1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loading_123 - tỷ võ ( mồm) chiêu .... giai - Ưu tiên hồ sơ có ảnh. (trang 27)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi xml_q84, 17/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, bác đừng có cay cú thế Chuyện gì nó cũng có cái lý do của nó Bác mua không được thì thôi, lại đi đâm bị thóc chọc bị gạo làm gì ?
    Cái đoạn vàng vàng ấy, bác nhầm hơi bị to rồi nhé
  2. thanhtqlk47

    thanhtqlk47 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian kháng chiến gian khổ, em lấy làm tiếckhi phải đưa ra quyết định này.
    Xin thông báo với làng NNTĐ một tin ...không biết buồn hay vui: em xin rút khỏi chiến dịch chinh phục loading. Mong các bác ở lại mạnh khoẻ.
    Được thanhtqlk47 sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 13/07/2006
  3. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Xời, khổ thế đấy..., tui đang có ý định mối em gái tui cho bác, thế mà bác đã bỏ cuộc rồi !
    Nhớ nhé, Loading bi giờ là em gái ngoan của tui Em nó nói với tui là bác được lắm
  4. Philipscuong

    Philipscuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bỏ cuộc thế có sớm quá ko Thanh.... Tiếc nhỉ em nó lại vừa khen bác. Nhưng mà trai da đi đầu ko ngoảnh lại, bên hiên thềm nắng lá rơi đầy. Loại được một đối thủ ko fải đối của mình (nghe câu này mà quay lại nhá, chứ chiến thắng trong một cuộc đua chỉ 1 mình 1 ngựa thế này, tuy có vui, nhưng ko vinh ^_^ )
    Xời, mà ông XML lại đi tuyển chồng cho em gái à, thế có nghĩa là... thế có nghĩa là ... tốn tiền nịnh ông anh vợ roài đây, ko bit uống diệu cũng phải đối ẩm hử, lại còn phải gọi 84 là anh hử . Đau thương đây, nhưng mà có khổ mới có vinh, có khó đến mình rùi cũng ... được em.
    Cơ mà tự nhiên hôm trước có chú MC6 nào lại bảo em Loading là "chú", là ko có thật, làm mình thấy lo lo. Mà từ trước giờ, ảnh Loading toàn do lão Kỵ Lửa post lên, 2 người này có quan hệ thế nào, khai ra
    Bí hiểm thay ...
  5. trongbkva

    trongbkva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    hơ, bác xml bây h lại có em gái hả, thật xin lỗi bác,em ko theo dõi vụ này nhiều lắm, nên tình hình bây h là : em hiểu em chết liền à!!!!!!!
    bác cho thằng em rõ đi, để thằng em còn đăng kí...........chứ nhẩy
  6. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Vưỡn chưa hiểu lí do tại sao chú Xml bỏ chạy mất dép như thế? Bây giờ lại còn đi kí gởi cho người khác nữa. Phải chăng là, phải chăng là, phải chăng là...
  7. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    thật trớ trêu,,,muốn tán một người con gái,,trước hết ta phải làm bạn với người đó,,,từ tình bạn ta phát triển thành tình yêu,,,rồi từ tình yêu ta lại nâng nó lên một tầm cao mới đó là tình phu thê,,,nhưng để đến được giai đoạn đó thật là khó,,,,lắm người khi tình yêu không thành sẽ quay ra thù hận,,,nhưng một số người thì vẫn đủ nghị lực để làm bạn,,,một số người may mắn hơn thì được làm anh trai,,,một số người đau khổ khi không dám gặp mặt nói chuyện như những người bạn,,,,,,,
    nói chung bác xml giờ không biết đang trong hoàn cảnh nào đây???miệng nói tìm bạn trai cho load nhưng chắc trong lòng không nghĩ vậy đau nhỉ...vì mỗi khi có người đăng kí thì tất nhiên đem ra so sánh với một người anh trai như bác thì loading sẽ không bao giờ kiếm được bạn trai vừa ý phải không...
    nói thế thôi chứ em thấy chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng,,
    rồi một ngày nào đó load sẽ gặp được hoàng tử trong mơ của load tất nhiên là không biết đến bao giờ,,phải đợi thôi load ạ.....
    những gì tốt đệp sẽ đến với nhuẽng ai biết hi vọng,,có niềm tin,,,nhưng cũng cần phải nỗ lực,,,,,,,
  8. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    sau một thời gian ở ẩn,,thực chất em đi nằm vùng theo dõi hoạt đọng của xml và em đã phát hiện ra một bí mật vô cùng to lớn to như cái vũ trụ đen ngòm kia kìa,,,nhưng vì là bí mật nên em không dám nói,,nói ra tổ chức em kill liền,,,nhưng hôm nay đánh liều đưa tin,,nhưng không dám nói rõ mà phải nói qua cách sau đây....
    vì sao chàng trai si tình xml bỗng dưng từ một người yêu nhảy lên thành anh trai,,,phải chăng là do ổng xml thích bay **** vui hoa cỏ cây rồi té chạy như sở khanh???hay là do loading không giống như bức hình avatar mà xml đã nhìn thấy??chắc các bác cũng có ý kiến như thế này phải không??sai bét,,,
    là tại vì một sự thật phũ phàng khiến cho 2 đôi uyên ương suýt bị làm món súp bồ câu hầm,,,,,,,,,,,,,,
    một nỗi đau khiến cho họ phải trở nên như vậy,,,họ là,,,họ là,,,,xml là anh trai của load còn load lại là em gái của xml ,,,,,,,,tại em nghe ổng xml nói thế nên biết thế.....hehe,,lâu lâu lên xì păm một cái cho vui
  9. Kien2K

    Kien2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì anh trai Xml đại diện cô em gái cho biết điều kiện xét tuyển đi để em còn đăng ký tham gia chứ. Loading ơi! cho đăng ký 1 suất nhá
    Phen này quyết kéo em loading vào Sài Gòn cho mấy bác ngoài Hà Nội tức chít
  10. trongbkva

    trongbkva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    trai làng ta quyết bảo vệ gái làng ta

Chia sẻ trang này