1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loài hoa tôi Yêu

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi DanhiPedersen, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    @sakura409: Đây là hoa phượng tím, ở VN hiện có ở Đà lạt.
  2. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bụi hoa nhài bên hiên nhà như lột xác, sáng bừng lên sau cơn mưa như thiếu nữ mới ngủ dậy, còn nguyên cái trong sáng hồn nhiên và trễ nải nơi cổ áo. Hoa nhài níu chân khách đa tình bằng cái thiên hương quyến rũ, làm lắm kẻ yêu em mà không dám nhận vì cái quyến rũ đó quá ngất ngây, và khách yêu hoa sợ rằng không thể níu giữ được em làm của riêng - kẻ si tình nào mà không ích kỷ, phải không em...
    Tôi chưa từng thấy vẻ đẹp nào kỳ lạ như em, vừa mỏng manh yếu đuối bởi vóc dáng, vừa ngây thơ trong sáng bởi sắc màu, nhưng cũng đầy ma lực bởi mùi hương ẩn chứa nơi em. Và vì thế mà tôi, một khách đa tình phải kín đáo thốt lên rằng, tôi yêu em. Tôi thèm được thưởng thức em bên hiên nhà sau cơn mưa, lại thèm được thả em vào một chiếc ly pha lê trong vắt, để mỗi ban mai thức dậy, được thấy em hiện hữu ngay bên cạnh giấc mơ còn dang dở...
  3. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Một ban mai Sapa,
    Chúng mình nắm tay nhau đi trong rừng hoa ngào ngạt mà em tưởng rằng đang mơ, anh ạ. Cả thung lũng diệu kỳ này chỉ có trong những giấc mơ thời thơ ấu của em, được Andersen mang về từ phương Bắc xa xôi nơi có nàng Bạch tuyết, có Giéc đa, có những nàng tiên cá của biển khơi và những người con gái của không trung - những sinh linh bé bỏng tội nghiệp với tình yêu cuộc sống vô bờ bến đã chịu đớn đau và thậm chí hi sinh tất cả để có cái may mắn là được làm một người con gái bình dị như em trên mặt đất, được yêu và biết yêu, và biết đâu, cũng sẽ được tận hưởng một ban mai dịu êm và bình yên trong vòng tay anh, trên thung lũng bát ngát hoa ở xứ sở này.
    Và mãi sau này em mới biết tên loài hoa dệt nên giấc mơ Tình yêu của chúng mình ngày ấy, hoa Daisy anh ạ.
  4. traihagiang

    traihagiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    "hoa hồng có gai " mà chính vì " hoa hồng " có " gai" nên mới đẹp , nếu như không có gai ai cũng có thể hái thì còn gì là hoa hông nữa, và " con gái" cũng vậy!
  5. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cái ngõ nhỏ bình yên ấy, thật nhiều hoa. Hoa nơi đây sặc sỡ mà dung dị, làm dịu đi những buổi trưa hè, và ấm áp khi ngõ phố bước vào mùa đông lạnh lẽo.
    Bây giờ đã là giữa thu, cây cối bắt đầu xanh ngăn ngắt như ngọn nến bùng lên trước khi lụi tắt, sức sống của hoa lá trong ngõ nhỏ chợt bừng lên, sống động và mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cây cỏ không còn cái e lệ mầm non của mùa xuân, cũng không còn cái kiểu rung rinh ngỗ nghịch mà vô tâm của mùa hạ - hoa lá cuối thu nồng nàn hơn, đằm thắm hơn nhiều.
    Và tôi gặp em, lấp lánh như nắng mùa thu trong một đêm trăng muộn. Em xuất hiện lộng lẫy mà vẫn bình dị, làm một góc của đêm chợt rực rỡ như tạo hoá gói ánh nắng ban ngày vào một cái khăn, rồi kín đáo mang tặng cho cái góc phố nhỏ bé này khi đêm đã xuống.
    Tôi từng đặt cho em một cái tên ý nghĩa hơn nhiều, nhưng vẫn gọi em bằng cái tên muôn người đã gọi: Hoa Chuông vàng. Phải chăng, mỗi lần em xuất hiện, vô tình bên kia con đường đi mỗi sớm ban mai của tôi, cái màu nắng non, làn da mịn màng và căng sữa kia, thầm rung lên trong tôi những tiếng chuông lòng, nhè nhẹ, kín đáo đến vô cùng...
    Được DanhiPedersen sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 11/10/2004
  6. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi chị làm luôn cái mục lục như bên Cuộc Sống em làm ý nhá, bên đó lên đến 78 trang rồi đó chị ạ, híc
  7. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, mùa chim làm tổ...
    và đó là mùa hoa sữa về nồng nàn trên từng con phố, từng ngõ nhỏ nơi đây.
    Kể với bạn về một loài hoa, không thể dịch ra tiếng Anh cho bạn hiểu hết, nhưng với tất cả tấm thịnh tình của một kẻ yêu hoa, mình hi vọng là đã chuyển sang bạn chút gì đó ngọt ngào và ấm áp của Hà nội khi tiết trời trở lạnh. Bạn đã đến Việt nam, đã cùng mình đi dạo quanh những phố hoa Sữa ngày xưa và cả phố hoa Sữa bây giờ... và với bạn giờ đây, đó chính là hương vị của Hà nội mà bạn cảm nhận được, là cái xuất hiện đầu tiên trong trái tim bạn mỗi khi nghe hai tiếng Hà nội.
    Tôi chẳng nói thêm nhiều điều nữa, muốn lặng im để tận hưởng món quà của mùa thu nơi đây... biết đâu có một ngày nào đó, tôi mãi mãi rời xa mà không thể mang theo được một góc của mùa thu Hà nội.
  8. hoa_cua_rung

    hoa_cua_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thật lâu không được đọc những lời tâm sự của chị DanhiPedersen, những bài chị post, sắp đến ngày hết hạn khoá nick của chị, mong chị sớm trở lại diễn đàn của box HG nhé! Mong lắm cơ
  9. hongkhong_gai

    hongkhong_gai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    này traihagiang ơi ông anh đã nghe câu này bao giờ chưa
    hồng không gai đó là tình bạn
    còn hoa hồng gai đó là ái tình
  10. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Đừng tuyệt vọng..tôi ơi..đừng tuyệt vọng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Với màu sắc rực rỡ của cuộc sống,của niềm tin...Em là cơn gió mát cho ta hy vọng...Dù cuộc sống muôn vàn khó khăn,em vẫn nhắc ta hướng về phía mặt trời,về phía của ngày mai...Anh sẽ mãi bước đi trong đêm tối của tâm hồn..Nếu không có em là ánh ngày đang rạng ở phương xa.Cám ơn em ..Hướng Dương!

Chia sẻ trang này