1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loài hoa tôi Yêu

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi DanhiPedersen, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    các bạn ơi có ai như mình không? mình rất yêu Phong lan rừng, mình cũng có mấy giỏ nhưng cách chăm sóc của mình còn ít kinh nghiệm quá..
  2. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Tặng tu_huong chút gì để nhớ này nhé

  3. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn rất nhìu..
  4. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng nói, yêu loài hoa này rồi cuộc sống tình cảm sẽ trắc trở, truân chuyên...
    Biết vậy nhưng em vẫn yêu, yêu hồn nhiên không suy tính như cái ngày em biết mình yêu anh vậy
    Những chiều kỷ niệm của chúng mình, lang thang trên con dốc của phố núi, tự hỏi không biết loài hoa này ai trồng mà mọc tươi tốt, mà cho hoa nhiệt tình đến vậy, hồng tới tận chân trời. Và em yêu hoa từ trước khi biết tên hoa.
    Anh còn nhớ lối mòn dẫn lên Nhà thờ Xứ không? vẳng trong tiếng chuông lễ trọng và tiếng hát thánh ca vi vút trang nghiêm, chúng mình yêu nhau giữa cơn mưa những trái tim màu hồng, những trái tim vỡ trong một màu hồng còn vẹn nguyên! Tình yêu đầu, chỉ có cái cầm tay đầy bỡ ngỡ và nụ hôn vụng về lướt trên tóc mai.
    Em đã mãi xa phố núi của chúng mình, đã sống một mình gần 10 năm ở một thành phố xa lạ cũng có nhiều Tigôn, và mỗi mùa Tigôn rụng, lại Nhớ đến quay quắt lòng... Anh giờ xa xôi lắm, chỉ có những trái tim nhỏ nhoi vẫn cần mẫn ra đời, cần mẫn hồng đến cháy lòng và cần mẫn tan vỡ...
    Kỷ niệm ơi...
  5. sakura409

    sakura409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tường Vi ơi ! tôi yêu em mất rồi , thú thật lần đầu tiên nhìn thấy hoa tường vi minh đã mê mẩn rồi , ko ngờ cũng có ng"say hoa"như sakura này vậy ta....... ,uh mới đầu nhìn thoáng qua cũng nhiều ng lầm tưởng với hoa bằng lăng đó ,nhưng dù sao bằng lăng cũng đẹp mừ .......sakura cop bài thơ "hoa Tường Vi " của XQ cho bạn cùng cảm nhận vẻ đẹp của loài hoa này nha !
    Trắng với hồng và tim tím nhạt
    Tựa màu mây phiêu lãng cuối trời xa
    Hoa tường vi như thực lại như mơ
    Cùng tôi sống suốt một thời trẻ dạị
    Vóc nhỏ nhắn trước tầm gió thổi
    Tôi hiểu điều trong lá nói lao xao
    Ở nơi nào bởi điệu ca dao
    Từng ca ngợi một loài hoa chưa có.
    Hoa phảng phất mối tình trong truyện cổ
    Mang lỡ lầm oan ức đã xa xôị
    Hoa tường vi thời trẻ dại của tôi
    Bên mái rạ một mảng vườn hẻo lánh
    Ngày mưa bụi khắp nẻo đường và lạnh
    Những cụm hồng cụm tím lẫn màu xanh
    Tôi có hoa bè bạn bên mình
    Hoa hiểu cả những điều tôi chẳng nói
    Tôi đã qua bao thác ghềnh đá núi
    Qua thời gian tóc thoáng sợi màu mưa
    Hoa tường vi của những ngày xưa
    Tôi vẫn nhớ một màu mây phiêu lãng.
  6. sakura409

    sakura409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    có tui đây nè , tui cũng ngây ngất khi đứng trước vườn phong lan ,chao ôi đẹp mê hồn à ,nhưng tiệc một diêu tui cũng chưa có kinh nghiệm chăm sóc à ,chỉ biết có mỗi ngồi ngắm nó thôi
  7. sakura409

    sakura409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    "Tím tình yêu tím cả đợi chờ" .........nhưng tím buồn lắm bạn ơi ,mình cũng rất yêu những loài hoa màu tím , bất kẻ là hoa dại hay hoa trông trong vườn,tím hoa cà ,hoa khế ,hoa mua ,hoa sim ,violet,salem,phong lan ,loc binh ,.....................
    và dặc biệt mình cũng rất rất yêu một loài hoa mang tên "BĂNG LĂNG TÍM"
    Hoa bằng lăng đã nở hết mình
    Mà chưa nói hết những điều muốn nói
    Màu hoa tím dã qua thì nông nổi
    Chưa bằng lòng nên vẫn cứ Bằng Lăng
  8. sakura409

    sakura409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi ,khi nào tìm dc cành phượng tím thì post nha ,mình chỉ nghe nói chứ chưa có cơ hội dc nhìn thấy nó à
  9. sakura409

    sakura409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    "Ai cũng nói, yêu loài hoa này rồi cuộc sống tình cảm sẽ trắc trở, truân chuyên..." nhưng sakura ko nghĩ thế đâu bạn à ,yêu loài hoa đó chứ đâu có thể vận vào hoa dc ,mặc dù "hoa dáng như tim vỡ"...........
    Và chắc bạn cũng có sự đồng cảm với người thiếu nữ trong bài thơ "Hai sắc tigon "
    Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
    Tôi chờ người đến với yêu đương
    Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
    Dải đường xa vút bóng chiều phong
    Và phương trời thẳm mờ sương cát
    Tay vít giây hoa trắng chạnh lòng
    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    Thở dài trong lúc thấy tôi vui
    Bảo rằng: hoa giống như tim vỡ
    Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi
    Thuở đó nào tôi đã hiểu gì
    Cánh hoa tan tác của sinh ly
    Cho nên cười đáp: Màu hoa trắng
    Là chút lòng trong chẳng biến suy
    Đâu biết lần đi một lỡ làng
    Dưới trời đau khổ chết yêu đương
    Người xa xăm quá, tôi buồn lắm!
    Trong một ngày vui pháo nhuộm đường
    Từ đấy thu rồi, thu lại thu
    Lòng tôi còn giá đến bao giờ
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
    Người ấy, cho nên vẫn hững hờ
    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    Ái ân lạt lẻo của chồng tôi
    Mà từng thu chết, từng thu chết
    Vẫn giấu trong tim bóng một người
    Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
    Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
    Nhưng hồng, tựa trái tim tan vỡ
    Và đỏ như màu máu thắm pha
    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    Một mùa thu trước rất xa xôi
    Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
    Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi
    Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
    Chiều thu, hoa đỏ rụng chiều thu
    Gió về lạnh lẽo, chân mây trắng
    Người ấy sang sông đứng ngóng đò
    Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
    Trời ơi, người ấy có buồn không?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng
  10. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Meomeo thích hoa Quỳnh, nhưng mà hình chụp hoa Quỳnh không hiểu sao lúc nào cũng xấu mù. Ngoài ra meomeo tôi còn thích cả hoa hồng vàng nữa, tự nhiên thấy thích thôi, chả hiểu tại sao lại thích nữa, hì hì, meomeo cũng chả biết ý nghĩa của hai loài hoa đó, ai có thể giải thích nhỉ?

Chia sẻ trang này