậy và sắp ngủ tiếp ...!
    Báo cáo 4 thằng 9x đã về đến nhà an toàn ah :)
    Ah em "Phượt" cũng đã ổn chỉ có điều chưa chịu tắm =-="
    Ảnh thì em chưa có đầu đọc thẻ nên chưa up mọi người cùng xem đc ! Mọi người cho em xem trước đi :D
    Anh Mink lên lịch trà đá đi ah ^^
    Có gì đâu A Đức . Hôm nay ko ngờ tay anh thế mà qua đc đoạn kia. Di trước cứ lo anh ko đi đc ;-<

Chia sẻ trang này