1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loại con gái xen vào tình yêu của người khác!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dicrolab, 18/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Chuẩn!
    Tớ cực ko thik cái việc chưa biết lỗi tại ai đã nhảy lên chửi ng` ta này nọ rồi. Ko jữ đc zai là do mình hoặc do zai, chứ gái kia chỉ là chất xúc tác thôi
  2. dicrolab

    dicrolab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    e là e đau lắm.hức.cái con mất nết đó là bạn thân,rất thân của e gái cái đứa đã phản bội e.hai đứa nó vào hùa với nhau.e đỡ sao nổi.e làm j nên tội với anh e nhà nó cơ chứ.kể cả yêu nhau,rùi lấy nhau,chắc e cũng ko tha cho cái con e dâu mất nết ấy!chắc bh 2 con bé ấy đang cuời vào mặt e.hic.căm thù
  3. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Bản lĩnh của chủ topic kém thật! Đã có giai rồi mà vẫn bị cướp. Nhưng mà ko sao. Cho a số của e nào, a thề ko giống như thằng kia! :D.
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Nếu lấy nhau vẫn có tâm lý trả thù ntnày thì chẳng chóng thì chầy cũng chả ra sao đâu ấy.Bây h thì nói thế thôi,tức thì nói thế,chứ anh em ruột nhà n`g ta ấy mà căm ấy mà thù thì chỉ bản thân ấy rứoc khổ vào m` thôi.Nhất là bây h mọi chuyện qa ùi!
    Cái j đã qa thì qa cho qa đi ấy,đằng nào 2 ng` cũng chia tay nhau ùi.Nhất là biết đc zai kia là loại nào rồi,ấy trả thù thì cũng là tự hạ thấp mình bằng nó thôi.Sao ko ngẩng cao đầu mà vui vẻ,mà tiếp tục yêu.
  5. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Sao lại nặng nề thế. Dù có ghét em gái ng iu và bạn của e gái ng iu thì bạn cũng ko làm gì đc đâu! Cách tốt nhất là cố mah giữ lấy ng iu thôi. Quan trọng là ng iu bạn thế nào thôi. Cấm sao đc những ng khác theo ng iu bạn. Ng iu màh ko có ý léng féng thì em kia rồi cũng chán mah ngãng ra thôi. Chứ cứ fừng fừng như bạn coi chừng có ngày giận quá mất khôn, dâng ng iu cho em kia đấy
  6. honglian

    honglian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    14
    Theo em thì nên bỏ qua đi chị ạ
    Hướng tới tương lai tốt đẹp hơn
  7. muntrungca

    muntrungca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn,tớ hoàn toàn đồng ý với quan điểm của bạn.
    Con ngưòi có cảm xúc và lý trí,nếu hoàn toàn vì tình yêu àm đánh mất nhân cách thì không được.
    Có lẽ mỗi người có 1 quan điểm,nhưng theo tớ,yêu không phải là chiếm hữu,mà là sống để người mình yêu cũng phải tôn trọng miònh,và cao nhất là giữ cho mình 1 nhân cách tốt.
  8. muntrungca

    muntrungca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mà càng đến về sau,tớ thấy bạn chủ Topic càng mất hết lý trí nhỉ?
    Nếu đã quyết tâm rũ bỏ tất cả (anh bạn trai đong đưa và kẻ thứ 3 đáng ghét),thì thanh thản mà sống thôi chứ.Hãy nghĩ alf may mắn vì mình đã thoát khỏi cái mớ bòng bong đấy.
    Ngồi uất hận thế này,tớ thấy kém tắm quá.
  9. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    gái gú bây giừo gớm chửa
  10. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Việc của bác sao rồi mà bây giờ phởn phơ thế ?

Chia sẻ trang này