1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lỡ viết về anh... nhưng quyết không hối hận

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoacucvang2110, 23/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Gửi lúc 20:43, 25/02/06
    Cuối đông
    ôi chao ...
    kìa là gió lạnh
    lá rơi
    cuối đông rồi ...!
    người ơi!
    về thôi
    đường dài quá
    và cô độc như vậy ...
    không thấy mỏi mệt hay sao?
    mùa tàn
    gió cũng lang thang
    người ơi
    cuối đông rồi
    ta hãy về với nhau đi thôi .../
  2. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Gửi lúc 21:45, 19/03/06
    Lạnh lùng
    Khoảnh khắc ấy
    Không gian ấy
    Đóng băng
    Hai trái tim
    Lạc nhịp
    Tình yêu vẫn còn đây
    Nhưng tình chẳng đong đầy
    Thời gian không câm lặng
    Gió vẫn nổi
    Nhạc dạo một khúc vô duyên
    Hai kẻ lặng im
    Tự đóng băng trái tim mình
    Không yêu nhau nữa ..
    Cũng đành thôi
    Cớ sao im lặng?
    Cớ sao để phai phôi ...?
    Nắng vẫn gay gắt trên sa mạc
    Nam cực văn đóng băng muôn đời
    Tình yêu này vẫn mãi không nguôi
    Nhưng hai ta đều cùng không nói
    Miền lặng
    Những người xa lạ đơn côi
    Em đã đi rồi .../
    ----------> bất đắc dĩ phải đi với nhau 2h đồng hồ ---> như tra tấn ..
  3. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Gửi lúc 17:50, 25/03/06
    Nhớ xưa
    Giá mà được yêu anh lần nữa
    Em xin hứa ...
    Sẽ đốt cháy tim mình thành ngọn lửa
    Ủ ấm tình ta ... lúc gió trở mùa
    Nhưng ...
    Thời gian ơi! không ngược về quá khứ
    Anh chẳng thể yêu em như ngày xưa
    em đứng lặng bên lề ký ức
    Nhìn bóng anh qua, ngược dòng mưa ...
    ----> có một số người bảo tớ mắc nợ văn chương ..( he he chả hiểu mọi người nghĩ thế nào ấy chứ) ... nhưng có đôi khi tớ viết chỉ để mà viết thôi...
  4. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Gửi lúc 07:46, 18/05/06
    lời nhắc nhở
    Có nỗi buồn
    Lướt qua khung cửa sổ
    Một buổi sớm mùa hè
    .... vô cùng rực rỡ..!
    "Em yêu ơi! thôi ta đành mắc nợ
    Lời thiết tha nào
    .... đã lướt qua bờ môi ...!"
    Anh đã hứa
    Yêu em đến chết vần không nguôi
    Và trên đời
    Không còn ai ngoài em nữa .
    Một buổi sớm mùa hè
    Hương hoa như lời nhắc nhở
    Chuyện ngày qua ...
    Chắc anh đã quên rồi
    Em nào có hối tiếc gì đâu
    Em cũng chẳng u sầu ...
    Những gì đã qua
    Thôi ta đừng làm đau thêm nữa
    Chỉ bởi vì .. sáng nay
    Nắng sóng sánh
    Một nỗi buồn quá đỗi
    Nhắc nhớ em về ...
    Lối cũ với người xưa ...!
    Hoa bay bay
    Lá say sưa trong lời thì thầm kỳ diệu
    Anh giờ ở rất xa
    Nơi bóng lá ngả dài thầm lặng
    Anh có hay chăng?
    Nắng sáng nay
    Đang tha thiết điều gì ..!?
    --------> cảm xúc cũng k hoàn toàn về người ấy, cũng chỉ viết bởi vì muốn viết thôi ...
  5. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Gửi lúc 09:26, 05/06/06
    Không tên
    Lâu rồi em không khóc vì anh nữa
    Niềm vui
    Nỗi buồn
    Nối bước đến bên nhau
    Từ khi anh xa
    Hoa lá đã đổi mấy màu
    Mùa nắng
    Mùa mưa
    Cơn giông nào cũng dữ dội
    Đã lâu rồi em không khóc vì anh nữa
    Không nhớ mong
    Chẳng hờn giận gì đâu
    Tin nhắn ấy chỉ bởi vì bất chợt
    Gió heo may xao động nắng mùa hè
    Anh đừng nghĩ là em níu kéo
    Tan vỡ rồi em hàn gắn được không?
    Em chỉ là ngọn cỏ rất mong manh
    Trong nỗi nhớ anh tìm quên mãi mãi
    Em lang thang con đường dài mê mải
    Góc khuất nào che bóng lá đa đoan
    Em trở về với phố nhỏ thân thương
    Cây phượng già ngả chào người quen cũ
    Vẫn bóng lá tư lự
    Rủ xuống như lời hẹn đã khắc sâu
    Bâng khuâng chốn này ?
    Em ngượng ngịu như người mắc lỗi
    Nghĩ chuyện ngày xưa thấy toàn lời giả dối
    Đành vội quay bước đi ...
    Phía sau vời vợi một khoảng trời
    Nơi tâm tư gọi tên ký ức
    Chơi vơi không điểm tựa ...
    ----> hic .. tự dưng nhắn tin cho anh ấy --> rất hâm
  6. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Gửi lúc 23:52, 01/08/06
    Em gửi nỗi buồn vào sâu kín trái tim
    Tặng một người sẽ không bao giờ gặp nữa
    Giây phút anh đi qua em bàng hoàng bên khung cửa
    Một thoáng lạ lùng
    Anh có nhận ra không?
  7. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Gửi lúc 23:12, 03/08/06
    Êm đềm nắng mùa đông
    Đêm dài như chiếc lá
    Hai mùa xa lạ
    Chòng chành trên sông nứơc
    Câu hát buồn mải miết
    Dự cảm có trong ta
    Tình yêu là có thật
    Vô tình đánh mất
    Anh ngược dòng lặn lội
    Em một lối bơ vơ
    Chìm sâu trong đáy mắt
    Nỗi buồn không đọc được thành tên
    Chiều vàng nắng tắt
    Hoa cỏ lặng im
    Ngõ vắng
    Đường rộng thênh thênh
    Chẳng cần đi vội ..
  8. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    thế là hết rồi, tớ nghĩ tớ sẽ k có gì để viết nữa, hết cảm xúc rồi!
  9. eureka_vn

    eureka_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    "giá như ..."
    là hai từ rẻ rúng ...
    chuyện hôm qua như nước chảy qua cầu
    tím ơi tím ...
    đã rã hóa bèo dâu.
    Còn đâu nữa những yêu thương ngày cũ!
    hh
    Bài thơ Nhớ xưa ngắn mà hay!
  10. vodanhkhach12002

    vodanhkhach12002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này