1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loading_123 - tỷ võ ( mồm) chiêu .... giai - Ưu tiên hồ sơ có ảnh. (trang 27)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi xml_q84, 17/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Ý em là gì đây ? Em nói thế... có vẻ bực dọc nhỉ ? Chẳng lẽ lâu nay Kilua lão ấy không đoái hoài gì đến em nữa sao ?
    Ngày kia là anh đến HP đấy, có gì gặp nhau anh em mình bàn chuyện tiếp cho nó tiện... em nhé
    To vợ tương lai: Không có gì phải lo đâu em ạ !
  2. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Sao cô này lại nói vậy ?
    Tôi phải thành công hơn hắn chứ ? Vì ít ra ngày 1-5 này tôi cũng đã đính hôn rồi , không phải đợi chờ như hắn !
  3. huylai85vn2006

    huylai85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI TA THÌ CÓ CHIẾN DICH CHING PHUC LAODING_123 V.V.... CÒN EM MO CHIẾN DỊCH CHINH PHỤC AI BÂY GIỜ HỞ CÁC PÁC
    THÔI THÌ CỨ ỦNG HỘ CÁC PÁC MỌT TÍ NHỂ
    CHẲNG LO VIỆC CỦA MÌNH CỨ ĐI LO VIỆC CHÙA
    NHƯNG EM CŨNG NÓI THẬT NHÉ
    NGHE CÁC PÁC NÓI EM CŨNG THÍCH.......... EM LAODING NHÀ TA
  4. thanhtqlk47

    thanhtqlk47 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Bác xml khôn quá. Chọn em trong top xinh của diễn đàn để tán.
    Em mới vào, không biết còn cơ hội không.
    Con gái kiêu như sốt đất mà. Càng nhiều anh tán thì càng kiêu.
    Em Loading đồng ý cho anh nhảy vào nhé. Anh cũng nhiều ưu điểm lắm.
  5. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Chuyện , chú này không biết đấy thôi , dưa bở mà . Chú mà nhẩy vào nữa thì e rằng thiên hạ đại loạn.
  6. thanhtqlk47

    thanhtqlk47 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Người ta xinh thì mới có quyền kiêu chứ.
    Vẫn đang đợi ý kiến của em Loading
  7. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    gửi bác xml_84
    công nhận bác dũng cảm và khôn vãi...
    dũng cảm ở chỗ dám thổ lộ tình cảm với người bác thích
    khôn ở chỗ bác chọn em xinh nhất,duyên nhất(phải nói tài sắc vẹn toàn)...và khôn ở chỗ bác nói cho tất cả mọi người biết...đố đứa nào dám tranh với bác....(em cũng muốn tranh với bác lắm nhưng thấy mình không đủ tiêu chuẩn và không đủ điều kiện khổ thế sao trời sinh xml_84 lại sinh snaha làm wé gì)???
    em xin mạo muội phân tích vì sao em không thể tranh với bác..
    thứ 1:nhìn ảnh của bác ...thấy bác thư sinh đẹp trai văn chương lai láng hơn em là cái chắc....
    thứ 2:theo tình hình chắc em load cũng đang đổ dần dần về phía bác...người đến sau bao giờ cũng đau hơn người đến trước..
    thứ 3:bác ở gần với load hơn em.....:em cũng vốn ở HP nhưng giờ em là dân vô gia cư đang học thất nghiệp ở một nơi lạ hoắc,xa lắc xa lơ....bác tất nhiên sẽ dành chiến thắng...
    .....nói chung em không dám mơ mộng hão huyền,,,,,mong bác sớm chinh phục được em load để mọi người còn được chia vui....và bác đưng có thất bại đó nha.....
    em thì không dám nói nhưng vốn là người từng nằm dài trên tình trường...thất bại liên miên thất bại triền miên (tại xấu trai ý mà)..nên giờ cũng tích luỹ được một ít kinh nghiệm quí báu....
    các cụ ta ngày xưa vẫn nói::::theo tình tình trốn ,trốn tình tình theo...nên giờ em chỉ chăm chú vô việc học hành và kiếm tiền,,sau nài giàu về nước kiếm vợ vậy...khổ có lẽ kiếp này sống độc thân tu nhân tích đức kiếp sau sung sướng vậy...
    em có vài nét phân tích về con gái có gì không đúng xin mọi người bỏ quá.................................
    con gái khi giận dữ------------như giông bão..đến dự báo thời tiết còn không dự báo chính xác hướng đổ bộ nữa là mình...
    con gái khi giận dỗi ------------như động đất không biết đọ mạnh yếu thế nào,,,có thể chỉ rung chuyển một tẹo thôi,,nhưng cũng có khi làm cho sập nhà đấy các bác...
    con gái khi cười-------thì thôi rồi lượm ơi,,đêm về khỏi ngủ nha...
    con gái khi khóc-------pác nào mà không động lòng chắc bác đó không phải nam nhi...
    con gái khi vui---nhí nhảnh hồn nhiên như ........cảnh...
    con gái khi buồn-----thời tiết đang nắng bỗng mưa.....cẩn thận bị trút giận vô cớ.....đôi khi có những nàng không bao giờ nói mình buồn,,cắn răng chịu đựng thế mới khổ cho chàng....(như nàng load buồn nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ)..
    con gái khi mà rủ mình đi ăn thì coi như đời lại kiếp nghèo...các nàng mà ăn thi không phải nói ai cũng biết....
    nói chung con gái ta không thể nào nắm bắt được,,không thể nào hiểu hết được,,,,dù muốn nhưng cũng đành bó tay.....
    chắc tại em hiền không mưu mẹo không đủ thông minh như sở khanh nên không tài nào cưa được thuý kiều,,,,thôi đành mơ mộng sống qua ngày là đủ roài.........
    kiếp cô độc sống lẻ loi một mình...........
  8. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác
    Nhưng mà bác ơi, nếu những thứ bác nói về em là đúng thì lý do vì sao mà Loading lại không có mảy may gì xúc động trước em thế... Cô ấy bỏ đi rùi, bỏ đi rùi...
    Gémir, pleurer, prier, c''est également lâche !
    Em ơi, em ở đâu Về với anh đi Mẹ anh đang chờ em đó
  9. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    chết nhẩy...thế vợ bác bỏ đi lâu chưa??chắc không phải thế đâu,,có khi đang bận ôn thi vào trường ĐH xây dựng khoa ra đình mà bác....đừng lo.....cũng có khả năng là....
    em đi chẳng nói một lời
    bởi vì em chẳng muốn anh đau lòng..
    tuy anh handsome nhưng lại nghèo
    sống với anh thà lấy waytàu còn hơn,,,,
    tặng bác bài này,,mong rằng load của bác không như vầy:
    hồng nào mà chẳng có gai
    gái nào mà chẳng mê trai nhà giàu
    thấy chàng nay đay mất mầu
    là rằng nàng sẽ làu bàu chê bai...
    khổ nhẩy bác nhẩy...
    lấy chồng khó lắm ai ơi
    thạch sanh thì ít lí thông thì nhìu
    lấy vợ cũng khó ai ui
    tấm hiền thì ít cám thì tràn lan
  10. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Không !!! Em tin chắc Load của em không như thế đâu... !
    Vật chất chỉ là phù du. Tuy em nghèo nhưng trái tim em vô cùng giàu có

Chia sẻ trang này