1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loading_123 - tỷ võ ( mồm) chiêu .... giai - Ưu tiên hồ sơ có ảnh. (trang 27)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi xml_q84, 17/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Kinh khủng khiếp, những lời tán dương có thể làm chảy cả những trái tim sắt đá rất thế giới. Load đang soi gương đây, biết không ? Và từ bây giờ em sẽ không soi gương nữa, đơn giản gương em đập hết rồi, chả cái nào phản ánh được sự thật như anh nói cả. . Có lẽ do em chưa Trang điển chăng, nhưng nhờ vật mà em giảm đi được 1kg, có lẽ em phải đấu tranh để chọn 1 trong 2 thứ vậy. .
    Các anh ơi, ở đây đã có ai có vợ hoặc người iu chưa ạ ? Em thích những người đàn ông như vậy lắm , đơn giản là vì họ có thể làm những việc mà người khác phái sai bảo . Nhưng ...ai chưa có ...mà được như vậy thì quý biết bao. Hix, em và xml_q84 đã có 17 năm thật hạnh phúc...1 quãng thời gian tuyệt vời .... và sau đó ông trời run rủi thế nào làm cho anh ấy và em ...quen nhau....và từ đó . Anh xml_q84 đã bảo với em , anh ý là " người đẹp trai nhất, galang nhất, dễ thương nhất ...và chung thuỷ nhất... " ...sau khi nghe xml_q84 nói ...tự dưng em cảm thấy thích thích ..tính pha trò cười của anh ấy.
    ...tự dưng hum nay em bị sao sao ý, chả nghĩ được cái gì ra hồn cả. Chắc tại hôm nay em ....cảm thật sự rồi
  2. thanhtqlk47

    thanhtqlk47 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Em trách những cái gương vô tri đó làm gì. Chúng làm sao có tình cảm để cảm nhận được nụ cười xinh tươi, tự tin, đôi mắt đen huyền... của em được.
    Có trách là trách anh. Chưa cảm nhận hết những vẻ đẹp ẩn dấu trong em. Chưa miêu tả được đầy đủ để thuyết phục em và mọi người
    Ôi sao đời lại thiệt thòi thế vậy. Không cho tôi đẹp trai để tự tin post ảnh mình lên như xml. Không cho tôi là nhà thơ để tặng em loading những vần thơ hay nhất.
    Vẫn còn may đời cho tôi một cái modem để thỉnh thoảng tôi có thể vào box này bày tỏ tình cảm của mình.
    Bắt chiếc bác xml em cũng giới thiệu đôi nét về bản thân
    nick dien dan & nick YM: thanhtqlk47
    Tên: Thành
    Trường học: Bách Khoa HN
    Chiều cao: thấp. Nhưng đủ cao hơn em loading
    Cân nặng: không dám cân vì hơi gầy
    ........................
  3. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Không thích tranh chấp với ai chưa chồng .Nhưng bác Thành bỏ qua vụ này đi , Biết bác có tài tán gái , biết bác học giỏi nhưng tôi quý những ai chân thành . Ủng hộ xờ mờ lờ .
    Đồng ý với các bác , tấn công kiểu xờ mờ lờ tôi ko thể nào đổ được ,sắp chạt được gốc 1 cái lại bỏ rìu ra đi uống rượu thì làm ăn gì . Đánh mạnh vào chứ cứ mềm mềm kiểu ...ấy thì làm ăn gì , lúc nào cũng fải ..cứng thì mới làm con gái thích được chứ ,mới có tí đe doạ từ bên ngoài đã kinh sịư vác cái đe doạ ra doạ thì làm sao mà tán gái đây ? Trai làng bây giờ buồn thế sao ? được mọi người ủng hộ mà vẫn còn sợ sao ?
    Em Loading : Kiêu cũng vừa phải ,anh biết em xinh rồi ,nhưng mà kiêu thì ai muốn làm người yêu đây ? Anh chưa xin ai trong diễn đàn này 1 cái gì ,nhưng anh lại xin em 1 điều , chỉ 1 điều thôi , cho Xờ mờ lờ cái YM đi em . Anh ủng hộ nó vì nó cùng năm sinh với anh và vì anh thấy nó chân thành ( nó khác anh ở chỗ này )
    Chỉ là 1 vài điều muốn nói với mọi người mà thôi ,nếu có gì sai quấy thì xin bỏ quá cho . Chúc XML+ Load =

  4. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    các bác không phải lo đâu...
    vì nếu không đấu tranh giành giật tình cảm thì làm sao có thể bền vững lâu dài???khi mà xml chiến thắng thì càng chứng tỏ khả năng,tài hoa vuợt xa những người khác để chiếm lấy trái tim của load..nếu cái gì dễ dàng có được thì cũng dễ tan vỡ phải không load?phải không xml???
    còn đây là lời gửi tặng xml và loading
    load nhìn cũng không phải là xinh như tây thị hay clê-tuốc vít....chỉ được cái là duyên (do chụp ảnh nghệ thuật hay kĩ thuật số thì em hổng biết),,,với lại một tâm hồn nhạy cảm của một trái tim mới nhớn đang khao khát kiếm tìm một chàng (chai mặt)để về ra mắt má mỳ...tài văn chương của load thì cũng có thẻ nói sánh ngang với bác way tàu về độ nhái bén....còn về giọng nói thì chắc không mấy đanh đá mà chỉ hơi chảnh thôi nhẩy(em đoán thế không biết có đúng không..ai biết chỉ dùm em)....load có nụ cười làm siêu lòng người..bởi mỗi khi cười là load hở mười hai cái răng,,tại có 2 cái răng khểnh,,,,úi con sư tử em thấy ở vườn bách thú cũng có 2 cái răng khểnh....
    còn xml thì chắc không phải nó....i ai ai cũng biết.....một người tài hoa(văn chương lai láng làm nên những tác phẩm khiến cho load phải nể phục)....còn về độ ga lăng chắc hổng có roài(vì sao em biết ư?đơn giản thôi ,,chỉ cần trả lời câu hỏi sau là biết liền....xml có bao giờ trả tiền trà đá cho load chưa nhẩy???câu trả lời :nevờ...bởi vì xml chưa một lần rủ load đi nhậu...(tin từ báo lá cải).
    về mặt độ chai chắc xml là số một...vì đến tận bây giờ vẫn chưa thể bỏ được load dù bị load từ chối...phải không loading???bác xml dù tuyên bố không uỷ mị van nài load nhưng bác ý cũng phải khóc lóc thảm thiết trên top pig xin load way về(tình yêu làm lí trí lu mờ roài mừ..em thông cảm cho bác về vấn đề này))
    nói đến đây chắc ai cũng biết mối tình này không thể nào không không thành được...ý em là xml không thành công roài..nói vậy bác xml đừng giận(bởi nói vậy là giúp bác đó)..
    không biết em nói những gì roài nhỉ...hihi sorry các bác,,,nói vậy cho vui thôi,,chứ em cũng chả biết pà load nghĩ rì....
    loading ơi thấy xml chân thành thế mà vẫn kiêu à???đừng kén chọn kẻo ế đó pà chằng...kiếm được người tốt còn muốn tìm người tốt hơn nữa sao????ở đời phải biết mình là ai,biết mình cần gì và biết thế nào là đủ chứ...
    xml_84 ơi....ngu ngốc vừa vừa thôi chứ..chắc ở quanh bác đang có người đợi bác đó..đừng tán một cách vô vọng em loađing nữa,,,dẹp cái top nài đi cho rảnh bác ạ,,,em nghĩ có một ai đó đang chờ đợi bác ngoảnh lại nhìn họ đấy....hãy tìm một người bác muốn tâm sự thích nói chuyện chứ đừng timg người có nhan sắc,,,,bởi vì bác có thể nói chuyện với họ khi bác về già,chứ nhan sắc sẽ phai tàn theo thời gian....
    mọi người bỏ qua,,đôi lúc hơi hâm một tí,,bởi em vốn là người thích đùa,,nhưng lại mãi lẻ loi mừ...lên post bài cho giảm xì tét
  5. thanhtqlk47

    thanhtqlk47 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi bác em lại học không giỏi, dân BK lại không biết tán gái. Bác đánh giá em cao thế.
    Chưa gì bác đã nói em không chân thành, lại thiên vị cho xml . Thiệt thòi cho em quá. Em là người biết đùa đúng chỗ. Còn lại rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm
    Mong được các bác ủng hộ, đặc biệt với người mới như em
    @xml: Chúng ta đánh nhau, loading rung đùi ở ngoài hưởng lợi. Tôi đề nghị chúng ta tạm đình chiến. Tập trung vào nhiệm vụ chính.Tránh trường hợp cả hai cùng tấn công, mình đã nhường bạn tấn công em loading mấy tháng trước rồi. bây giờ đến lượt mình nhé
  6. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    loading_321@yahoo.com
  7. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Không đúng
  8. thanhtqlk47

    thanhtqlk47 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Em Loading hơi yết kiêu đấy. Hơn cả dân Ams và Kim Liên.
    Chà em như trọng tài trên sân bóng vậy.
    " Bắt treo giò phải treo giò. Cho ra sân mới được quyền ra sân "
    Chỉ tội nghiệp mình ghi được bàn thắng mà không được công nhận. Mất toi phần thưởng.
    Thôi làm thêm quả phạt 11m vậy.
    Tặng em bài thơ anh sưu tầm được(thơ tự sáng tác cũng có nhưng chưa tặng được). Nếu trót post lại mong mọi người bỏ qua nhé
    TÌNH THƯ KHOA SỬ
    ******
    Em biết không anh không phải nhà thơ
    Anh chỉ là sinh viên khoa lịch sử
    Yêu em bẳng tình yêu trong quá khứ
    Để tỏ tình anh lấy sử làm thơ
    Em vô tình hay cố ý làm ngơ
    Mà vững trãi như công trình kim tự tháp
    Dù anh là bão táp trên sa mạc
    Em vẫn trường tồn không sợ thời gian
    Có phải em là ngọn hải đăng Alexander
    Đêm toả sáng bên bờ Địa Trung Hải
    Đôi măt em như phù sa một dải
    Hay em là quà tặng của sông Nil
    Hàng vạn con đường dẫn đến trái tim
    Đường của em như đèo Tecmophin đầy trở ngại
    Anh mãi là viên tướng Batư ba lần thất bại
    Em mãi là người hùng trên vịnhSalamin
    Nếu anh là thi sĩ Viếcgin
    Anh sẽ tặng em những vần thơ hay nhất
    Còn nếu anh là một nhà soạn luật
    Anh sẽ đưa vào bộ luật tình yêu
    Anh sẽ bổ sung quy định rất nhiều
    Tình yêu chính trị như Xêra và nữ hoàng Cleopatra
    Babilon một vườn treo xanh ngát
    Thảm thực vật nào có giữa đời em
    Có phải em là Vạn Lí Trường Thành
    Ngoài biên cương anh không thể nào qua được
    Có phải chúng ta yêu nhau từ khiếp trước
    Nên bây giờ bị chia cắt bởi Hy Mã Lạp Sơn

    Thêm một bài nữa cho chắc vậy.
    THƠ TÌNH VI XỬ LÝ
    Anh lạc mình vào thế giới micro
    Tìm thuật toán nơi tình em ẩn náu
    Dù em bí ẩn như 80586
    Anh vẫn gắng tìm dù biết chẳng đến đâu.
    Cổng I/O hay ánh mắt nhiệm màu
    Sao chẳng hướng về anh để truy tìm địa chỉ
    Bộ điểu khiển C.P.U của em sao lạ nhỉ
    Cứ ngẩn ngơ hoài chẳng truy nhập tình anh
    Vẫn yêu em dù hi vọng mong manh
    Tựa một bit thông tin trong buffer hàng đợi lệnh
    Vẫn yêu em dù biết rằng định mệnh
    Rất khó cùng đường nếu chỉ làm thơ
    Chỉ ước sao đường bus rộng vô bờ
    Để anh gửi tình anh mà không hề lạc điệu
    Để cảm nhận nhịp tim rung lên triệu triệu
    Của clock đồng hồ em - nơi ấy trái tim.
    Nhận được tin rồi sao em cứ lặng im
    Chỉ cất tình anh vào một ngăn stack
    Để chương trình con - cuộc tình anh vẫn nhắc
    Đã quá lâu rồi sao em chẳng dùng CALL?

    Đề nghị trọng tài loading tôn trọng luật Fifa nhé. Sau khi đọc xong hai bài thơ trên phải trả lời bức thư anh gửi hôm qua
    Được thanhtqlk47 sửa chữa / chuyển vào 19:55 ngày 13/06/2006
  9. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    XML ơi là XML , em Load cho rồi đó , em ấy đã lên tiếng ko vui mừng thì thôi lại nói là ko đúng . PM riêng đi , muốn em Load bị bom hay sao ? em ấy cho lên đây để bị bom à ? Cuối cùng thì em Load cũng xuất hiện :) cho dù hình như em ko thích điều này cho lắm , nhưng em cũng đã để ý đến XML , XML đang đi được 50% quãng đường rồi đấy
  10. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0

    Hai chú hãy nghe lời khuyên của anh đây này :
    Thứ hai thứ tư thứ sáu , là ngày tán tỉnh của chú xờ mờ lờ .......
    Thứ ba , thứ năm , thứ bẩy , là ngày tán tỉnh của chú thanhtqlk47 ..........
    Còn riêng ngày chủ nhật , hai chú tạm nghỉ , lo chuẩn bị đạn dược , hậu cần , để tuần sau ............tấn công tiếp ........
    Riêng em Loading , ngày chủ nhật này cũng không được nghỉ , vì ngày này anh sẽ tán tỉnh ..............em .!

Chia sẻ trang này