1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lở yêu!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi abutu, 07/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abutu

    abutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    lở yêu!

    lở yêu cô trưởng phòng KD bán hàng rồi biết làm sao đây? cô trưởng pgòng cùng tuổi thôi còn tôi là nhân viên tiếp thị kiêm mật số PR nho nhỏ thôi. các bác chỉ dùm em với! thanks
  2. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    Cái này là nhân viên yêu sếp đây mà! Bt thì là nhân viên nữ sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn! Còn trường hợp này bạn lại yếu thế hơn cô ấy! mà nói thật! Con gái ít khi yêu những người yếu thế hơn mình! Và nếu bạn bày tỏ thái độ bi giờ là cô ấy sẽ kiêu đó! Cứ cố gắng thật nhiều trong công việc để gây thiện cảm với cô ấy roài xem tình cảm của cô ấy với bạn thế nào roài tính tiếp! Good luck!
  3. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Hì, "con thầy, vợ bạn, gái cơ quan, bồ của sếp", bạn phạm vào 2 điều cấm: gái cơ quan và bồ của sếp. Tuy nhiên, bạn cứ tự nhiên thôi, chẳng ngại gì cả, theo tôi, ngoài tình cảm bạn dành cho cô ấy bạn cũng luôn ý thức hoàn thành tốt công việc của mình.
    </font><!--Sign_End-->
    Được duongducminh sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 07/02/2007
    Được duongducminh sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 07/02/2007
  4. touteseule

    touteseule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tán gấp , tán gấp .
    Sẽ mất công lắm hehe .
    Cũng bõ . Sếp cơ mà
  5. thien_giao_chu

    thien_giao_chu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    thì tiến tới đi còn đợi gì nữa em đó có chồng chưa hả
    có xinh ko chú
  6. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Chuyện này hay đấy. Nhưng mà đừng lo. Đối với những phụ nữ như thế này, quan trọng nhất là bản lĩnh của mình đấy.
    Thứ nhất, em xem cô ấy có ai chưa? nếu có rồi cũng không đáng ngại.
    Thứ hai, đừng sốt sắng công việc quá, cái chính là em cần xử lý công việc ít thời gian nhất mà hiệu quả nhất, cái này là năng lực của em đấy. Chứ cứ lao vào công việc là toi đời đấy. Nhất là khi phụ nữ họ biết mình thích họ mà họ lại k có tình cảm gì với mình, họ sẽ xử dụng mình như vắt một quả chanh, kiệt nước thì vứt vỏ đi thôi.
    Thái độ là rất quan trọng. Những phụ nữ như thế này họ rất thích đàn ông lạnh lùng với phụ nữ. Em cứ lạnh lùng với mọi con gái trong cơ quan, cả với cô âý nữa, cô ấy sẽ thấy mình không phải đứa hám gái.
    Có một điểm yếu của những phụ nữ như thế này. Họ rất hay chủ quan vì họ quá tự tin vào bản thân. Phụ nữ nói chung là vậy, khi họ có quyền hành và năng lực, họ sẽ cho rằng mình đủ giỏi để vượt qua mọi thứ, nhưng họ không hiểu rằng chúa sơn lâm hổ còn phải thua trâu nhà thông minh. Em cần để ý cơ hội, khi cô ấy quá tự tin, mất cảnh giác, cừa lòng bỏ ngỏ, "địch sơ hở, ta đặt cơ sở. Thế là xong phim. Để tạo ra sự chủ quan, khinh địch của cô ấy, em không nên lấy số đông, hãy tự một mình đối mặt với cô ấy. KHi phụ nữ thấy ta có một mình, họ dễ chủ quan hơn.
    Chuyện này gần giống chuyện của anh, mà chuyện của anh lại gần giống phim Hàn Quốc. Trước kia, anh đã cưa đổ cả cô giáo dạy Đại học của mình đấy, nhưng anh học bằng ĐH thứ hai nên cô giáo kém anh 2 tuổi. Hai buổi học, một buổi đi chơi mà anh đã hát cho cô giáo nghe bài hát "Vòng tay học trò" rồi. Nhưng đến bây giờ không biết là mình cưa được cô giáo hay là bị cô giáo cưa nữa??????? Chứ ngày đấy, anh vẫn nghĩ là trong cuộc chiến không có người chiến bại đó thì ta đã thắng.
    Chúc em thành công nếu em thật lòng!
    Vai sắt gánh đại nghĩa.
    Bảo kiếm chém hung tàn.

  7. kyniemtinhyeu

    kyniemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Zui đây , zui đây, có mục tiêu thì đánh thôi còn gì nữa, yêu là yêu sợ gì, chiến thôi
  8. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Chiến thắng vụ này mới thú.
    Vui lắm đó, thành công báo anh em biết 1 tiếng nhá.
  9. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Sếp thì sếp chứ sao phải ngại hả bác? Cái chính ở đây là bác chọn ra cách tiếp cận sao cho hợp lý,đừng nên đặt nặng chức vụ trong chuyện tình cảm này bác ạ.Em ủng hộ bác
  10. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Chữ ký hay óa

Chia sẻ trang này