1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loài hoa tôi Yêu

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi DanhiPedersen, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Loài hoa tôi Yêu

    Sẽ chẳng ai nhận ra em, nếu một ban mai thức dậy, em không nở đến cháy lòng, rực rỡ mà dịu dàng ở một góc tường nào đó.

    Cuộc đời gọi em là Tường Vi, một cái tên đài các chứ không giản dị như hình bóng của em trong tôi. Em hiện diện ở mọi nơi tôi đến, từ quê hương cao nguyên cằn cỗi sỏi đá của tôi đến vường hoa ven con sông Lấp ở một thành phố biển, rồi cả một thành phố cao nguyên cách quê tôi 2000km, những khu dân cư dọc đường quốc lộ ở nơi mà người ta không có cùng ngôn ngữ với tôi, tôi vẫn thấy Em.

    Nếu như có ai đó nói rằng, một đoá hoa rực rỡ nhất là khi nó sắp tàn, thì không có nghĩa là họ đang nói về Em, bởi em đẹp rực rỡ trong cả một mùa, những bông hoa nhỏ nhoi trên một đoá hoa lớn, không chen chúc như Cẩm tú cầu, không chói lọi như Mẫu đơn, chỉ giản đơn là một đoá Tường vi hồng phấn như nắng nhẹ ban mai, dịu dàng tha tiết và đằm thắm một cách kín đáo, tựa vào một góc tường nào đó và khe khẽ mỉm cười với gió.

    Tôi yêu em mất rồi, Tường Vi ạ.


  2. titahagi

    titahagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Đây đâu pha?i hoa tươ?ng vi, em nghif đó la? hoa Bă?ng Lăng thi? đúng hơn chứ?
  3. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đây mới là bằng lăng em ạ. Nụ của Tường vi và quả của Bằng lăng gần giống nhau.
  4. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Em như người con gái khuê các, kín đáo. Em có làn da trắng xanh yếu ớt và mùi hương e ấp giữa trời đêm. Ngày ấy, lần đầu tiên biết hò hẹn, tôi đã nhận cái chạm tay đầu tiên trong hương đêm em nhè nhẹ mà xao xuyến, lần đầu tiên tôi biết đến đến sự hiện diện của em, mọc hồn nhiên và cũng kín đáo ngay bên bờ rào nhà hàng xóm.
    Người ấy bây giờ đã ở xa xôi lắm, và có khi cũng quên đi cái lần đầu tiên ngượng ngập ấy, nhưng tôi thì không, em à, bởi đơn giản, vì em vẫn đâu đây bên đời tôi, và em đã trở thành quen thuộc với tôi rồi. Em đã đánh thức phần tinh tế trong tâm hồn tôi, để tôi tự biết trước cuộc đời này rằng, tôi không vô tình...
    Và em vẫn thế, phải không Dạ lan hương?
  5. hoahongcaonguyen

    hoahongcaonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    cũng là hoa nhưng có người gọi đó là tường vi có người lại cho đó là bằng lăng thế này thì khó quá nhỉ theo tôi thì các bác khỏi cần cãi nhau bác titahagi cứ gọi là băng lăng còn danhip e dersen được chứ
    [:P
  6. hoahongcaonguyen

    hoahongcaonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    mọi người vẫn bảo hoa hồng là đại diện cho tình yêu bất diệt một tình yêu đẹp nhưng cũng có người cho rằng hoa hồng đặc trưng cho những người con gái đanh đá săc sảo nhưng với tôi loài hoa cũng như mọi loài vật khác ý nghĩa của nó do tuỳ vào mọi người tôi yêu hoa hồng vì hoa hồng đẹp . ngôi nhà sẽ ấm cúng hơn nếu có nhưng đoá hoa ,đặc biệt đó là hoa hồng .lãng mạn lắm đó
  7. trangb

    trangb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích hoa Ly, nhưng có mỗi cái tội,chơi hoa này tốn kém lăm.
    Trong nhà mà có cắm 1 bình hoa Ly là tuyệt nhất, yêu nhất là mùi hương" nồng nặc" của nó.
  8. dalanhuonghp

    dalanhuonghp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích hoa , các loại hoa đặc biệt là các hoa màu tím..Có lẽ hoa bằng lăng để lại nhiều kỉ niệm nhất về anh , về mối tình đầu của tôi ..Ngày quen anh đúng vào mùa hoa bằng lăng nở nhiều, mỗi lần đi cùng anh trên đường Kim Mã ,tôi lại bảo anh đi chậm lại để ngắm hoa bằn lăng ..Anh biết tôi thích bằng lăng , và nói rằng" 1 ngày nào đó anh sẽ kể cho em nghe sự tích hoa bằng lăng "..Nhưng cuộc sống bận rộn đã kéo anh theo ,anh quên mất rằng anh chưa kể cho tôi nghe..Giờ đây tôi và anh đã chia tay và sự tích về hoa bằng lăng mãi chỉ là kỉ niệm..Giờ đây mỗi khi nhìn thấy hoa bằng lăng tôi lại nhớ anh ...Tôi vẫn muốn 1 ngày nào đó anh trở về bên tôi và kể cho tôi nghe câu chuyên cổ tích ấy
  9. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hiếm hoi lắm mới tìm được một cành Tường vi màu tím.
  10. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Mùa cúc ****,
    người ta gọi em là cúc ****, bởi em có đôi cánh sặc sỡ và mong manh của ****, em lại có cái duyên dáng lúc rập rờn khi gió đa tình lướt qua. Và em bé bỏng trong đôi tay của mùa hạ, gầy guộc trong gió sớm của mùa thu, và em luôn xao động trước đổi thay của mùa, y như tâm hồn yếu đuối của tôi vậy.
    Có phải vì thế, mà tôi thấy em gần gũi lắm, đúng không em?

Chia sẻ trang này