1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loại con gái xen vào tình yêu của người khác!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dicrolab, 18/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Đã chia tay zai rồi thì còn bức xúc làm gì ....
    Để đầu óc đấy nghĩ xem sau này yêu đến người sau thì phải làm ntn để 0 xảy ra trường hợp này lần nữa
  2. abtomat47

    abtomat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    1
    Vẫn còn tức tối quá thì tui cho số đt của dịch vụ tạt át xít đây
    Bấm số nhé:00848113 bảo bác abtomat47 giới thiệu
  3. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Số gì lạ thế nhỉ?
  4. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân a thấy mấy thằng đong gái và đong đc nhiều , càng nhiều thì những gái như pé càng yêu. Tại sao yêu , a thử mô tả cái vòng luẩn quẩn nhé :
    Yêu--->Ghen, tức ( Khi có gái # xen vào )--->Suy nghĩ---> Càng nghĩ--->Càng yêu---->Càng tức thêm--->Càng nghĩ thêm---> Càng yêu ---->---> Túm lại là 1 vòng luẩn quẩn.
    Khi nào pé ko giải thoát cho mình khỏi cái vòng kim cô này thì pé càng bị giày vò.Suy nghĩ nhiều về 1 người là 1
    -Lỗi thoát 1 là khi sự chịu đựng của pé đến mức giới hạn , pé làm những hành động khá xấu xí + sự tấn công gái # --> chocobye.
    -Lối thoát 2 là pé đi vá cái lỗ... hổng của pé đi ( hoàn thiện mình ấy ) + biết cách tách chúng nó ra thật khéo léo ( a sẽ nói dưới đây )
    Thông thường thằng zai nào gặp gái tấn , lại gái xinh, ko đong thì cũng phải đong. Cho nên pé đừng căm thù thế giới đàn ông nhá. Cũng nói thêm là pé nên tĩnh tâm xem xét thằng người yêu pé mặc kệ cho bé biết hay pé vô tình phát hiện.Nếu nó mặc kệ thì nó cũng ko phải tay vừa , vừa ko mang tiếng là dấu diếm, vừa đc tiếng là gái theo , lại đc pé ngày đêm suy nghĩ ...luẩn quẩn nên càng yêu.Nếu nó mà trường hợp này thì tỷ lệ xác suất đong thành công của nó là khá cao, và có khi pé là 1 trường hợp từng bị đong đấy.
    *** Thông thường, trong trường hợp này , pé đừng nên ghen tuông mù quáng. Điều quan trọng pé phải làm thằng người yêu pé nể, tránh nói bóng gió hay xỉa mói. Chẳng hạn như pé thấy SMS của gái kia đến, pé đừng vồn vã đọc ngay mà thật tôn trọng đưa cho thằng người yêu pé đc trước.Nói thằng luôn vào vấn đề là nó nghĩ thế nào nếu pé có người khác Sms kiểu thế.Kể cả tình địch, pé cố gằng thật lịch sự đanh thép.Luôn dịu dàng , ăn nói khúc chiết , đi luôn vào vấn đề tránh kiểu nói xóc.Ngoài ra, điều quan trọng nhất là pé biết cái lỗ to nhất ở đâu mà vá. Nếu như sự cố gằng hết sức của pé ko đc đền đáp thì a nghĩ, thằng người yêu pé chưa biết tôn trọng pé, trân trọng TY, lúc đó pé nghĩ tiếp cách nhé
  5. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Bạn ở trên viết nhiều chữ quá , nói chung là ( ) bạn gái này thiếu bản lĩnh lại nhiều lời lắm điều lại thiếu lí trí trầm trọng
  6. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Em chủ topic - tạm gọi Gái 1 - theo như kể thì đã chia tay - nhưng lại cứ phải nhằm tức tối, bực ghét vào cái em chen ngang - tạm gọi là Gái 2.
    Không thấy là Gái 1 chia tay rồi ko đả động j đến tình cảm mình và giai ra sao, mà chỉ muốn công kích Gái 2 - một cách trút mọi oan ức vào cái đứa ko phải là mình. Cố chứng mình chia tay là do "con í" chứ không phải do mình.
    Cộng thêm với câu giai trách "không bằng" Gái 2 nên càng tức.
    Thử hỏi, tìm cách trả đũa ĐỂ LÀM GÌ?
    Có chăng coi mình quen nhầm thằng giai ko ra gì.
  7. srs

    srs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này mình cũng đã xảy ra nhiều và kết cục là toàn giải quyết bằng H2SO4 or HCL
  8. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói nhiều quá, em nó bảo là đã chia tay rồi mà. Khuyên cũng muộn rồi . Điều tốt nhất bây giờ là ngồi lắng nghe em nó xả street thôi.
    Nào , cô bé, em nói đi, anh đang nghe đây !
    Chừng nào anh còn im lặng thì hãy yên tâm rằng anh đang nghe em nói . Thế nhé !
  9. dicrolab

    dicrolab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    "littlerock" đúng là hiểu e :) cảm ơn nhiều nếu chỉ 1 vài tin nhắn vớ vẩn của cái con bé đó mà đã đổ thì loại jai ấy e ko tiếc.ko bh có chuyện níu kéo đâu ah.chỉ cần jai có tư tưởng thui,e đã ko chấp nhận đc rùi..huống hồ j..yêu thì phải chung thủy,ko yêu thì thôi..rõ ràng jai bh đúng là ko tin nổi ai nữa
    Được dicrolab sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 19/07/2008
  10. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    ko ai vứt đi 1 viên ngọc cả trừ 1 thằng điên. có thể e ko là 1 viên ngọc mà cũng có thể nó là 1 thằng điên

Chia sẻ trang này