1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loa loa!Ai muon lam ba xa hoi truong 82 nao!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi hoacuctay, 14/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Bác Homless là sâu róm,bác ý có 100 cái chân,cứ 1 chân 1 em.
    TO LIVE IS TO FIGHT
  2. homeless

    homeless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! Trai bản ta ăn phải cái lá ngón hay sao mà bây giờ bị con ma nhập ăn nói hồ đồ thế này? Hội trưởng không phải là con sâu, hội trưởng là con người của làng sinh ra. HT phải cưới con gái của làng ta...
    Đêm nay ta ngủ ngoài hiên, quanh ta có mảnh trăng hiền??????.. :o)
  3. luckless

    luckless Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà hội trưởng xem ra vượt cả khuôn khổ đạo hồi chứ đừng nói VN ta, càng nhiều càng ít
  4. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo bác Homless tham bác ăn hết nạc rồi bác vạc luôn xương,chẳng để cho anh em miếng nào thì ai chịu nổi.
    TO LIVE IS TO FIGHT
  5. homeless

    homeless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    Cậu Scorpion nói thế mà không sợ thần sấm quăng cái búa lên đầu à? HT từ hồi được hoacuctay đăng cái bảng cáo phó này lên có được em nào ngó tới đâu. Cả cái móng chân còn không có thì lấy đâu ra nạc với xương? Còn các cậu thì được cái nhanh chân vớ hết rồi còn kêu ca gì tôi nữa, huhu oan uổng quá Bao đại nhân ơi ...tùng..tùng
    Đêm nay ta ngủ ngoài hiên, quanh ta có mảnh trăng hiền??????.. :o)
  6. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Bố cáo bác nào đang tập đánh 10 ngón chớ làm hại hộp thư điện tử của tui nhá.Năm mới năm me hí hửng check mail toàn thư lăng nhăng.Mà hình như tui bị lộ mật khẩu hay sao ý ko load ảnh mừ tự dưng sao lù lù một bà bịt mặt xế này .Nếu bị lộ mật khẩu thì phải làm sao .Cứu!

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sángcởi mở mà chân hành nồng ấm.
  7. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với hoacuctay
    từ ngày cái lão sư thầy caubebutchi bày ra trò mailing list, hộp thư củq tớ đầy nhóc thư, có lúc chỉ là vài lời hưởng ứng cũng mất đến 3Kb quý báu của tớ
    Các bác ăn tết Tây thế nào rồi???
    Cái lão hội trưởng đã lên Tây Nguyên sống chung với phỉ rồi hay sao, giọng điệu ra dáng Giàng lắm đấy, có điều mua sách An Nam về đọc cho nhiều, học chữ tây nhiều qúa rồi viết tiếng Việt sai toét nhòe
    tớ vừa thi Toefl nè...có ai cần biết kinh nghiệm gì không?
    Z2008-(tui muon cai chu no chay chay, ai giup tui voi)
  8. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Bác z2008 nói đúng wá. He he.
    TO LIVE IS TO FIGHT
  9. homeless

    homeless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    Thi Toelf tốp mỡ xong là ngon lắm sao, đừng có ra đây mà chảnh nhá. À, về việc mailing lít thì bác nào không vừa ý thì có thể ghi tên ra để cho chúng tôi delete trong cái danh sách mail list (chứ không có bị khai trừ). Quyết định vậy nha. Còn Hoacuctay nếu bị lộ mật khẩu thì đổi đi, nếu nghi ngờ bị virus thì dùng cái CT Trojan remove thử.
    Đêm nay ta ngủ ngoài hiên, quanh ta có mảnh trăng hiền??????.. :o)
  10. luckless

    luckless Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    hm, server bị chập mạch hay sao mà ai cũng kêu. cái ảnh hai thằng bụp nhau của em cũng biến thành hình cái thằng dặt dẹo ở đâu ra không biết

Chia sẻ trang này