1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loading_123 - tỷ võ ( mồm) chiêu .... giai - Ưu tiên hồ sơ có ảnh. (trang 27)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi xml_q84, 17/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Bác Xml xin lỗi Loading ngay đi chứ . Để bạn ý đi mọi người bùn lắm
  2. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Khóa là khóa thế nào ! Topic này vẫn đang còn nhiều điều vui lắm...
    Tui cam đoan với bà con như vậy ! Mà..., chà !!!
  3. Philipscuong

    Philipscuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em Loading có khi lại là thủ phạm đầu trò ấy nhỉ, ai nhỡ tay post bài thương xót em ý thì nên suy nghĩ lại (trùi, có cả mình ở đó mới đau ). Hơi bị mỏi cổ vì ông XML cứ nhả vài chữ như kiểu ... 7 ngày bị táo bón vậy. Scandal này lâu fết, làm mình có hứng thú vào cái box này, cũng xin cảm ơn bi kịch của mọi người làm tôi vui hơn
    Có mấy phần trăm sự thật trong những câu chuyện tưởng như rất thật ở trển, hoài nghi, lâu, chờ, đợi, hy vọng mai ngủ dậy, bit kết quả (như kiểu xem film truyền hình dài tập, cứ đến đoạn hay lại hiện chữ TO BE CONTINUED)
  4. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Anh em xem tôi đưa chú XML sang bên "NỈ HẢO" refresh lại thế này đã được chưa?
    Nếu được tôi xin tuyên bố! Phần II của chiến dịch ... bắt đầu...
    [​IMG]
    @ LOAD : Nhìn chụp ở MÓNG CÁI thế thôi! Chứ quần áo giày và đồng hồ đều đồ THÁI cả đấy! Nhà chú XML giàu lắm! Không chơi hàng nhái đâu! Cô yên tâm đê!
    Được wawetau sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 27/06/2006
  5. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Đang fân vân , không biết có phải mình quá nóng vội khi kết tội chú XML ? Phải không nhở .Đây chỉ là 1 trong các chiến dịch đánh địch tập trung , đánh lạc hướng các cơ quan đầu não của địch để rồi làm 1 quả tấn công dồn đập hạ địch nhanh tiêu diệt gọn . Nếu quả thế thật thì xin chúc mừng chú XML ,Load cắn rồi , Load đã lên tiếng phản bác nghĩa là Load vẫn để ý đến chú đấy , chúc chú ,Quả là người tài giỏi ! Cố lên nào anh em , mấy chị em không theo phe ta mà cứ đầu hàng theo địch là sao ? quay nòng súng nào . Nào hò Zdô ta nào , kéo Load ta qua đèo nà , hò zdô ta nào kéo Load ta qua núi ..úi ..úi.....
  6. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    có 3 thứ không nên đùa...
    thứ nhất ,,không đùa với mạng sống của bản thân
    thứ 2 không đùa với pháp luật
    thứ 3 không đùa với lòng tin và tình cảm của người khác...
    có lẽ bác xml đã phạm một sai lâm lớn,,và việc mọi người mất loading là điều không thể tránh khỏi...nhưng khi mất đi điều gì quí giá nhất thì ta mới thấy hối hận,,,hãy hối hận đi là vừa xml ạ,,,,cho dù anh có hơn tuổi tôi nhưng tôi vẫn khinh anh đó,,,bởi vì sao ư??bởi khi đem lòng tin,tình cảm của người khác ra làm trò đùa thì chắc chắn sẽ chẳng còn ai dám tin vào anh nữa đâu....
    còn loading nữa,,,nếu như đã vậy rồi thì dứt luôn đi sao phải del nick?cứ coi như đây là một bài học đầu đời,,,không nên tin tưởng vào nhưng lời nói bay **** vào những vần thơ lãng mạng,,mà nên tin vào lòng chân thành của người khác,,,rồi loading sẽ kiếm tìm được một tình yêu chân thật trong cuộc sống ,,,còn trong làng NGTĐ loading mà đi chắc chẳng còn ai để đùa nữa,,,
  7. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào Snaha ! Thư giãn và bớt căng thẳng nào. Cuộc sống vẫn trôi và cái ngôi làng này vẫn còn nhiều điều thú vị cần khám phá. Đừng vội trách người khác khi ta mới thấy chỉ một phần nhỏ của sự thật.
    cái tình cảm của các bạn dành cho những người bạn trên 1 diễn đàn như vậy. Khi tôi vào đọc và cảm thấy rất vui khi sự chân thành và chia sẻ đến bằng những tấm lòng chân thật.
    Một nửa cái bánh mỳ vẫn là cái bánh mỳ
    Nhưng 1 nửa sự thật không còn là sự thật ....
  8. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ngồi trên cây nhòm xuống........
  9. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    nhân vật chính out lau rồi còn nói năng gì nữa
  10. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thử nhắm mắt lại, tưởng tượng, tưởng tượng... hình ảnh một cô với gương mặt lém lỉnh, nụ cười xinh xắn, vừa ngồi online vừa rung đùi, cười một cách sung sướng, một nụ cười mãn nguyện, trong ánh mắt của nàng lấp lánh lòng biết ơn vô hạn đối với một chàng trai, một người ở cách xa cô hàng ngàn km, một người mà cô chưa gặp mặt bao giờ nhưng đối với cô hình như đã thân thuộc lắm, nhờ chàng mà ....
    Xml ơi, tiếp tục đê...

Chia sẻ trang này