1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lỡ Yêu rồi biết làm sao đây!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minhtuyen1904, 13/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhtuyen1904

    minhtuyen1904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Lỡ Yêu rồi biết làm sao đây!

    Ôi! Bây giờ tÔi đã yêu một nàng. Yêu lắm rùi, nhưng nàng lại sắp đi du học. Giờ tôi chẳng biết làm thế nào nữa. Tôi thì không muốn mất nàng, nàng rất yêu tôi, luc đầu thì chúng tôi dự định sẽ chờ nhau, nhưng nàng đi cũng chưa biết rõ là mấy năm và kế hoạch cụ thể cung chưa rõ ràng.

    ôi các bạn hãy cho tôi ý kiến góp ý để giúp tôi có quyết định sáng suốt trong vụ này.
  2. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    TẤT CẢ VÌ TƯƠNG LAI.ĐÂY CŨNG LÀ CƠ HỘI ĐỂ XEM ĐẤY CÓ PHẢI TÌNH IU ĐÍCH THỰC ĐẤY LÀ 1 NỬA MONG CHỜ HAY KO???
  3. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ờ , ờ , nói hay lắm , mình cũng ở vào hoàn cảnh của chỉ topic trước đây nè , cũng yêu trước khi nàng đi du học , cả 2 cùng đồng ý đợi nhau , để xem co phải đấy là 1 nửa mong chờ không , giồn như bạn ở dưới nói đấy
    Rồi đùng 1 cái , 2 năm sau , nàng chỉ nhẹ nhàng nói với mình 1 câu , em đã yêu người khác rồi anh a` , em xin lỗi vì đã không giữ lời hứa .
    Chấm hết cho cái gọi là chuyện cổ tích tình yêu , bọn bạn vẫn hay gán cho chúng mình , vì dù xa nhau như vậy , nhưng năm nào cô ấy cũng về thăm mình 2 lần , còn hè thì mình sang tận nơi thăm cô ấy.
    Và vĩnh biệt nhé , cái gọi là niềm tin vào tình yêu trong xa cách.
    Viết vậy để cậu hiểu 1 chút thôi , chứ bây giờ 2 người đang yêu nhau như vậy , có bào chia tay , thì 2 người cũng chẳng làm , thôi thì cứ cố gẳng yêu nhau đến lúc nào hay lúc ấy.
  4. bluebaby1808

    bluebaby1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    ăk ăk thui,tớ cũng ko muốn làm ngắt cơn vui tình iu tình báo của bạn hiền đâu,nhưng 1 khi xác định là đã đi du học thì nên stop ngay để ko bị đau khổ về lâu về dài.Vì tớ nói thật,đi du học,dù chỉ đi có 1 năm thui,nhưng khi về nước,con ng sẽ khác,tính cách thì vẫn thế thui,nhưng cái nhìn và tầm nhìn sẽ đc nâng lên ít nhìu.Lúc đó muốn tiếp tục nhìu khi là rất khó,mà đấy là tớ mới nói có 1 năm thui đấy nhé,chứ còn trên 1 năm thì còn khủng hơn nữa,nhất là con gái,mà còn cả yếu tố là bạn của bạn sẽ đi những nước như thế nào,những nước như Trung quốc,malay hay thái lan còn đỡ,chứ kiểu như Mỹ nè,Anh nè,Úc nè thì thui rùi đấy
  5. troithu

    troithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ không đồng ý với bạn bluebaby tý nào
    "Xa cách sẽ dập tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn "
    Đây là một cơ hội rất hay để cả 2 bạn kiểm chứng lại tình cảm của mình.Tất nhiên là khả năng chia tay rất cao.Như mình đây này yêu nhau suốt 5 năm vậy mà mình vừa đi 3 tháng về đã thấy nó tung tăng dắt tay con khác rồi .ặk ặk Nhưng thôi cũng để hiểu hơn về con người .Thấy mừng là may mà mình chưa lấy anh ta.Chứ cuộc sông bây giờ lấy nhau rồi trong công việc xa nhau đi công tác là chuyện bình thường.Nếu với phải người chồng hay người vợ như vậy thì...Eo ơi chẳng dám nghĩ tiếp nữa
  6. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ các bác thui.Nhưng em thấy nhiều rùi.Rất nhiều cặp trước khi đi thì thề thốt rằng sẽ chờ đợi nhau.Rồi cuối cùng cũng chia tay nhau thôi.Em nói thật,khi đi du học có nhiều cám dỗ lắm.Bác thử nghĩ xem,con gái sang đó 1 mình rất cô đơn và xa lạ.Mặc dù bác trai có thể hỏi thăm nhưng cũng không ăn thua gì đâu.Rồi những lúc đó có 1 người con trai khác tới an ủi.Tình hình thế nào thì bác cũng biết rồi.Trừ khi tinh yêu của hai bác rất bền chặt thì có thể có ngoại lệ thui.Còn không thì xin chia buồn cùng bác nhé.
    Bác đừng nói là em suy nghi tiêu cực,nhưng sự thực là nó như thế.EM nói là để bác biết và có nhưng quyết định đúng đắn.Có thể là em sai,nhưng cứ xem như đây là tình huống thử thách tình yêu của 2 bác đi.Chúc bác có những quyết định đúng đắn
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Lỡ yêu rồi thì...yêu tiếp đi chứ có sao?
    Rồi sẽ đến lúc lỡ...hết yêu ngay thôi ấy mà...
    Rồi sau đó sẽ lại lỡ...yêu người khác...
    Hì hì, vô tư đi!
  8. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Chả phải du học, có đi xa thôi ngay trên Việt Nam mình thôi nè cũng nên kết thúc ngay kẻo lại đau khổ về sau này. Xa mặt cách lòng mà
  9. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    hic hic khoảng 4,5 năm về trước tớ từng đồng suy nghĩ bạn này,nhưng giờ thì....có lẽ 1 thời mơ mộng và lãng mạn đã qua,thay vào đó,nhìn nhận hiện thực rõ ràng hơn,sáng suốt hơn....
  10. mau_toc_roi

    mau_toc_roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------------------
    thôi thế là xong rồi còn gì cố gắng đối diện sự thật đi bạn... cảm thương cho cuộc tình chết non

Chia sẻ trang này