HỘI ĐỘC THÂN Cuối cùng thì cái hội này cũng vẫn có người nhớ đến. Tớ theo chủ nghĩa độc thân, nhưng lại sống giữa những người ko thích như tớ, dù họ ko nói là ko thích nhưng họ vẫn ko muốn phải đi 1 mình như tớ: 1mình ngồi quán cafe, sống 1 mình, hát 1mình, vui và buồn dĩ nhiên ko 1 mình rồi ( thế thì chết mất nhỉ? )... Hôm nay ngày lành tháng tốt,( hơi mưa, tốt quá còn gì) tớ lập ra cái topic này thử xem con số theo chủ nghĩa độc thân có nhiều hay ít. 1 điều thú vị là những ai hiện đang độc thân có thể đăng ký vào hội này, tớ sẽ ưu tiên tìm cho người đó nủa kia của mình( nhiều khả năng là người trong hội ) .hi`.tớ nhận là người mối lái, hehe, vì tớ theo chủ nghĩa độc thân mà lỵ. tớ muốn nói thêm nữa vè nhiều thứ nhưng giờ tớ ko viết được nữa. Loa loa loa,( lạy gentleman đi qua, lạy lady đi lại..........)
Bạn này post nhiều topic kinh khủng, bạn có thể create topic chậm chậm một chút không? Bạn có nhìn thấy diễn đàn đang trở nên nhạt nhẽo vì những thứ kiểu như topic tràn lan của bạn không? Tôi không trách bạn đâu, nhưng số lượng nhiều chưa tốt mà cần có chất lượng, bạn thân mến ah. Chúc vui vẻ.
nhạt nhẽo uh? . hình như bạn kophải là người yêu đời. lúc nông dỗi, tớ muốn khuấy động cái trang này lên. Dẫu sao cũng cảm ơn lời nhận xét chân thành mà nhạt nhẽo của bạn. bạn muốn xoá cái nào đi thì tuỳ. ca m''est égal.
em thấy cô bé này cũng nhiệt tình đấy bác, cứ để em lo cô bé này cho, anh đăng kí đầu tiên đây em, tạm thời chưa có ai mối lái, hay là em tạm đi cùng anh cho đỡ một mình đê, một mình nhiều chán roài, muốn có ai để... hê hê
Con mua lanh thân mến, Tôi không cảm thấy bất ngờ về phản ứng của bạn. Nhưng nếu bạn suy nghĩ rộng một chút chắc bạn sẽ phản ứng khác. Nếu không vì cái box nào thì tôi cũng chẳng viết mấy cái bài đó làm gì cho mệt người, lại còn bị chê trách cả. Thiết nghĩ là nên uốn lưỡi trước khi nói. Bạn và taskamalan gì đó, tạo topic nhiều tùm lum, những topic cần duy trì trong giai đoạn đầu khi box mới thành lập thì cứ rơi hết xuống trang 2. Tôi nói ra thế này chắc chắn sẽ mất lòng bạn, nhưng tôi không quan tâm. J''en ai assez. Chúc vui vẻ.
2 anh captain: thực ra lúc viết bài thì thế thôi chứ em biết anh và 1 số người lớn hơn em ko thích cái kiêủ đó của em mà, dẫu sao thì em ko sai, nhưng vẫn có chút lỗi vì nói anh như thế. với lại em ko thích ai nói em nặng như thế, anh ko bất ngờ là đúng thôi.........thì chúng ta giống nhau ở điểm ko quan tâm đấy, thực ra điều đó quá bé nhỏ để mà bận tâm tới đúng ko? Chúc anh vui . 2 vânyêu: này, bạn có nghĩ bạn quá tự tin ko? thử coi, , đùa thôi, tớ hy vọng sẽ tìm cho bạn 1 người để đi cùng . tạm thời cứ vui vẻ lên đã.
Anh Captain à, Thực ra bây giờ forum vẫn không có nhiều thành viên lắm, mọi người ai cũng bận cả nên không mấy ai tích cực tham gia. Được người như conmualanh là quý lắm rồi, mình nên ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của bạn ấy. Gửi conmualanh, Anh Captain cũng chỉ nóng lòng muốn box ngày một phát triển và gây nhiều sự chú ý để mọi người tham gia thôi. Anh ấy không có ý gì đâu. Hì hì, nếu được đề nghị bác Captain một hôm nào đó dẫn conmualanh đi ăn kem gọi là tạ lỗi. Sắp đông rồi, phải ăn kem nhiều nhiều vào kẻo lúc lạnh thì không còn ăn được nhiều nữa.
mùa đông lạnh vô ăn kem ...chiên em ạ ! Bác chungtm sao còn đợi chờ gì mà chưa tham gia vào cái hội này nhở ?? theo anh nên đổi lại thành : Hiệp hội cá xấu toàn forum " ! khứa khứa khứa !!!
hi, cảm ơn tấm lòng ấy, ăn kem mùa này mới hay chứ, phê cực luôn. càng lạnh ăn càng thú vị. tớ biết mà, anh ấy lớn rồi chứ có rong chơi như tớ đâu nên chẳng ưa kiểu đó là phải, chẹp , anh ấy ko có lỗi nên ko phải dẫn tớ đi ăn kem tạ lỗi đâu anh captain nhỉ? hi`( nhưng mà uốn lưỡi trước khi nói ah? câu này nghe quen quen.............) để mấy hum nữa nhiều thời gian tớ lại post tiếp, để khuấy động chứ nhỉ? mà vuthanhminh này, sao lại hiệp hội cá xấu toàn 4r? tớ ra nông nỗi thế cơ ah?