1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lỡ viết về anh... nhưng quyết không hối hận

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoacucvang2110, 23/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Không ghét, không tức, viết cho vui. 5'' tưng tưng trong ngày .. ai chả có lúc ..ukie???!!!
    Bài viết không bao giờ có tên
    Anh là một thằng khốn kiếp
    Thật phí cảm xúc để viết về anh
    Anh nghĩ đời này rẻ?
    Mình thì đắt hơn chăng?
    Mớ tép ngoài chợ cũng muốn bán giá cao?
    Huống chi con người
    Ai cũng muốn mình như vì sao ngoài vũ trụ
    Loanh quanh được mất
    Xôn xao ủ rũ
    Bùng nhùng những giả dối
    Cân đo đong đếm
    chẳng lúc nào không thấy thiệt
    Cứ đi và nói
    Câu chuyện nào cũng dài triền miên
    Cố gắng mà che lấp bụi trần
    Chuân chuyên số phận
    Rồi cũng sẽ được làm sao trên trời
    Bằng nhau tất.
  2. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0

    Cứ chửi thẳng, cần gì vui hay không!
    Anh là chó
    Đôi lúc
    Anh là chó
    Nhiều khi
    Còn hơn thế nữa
    Mà chó cũng chỉ là cái cớ
    Để hoang
    Những ngày
    Con mắt phía sau
    Cột điện đường vỡ toáng
    Biết em
    Sau giờ .. loạn
    Sáng, chiều, tối, tiếng xe
    Dinh tai
    Nhức óc
    Đừng bao giờ
    Anh khuyên
    Đừng bao giờ
    Em khóc
    Anh là chó
    Cũng
    Không ngờ!
    Fonzi

  3. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    ---> không bao giờ muốn làm người khác tổn thương, viết cho vui thôi, cho nó đầy đủ cảm xúc, chứ chửi bới làm gì cho nó tốn công!?? nhỉ!
  4. boot_rom2003

    boot_rom2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Mấy lần anh đã thử
    Sờ tay lên mũi
    Ảo vọng có một vết xuyên
    Chỉ để em
    Có cớ
    Dây thừng dài nào một thưở
    em vẫn xỏ mũi trâu
    chắc nay ám ảnh trong đầu?
    Anh sợ....
    Tiền duyên nếu nợ,
    xin trả kiếp sau
    Yêu lại từ đầu
    lạy em, anh vái....
  5. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0

    Bút Ròm và Bomarito thơ một kiểu với nhau : dzí dzỏm, nghịch ngợm và hơi đểu đểu í nhỉ. Đọc vui phết!
    Fonzi

Chia sẻ trang này