1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lỡ viết về anh... nhưng quyết không hối hận

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoacucvang2110, 23/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Lỡ viết về anh... nhưng quyết không hối hận

    ... tớ post lại vào topic này tất cả những bài thơ mà trong đó chỉ có hình bóng một người ... một người không tham gia nhiều vào cuộc sống của tớ, nhưng tớ đã viết về anh ấy rất nhiều ... cảm xúc đôi khi rất khó giải thích ... chỉ biết rằng trong cuộc sống này, tớ chọn tha thứ, chọn bình yên, chọn những điều tốt đẹp ...
  2. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Ngày trả lời: 13/08/2005 13:35
    Ngốc nghếch!
    Em viết những câu thơ
    Dang dở ...
    Không phải giành cho anh
    Không phải cho tình yêu...
    Hay những xúc cảm.
    Một buổi tối em đến
    Bóng tối...
    Và ly nước sóng sánh
    Và nỗi nhớ lặng câm...
    Sao anh không nói ?
    Anh đừng để những tàn cây xoã bóng
    Che mất em phía cuối con đường...!
    Ðừng khép thêm cánh cửa nào nữa
    Lạnh lùng...
    Trước em.
    Vài dòng ngắn ngủi
    Em không giành cho anh
    Những dấu lặng biết đặt vào đâu???
    Ngoài trời đang mưa
    Rất lạnh ...
    Em đếm thời gian qua
    Chờ đợi ...
    Ðêm nay - ngắn hay dài!
  3. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Ngày : 26/08/2005 00:03
    Tháng bẩy mùa ngâu
    Tháng bẩy mùa ngâu ...
    Chia cắt hai người
    Em một nơi,
    Lặng thầm câu hát đơn côi
    Mỗi bước đi về mưa giăng lối
    Và ... Anh một nơi !
    Bên em
    Mưa về buồn lắm
    Hằng đêm gõ nhịp
    Dội vào tim những giận hờn
    Cầu ô thước không còn nữa
    Ngủ sâu trong huyền thoại ...
    Em biết đợi chờ ở nơi đâu?
    Nếu có chia xa ...
    Xin anh đừng trách lỗi
    Không phải tại em đâu ..
    Tại tháng bẩy ... mùa ngâu
    Ngăn lối giữa hai người
    Em đi...
    Con đường rất dài
    Nuối tiếc trong nhau
    Sẽ thành nước mắt
    Em khóc những ngày sau ../
  4. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Ngày : 03/09/2005 00:13
    Hành trình tình yêu
    Nỗi nhớ anh xác xơ mầu cỏ úa
    Vì sao em lại yêu ..???
    Yêu anh nhiều đến vậy!
    Dẫu biết rằng sẽ là đau khổ
    Em vẫn ra đi
    Đi cho đến tận cùng..!
    Cuối con đường trần thế ...
    Tương lai ám ảnh
    Em chỉ thấy bóng mình in trên mặt nước
    Mà không thấy anh đâu?
    Ra đi
    Hay ở lại ..??
    Cho tàn đớn đau cùng năm tháng
    Em gõ mãi những xót xa
    Hàng đêm !
    Anh!
    Em nhớ ...
    Đêm nào em cũng nhớ
    Cũng thấy anh trong mơ...
    Em thấy trong mắt anh hạnh phúc
    Mà vẫn hoài hoang vắng
    Vì không thấy em đâu ???
    Khi em ra đi ...
    Nước sông sâu cũng cạn khô
    Trái tim chết sững.
    Một ngày rất nắng
    Một chiều rất vắng
    Tình yêu xa lắc
    Em à..!
    Ngóng trông có nghĩa gì đâu?!
    Hạnh phúc đó ...
    Rồi u sầu ngay đó
    Em thương ..
    Rồi em trách
    Em nhớ
    Rồi em lại giận hờn ...
    Thôi đành ....
    Bỏ mặc...
    Tạm biệt ...
    Chim sáo sang sông
    Một ngày mùa đông
    Tàn.
    ---------> bọn tớ chia tay nhau ngày 2/9 nhé!
  5. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Ngày : 03/09/2005 22:01
    Viết giúp người xa
    Khi em đi ngang qua tầm tay
    Ta lặng thầm câu hát mê say
    Ôi thương nhớ .. trong lòng ta như nắng
    Tắt một chiều em đâu có hay ?
    --------> cảm thấy là người ta k còn cảm xúc với mình nữa!
  6. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Ngày : 22/11/2005 19:00
    nỗi nhớ
    Nỗi nhớ này là nỗi nhớ ơi..!
    Bâng khuâng tựa cửa ngắm mây trời
    Lòng ta hoang vắng chiều hôm ấy
    Quyện gió sương rơi - đã tơi bời
    Người đi biền biệt chốn xa xôi
    Biết có khi nào nhớ đến tôi
    Bên trời giông bão - hoài thương nhớ
    Mãi ngóng chờ người giữa mù khơi...
    ......
  7. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Ngày trả lời: 14/12/2005 23:38
    ******
    Đêm lạnh lùng trôi qua mùa đông
    Em ngơ ngác ấp ôm từng nỗi nhớ
    ******
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ngày : 24/12/2005 06:03
    Nguyện Cầu
    Mây lang thang
    Gió lang thang
    Em cũng phiêu lãng một ngày
    Ước chi thành cơn gió
    Lặng bay đi vô tư
    Ước chi được là mây
    Vu vơ chiều hoang vắng
    Chiều nay bão nổi
    Cơn giông
    Gió cuốn
    Mây quay cuồng
    Lốc xoáy không làm sao ngăn được
    Ầm ào than khóc
    Gào thét những lời tả tơi
    Ước chi mây tan
    Ước chi gió lặng
    Ước chi thành nhành cỏ
    Lặng lẽ bên đường ...
    Ngày mai ơi ...!
    Em không thể là gió
    Em không thể là mây
    Em chỉ xin là cỏ
    Một buổi chiều đầy gió
    Một buổi chiều đầy mây
    Em chỉ xin là cỏ
    Anh đi rồi sao anh?
    Trong lòng em bão nỗi
    Hạnh phúc ở chốn xa
    Hay đồng hoang gió cuốn?
    Hay trời rộng mây ngàn?
    Em chỉ xin là cỏ ...
    Em chỉ xin là cỏ ... /
  8. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Ngày trả lời: 22/01/2006 06:47
    Nhớ 84
    Đã bao mùa đông qua
    Đã bao ngày rét giá
    Anh ơi anh mùa đông
    Anh biết gì hay không?
    Con đường xưa đầy nắng
    Em và anh chung đôi
    Đường tình yêu xa vắng
    Chia xa hai nẻo đời...!
    Nỗi nhớ làm xao xác
    Những hàng cây gầy trơ
    Không say mà ngật ngưỡng
    Vơi đi đâu bây giờ?
    Hạnh phúc ở nơi đâu
    Cứ mãi em kiếm tìm
    Tìm hoài rồi không thấy
    Thấy nhớ đầy trong tim...
    ----> 84 là nickname tớ đặt cho anh ấy, vì ngày 8 tháng 4, bọn tớ bắt đầu thường xuyên liên lạc với nhau ....
  9. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Ngày trả lời: 02/02/2006 19:45
    Những tàn cây xoã bóng
    Anh trở lại
    Nhưng ...
    Em không còn ở đó
    Phố ngày xưa
    Phố nhỏ
    Phố hao gầy
    Cuối con đường những tàn cây xoã bóng
    Đám lá rơi xao xác ... bước chân buồn
    ...
    Em đã đi qua rồi
    Nơi dòng sông không thể nào chảy ngược
    Nơi thời gian hằn trong ánh mắt sâu!
    Em đã khóc
    Những ngày qua .. khi anh bỏ mặc
    Em đã đợi
    Phố nhỏ âm thầm
    Mơn man rêu non.
    Anh trở lại
    Vào thời khắc em ra đi
    Một giây thôi ..
    Cũng không thể nào quay ngược
    Trong tim dẫu lấp đầy nuối tiếc
    Ta cũng đành bước qua nhau.
    Phố vẫn nhỏ như ngày xưa
    Mỗi sáng vẫn dập dìu
    Những đôi tình nhân bên nhau yêu dấu
    Quán vẫn nhỏ như ngày xưa
    Thiếu chúng mình ...
    Nên trở thành quán vắng!
    Những hàng cây cứ xoã bóng
    Như mái tóc buồn ...
    Như dự cảm trong em không thể nào khác được!
    Phố nhỏ
    Phố âm thầm .../
    -----> tự dưng anh ấy hẹn gặp .. đi uống nứơc ... lại còn nhắn tin là " a n e" ... he he ...
  10. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Ngày trả lời: 20/02/2006 21:53
    Vẫn còn yêu ...
    em đã yêu anh khi xuân về nồng ấm
    từng chồi non nảy lộc thật dịu dàng
    rồi hạ sang, những chùm nắng mênh mang
    mùa hoa cúc, nở rồi tàn trong gió
    ta xa nhau mùa đông hoa tuyết trắng
    mưa ngập trời như nước mắt em rơi
    xuân đã về, hoa đẹp quá anh ơi
    không còn ai tặng cho em một đoá
    hoa hồng đẹp, nhưng xa lạ quá
    em chỉ là hoa cúc nhỏ vô danh
    nói gì đi hỡi chiếc lá quá xanh
    vì sao em đã mất anh ngày ấy?
    trang ký ức đã lấp đầy hoa trắng
    xuân lại về, tia nắng quá mong manh ...
    nói gi đi hỡi chiếc lá quá xanh ...?!

Chia sẻ trang này