1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loading_123 - tỷ võ ( mồm) chiêu .... giai - Ưu tiên hồ sơ có ảnh. (trang 27)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi xml_q84, 17/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    chán anh zai xml_q84 này quá. Đùa thế này chắc hơi thái quá. Thôi bạn load ko lên chơi với cái lão chán ngắt này nữa thì lên chơi với bọn tui. Tức làm gì cho thêm mệt
    ( chắc từ h mình phải cẩn thận hơn với các tin nhắn riêng !!!! )
  2. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị xml và snaha vào xóa ngay cái pm của load
  3. wavethai

    wavethai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Thật không thể chấp nhận được! Tại sao chú xml mở ra một chiến dịch hoành tráng như thế mà lại bảo là trò đùa được chứ! Thất vọng về chú quá! Chú phải xin lỗi LOADING ngay đê! Không thể làm tổn thương một cô gái dịu dàng ngây thơ như thế được!
  4. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Độc ác quá, tàn nhẫn quá. Có thể các bạn các anh, các em nghĩ đây là làng NNTD thì cái gì cũng đùa được phải ko?
    Tình cảm của loading đáng lẽ phải trân trọng, phải nuôi dưỡng, phải nâng niu thì lại bị đem ra làm trò đùa. Tôi cảm thấy đau lòng thay cho diễn đàn này, cảm thất thất vọng thay cho các men của topic này và thương thay cho các girl xinh xắn như Loading.
    Em à. Em đang trong giai đoạn mơ mộng, giai đoạn hiếu thắng phải ko? Thôi, tất cả những điều này đã đem lại gì nào. Sự đố kỵ ( có thể nói như vậy), sự muốn chinh phục, sự hiếu thăng của kẻ khác. Và em đã thất bại, đau lòng là như vậy phải không? Hãy thừa nhận sự thất bại đi, hãy thừa nhận mình đã thua đi, hãy bớt sự hiếu thắng, kiêu hãnh của mình đi. Có như vậy em mới thấy đỡ đau lòng hơn, mới thấy thản nhiên hơn, mới có kinh nghiệm hay động lực để gượng dậy đấy.
    Cuộc sông ko phải lúc nào cũng suôn sẻ, và em hãy tự thấy rằng mình may mắn khi đã ko dính quá sâu vào chiến dịch này. Em đã dừng lại kịp thời, và vượt qua được đúng lúc. Và em hãy cố gắng hơn nữa trong học tập đi, năm nay em lên lớp 12 rồi mà. Hãy lựa chọn trường đại học đi nhé. Vào đại học rồi em sẽ thấy rằng có rất nhiều cái hay ho, có rất nhiều người tốt, có nhiều cái để vươn tới. Và mọi thứ sẽ trôi vào dĩ vãng, sẽ quên nhanh thôi.
    Mà sự thất bại này sẽ là một bài học tốt cho em, để em thành công hơn trong thời gian tới. Chị nghĩ với một tính cách đầy cá tính, với một khả năng về học tập và sự xinh xăn em sẽ thành công trong mọi mặt. Ui, vào đại học rồi thì em sẽ quen được nhiều ông khá khẩm hơn ông xml này nhìu. Mà nếu cần chị sẽ giới thiệu cho em vài ông bạn của chị , chưa co nguoi yeu, đảm bảo chân thành, sống có chí hướng, chung thủy, học thức thì đảm bảo, nghề nghiệp cũng đảm bảo (nếu quan tâm thì P.M chị sẽ nói rõ hơn).
    Hoặc vào đại học rồi em cố gâng hoạt động đoàn, sv tình nguyện, gia sư.... HOạt động văn nghệ...Ôi,vui lắm. Em sẽ thấy. Sinh viên tinh nghịch và cá tính , nhiều trò hay hơn học trò nhiều. Nếu quan tâm chị sẽ kể vài trò hoạt động đoàn của chị
    Thôi. Chị chẳng biết nên nói gì để em vui, chẳng biết thể hiện thế nào để bày tỏ sự cảm thông của chị. Nhưng chị hiểu em, và muốn chia sẻ với em. Hãy vui lên nhé. Chị chúc em thành công hơn trong thời gian tới.

    Quan trọng nhất là hãy có những người bạn thực sự trong thời gian này. Chị nghĩ là em sẽ có những người bạn rất tốt, những thành công sắp tới. Hãy vững tin lên nhé.
    Y.M: nangcarmenxinhxan1983
  5. Philipscuong

    Philipscuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    nangcarmen là ai vậy, làm quen được ko. Nick YM của mình cũng là Philipscuong. Bạn nói đúng roài đấy. Em loading ko nên chỉ vì một con người ... tầm thường như XML (nếu mà những xử sự trên này của XML là đúng bản chất của XML) mà rời bỏ diễn đàn. Mới gia nhập diễn đàn này, nhưng thấy em là một thành viên rất tích cực, và thoải mái bày tỏ suy nghĩ của mình. Em có thấy vui khi lên diễn đàn này ko, nếu mà chỉ vì XML, mà em từ bỏ một thói quen sống của mình, thì thật đáng tiếc.
    Phân tích qua toàn bộ quá trình của câu chuyện này, thì có thể thấy nhân vật XML chỉ coi đây là trò đùa, là cái mục đích để thể hiện mình (có thể cưa đổ em Loading), sự chiến thắng cũng đồng nghĩa với sự nể phục của mọi người. Sự vị kỷ trong cách suy nghĩ của XML cũng đã được thể hiện. Và khi không đạt được mục đích, thì sẵn sàng tung hê mọi thứ, bất kể hậu quả cho mình, và cho chính em Loading.
    Có thể đây chỉ là những đánh giá phiến diện của tôi, khi mới chỉ tham gia box này được một tuần, nhưng nếu những nhận xét của tôi là sai, thì mong xml hãy đính chính lại bằng những hành động, được chứ bạn.
  6. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Bà con đừng có hiểu lầm tui nặng quá như thế !
    Tui dại gì mà mang tình cảm của em Loading - một cô bé xinh xắn, thông minh và đầy cá tính - ra đùa cả. Đúng không em ?
    Còn cái chỗ vàng vàng ấy, chưa chắc đâu nhé ! em iu nhỉ ? Ngoài anh ra thì làm gì có ai...
    Hãy nhìn thẳng vào hiện thực, đừng nghe những lời ong tiếng ve em nhé...
    Mấy người kia, đừng có mà chỉ vẽ em iu tui cách thả mồi bắt bóng nhớ
  7. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, khả nghi, khả nghi quá... Tui không có ý kiến gì về vụ này cả, chờ....
  8. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Hì hì Bác lại căng thẳng vấn đề lên rồi ! Nói chung thì là bác sai hoàn toàn... hị hị
    Nhưng mà tui rút cơm nguội rồi, chuyện riêng tư của tui với em ấy tui ko đưa lên nữa đâu...
    Cái vụ trước đã bay của tui bốn cái mail dài dằng dặc, gần 16 tiếng type Yahoo; vừa cắm sạc bin vừa điện thoại cho em ấy khoảng 6 tiếng đồng hồ nữa...
    To em iu: Anh nói ra đây chỉ để bà con đừng hiểu nhầm chúng mình thôi...
  9. trongbkva

    trongbkva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    LOẠN,EM CHẢ HIỂU GÌ CẢ,ĐAU HẾT CẢ ĐẦU RỒI!!!!!!!!!!!
  10. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    em thất vọng về anh quá xml!đồ nhát chết!em đã im lặng để anh tán nó !bây giờ em phải lên tiếng!thôi anh quay về với em!mình lại ..........như xưa anh nhé!rồi em sẽ cố tìm vợ cho anh!

Chia sẻ trang này