1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loa loa loa loa........ai nhặt được của rơi xin trả lại người đánh mất....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi coo_ddown, 25/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là "vừa bắt cóc vừa tống tiền", hay nặng hơn nữa là" vừa ăn cướp vừa la làng"
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    trính sác!
    thà làm thùng rỗng kêu tocòn hơn đã rỗng mà còn chẳng kêu!
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng là có ai cầm cái áo đó không? Hơi một tý là buôn dưa lê thôi.
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    cầm thì người ta đã bảo rồi, chứ lại để buôn dưa lê thế này sao?
    thà làm thùng rỗng kêu tocòn hơn đã rỗng mà còn chẳng kêu!
  5. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    "Nhặt được của rơi, trả người đánh mất" => chỉ là lý thuyết suông thôi.
    Cho nên topic này mới trở thành buôn dưa lê, hehe...


    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  6. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, tiếc quá thôi , còn chưa kịp nhìn ngắm chiếc áo thân yêu thì nó đã thất lạc nơi nao. 80 chắc ko có ai cầm nhầm , vậy là cả đời này ko có cơ hội gặp nhau rồi áo ớ ơi .. Thế CN tới đi cổ vũ 80 nhìn thiên hạ mà đau đớn lòng
  7. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ! Tớ cũng có áo đấy, phen này vào trong đấy có thèn tức chết (Cái này là vì thấy mọi người buôn dưa nên vào buôn ké, tranh thủ chọc tức)

    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laugh at, the things I missed and lost, but there's one thing I'll never regret: it's the day you came into my life!
  8. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
  9. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra.

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  10. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này