1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loading_123 - tỷ võ ( mồm) chiêu .... giai - Ưu tiên hồ sơ có ảnh. (trang 27)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi xml_q84, 17/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Hô hô hóa ra bé Loading cũng học CVA à??? khà khà đồng hương gặp nhau roài. Hôm nào anh về trường nhớ dắt anh đi làm quen với vài em trẻ trung lớp em nhé. Lớp F thì nổi tiếng từ ngày xưa về ba cái khoản này mà.
    @XML: bác cần thông tin gì thì em sẽ cung cấp cho bác sau ngày về trường hì hì, nhưng................ hậu tạ thế nào bác nhỉ?????????
  2. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Chảnh ơi..buồn làm rì...một ngày chảnh chẳng ngồi check chục cai p.m em ấy à...lắm chiện..
  3. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Ơ hơ . tủi thân à?
    Giống mình
  4. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Phân tích tình hình chiến sự tính đến 19 giờ ngày 17/4/2006:
    Tổn thất của phe ta:
    - Lãnh một viên đạn... giả vào ngay ***g ngực phải ngay lúc mở màn chiến dịch. Nhưng rất may mắn, tuy máu loang lổ nhưng chỉ là do thuốc đỏ trong viên đạn đó bắn lên áo...
    - Bắt đầu xuất hiện sự ghen tị của các thế lực thù địch khác, do không được lên kế hoạch đánh chiểm. Từ đó có thể dẫn đến các hành động phá hoại ngầm gây ra không ít phiền toái.
    Thắng lợi ban đầu:
    Đã nắm được thông tin cơ bản của cô vợ tương lai Loading_123:
    - Khóc chào đời vào năm 1988; Tuổi thìn (con rồng) theo bói toán của bác Sơn thì rất hợp với mình.
    - Đang tung bay chạy nhảy tại Hà Nội.
    - Lớp 12F trường THPT Chu Văn An là tụ điểm ăn chơi quậy phá của em Loading_123.
    - ...
    - Đang tìm cách tán tỉnh bác Wawetau tội nghiệp.
    - Đã cơ bản chấp nhận chiến dịch.
    @ Bác Nobita: Nếu thông tin bác cung cấp cho em thực sự mang tính thiết yếu và chính xác thì bác không cần phải lo... Một buổi chiều không say không về đang chờ bác ở vài ngày sắp đến.
    @ Siêu chảnh: Em cũng đừng tủi thân... giả vờ làm gì cho khổ em ạ ! Cứ ủng hộ anh hết mình vào... Anh hứa nếu chiến dịch thành công, sẽ lừa một anh chàng nào đó có khả năng như anh tổ chức một chiến dịch dành riêng cho em... Suy nghĩ kỹ nhé !
  5. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Thấy cái topic này vui quá, đang chuẩn bị cho tình hình chiến sự ở Iran nên xin vào đây làm 1 mũi giáp công tập sự trước. Anh em có hoan nghênh không đấy?
    Trong thời gian chờ mệnh lệnh tấn công cứ làm quả đặc công "leo cao, chui sâu, thọc nhanh, đánh hiểm" cái đã (chiêu này học của Bác Dũng "tổng" đấy).
    Xung phong...(đặc công nên hét bé thôi)
    Ối, dính đạn rồi, trúng ngay ngực.
    Máu, trời ơi máu.....hù...may qúa, không phải, hoá ra là màu của son....
    Nghỉ hiệp 1, cố giữ cao điểm, củng cố trận địa chống phản kích của pháo địch...(của mấy đồng chí cũng đang định chiếm cao điểm ấy hehe)
  6. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Chưa có kẻ thuần được con Sử Tử Hà Đông này sao ? Anh hỏi 1 câu tế nhị nhé, sư tử mà không có đuôi hả ? hay thấy 1 cái không đủ. ai cũng thế, chỉ có 1 cái đuôi thôi, ta nên chấp nhận nó dù nó đẹp hay nó xấu. Tất nhiên vẫn có loại nhiều đuôi ... chắc là loài hồ ly 9 đuôi.
    Em nên sửa Shop chỉnh trang rùi chường mặt lên diễn đàn đi. Chứ .., có ai dám đặt cược và mạo hiểm .... đâu cơ chứ
  7. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    @xml_84 : nếu đồng chí cần vài câu tiếng Pháp để lấy le cứ báo tôi, he he, nhớ phong bao phong bì nếu phi vụ trót lọt
  8. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác Kilua và bà con tin tưởng, Nobita này nguyện liều mình thuần hoá con sư tử, dẫu có rơi mắt kính hay bị mất mát..................(ko tiện nói) cũng chẳng sờn lòng. Vì thôn NGTĐ em sẽ xung phong
  9. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Bác làm gì mà nóng tính thế . Em cũng chỉ vào góp vui chứ đâu có ý định gì mà bác bảo thế KO thích thì bảo 1 câu em sẽ ra ngay chứ ko cần phải thế mà
  10. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ ST_SC tặng mình thơ chưa nhỉ , nhưng theo cái đầu AQ của mình thì là chưa bao giờ .
    Nhất ông đấy Xờ mờ lờ và Loading ạ !

Chia sẻ trang này