1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loại nào độc ác hơn ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi akiaki, 24/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. akiaki

    akiaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Loại nào độc ác hơn ???

    ] Tình yêu phải rõ ràng và mạch lạc. Người ta thường nói yêu nhau nhiều sẽ mất đi cảm xúc, mọi thứ sẽ ko được như cái thủa mới yêu.Nhưng tình yêu vơi thì cái nghĩa sẽ đầy. Người ta lấy nhau cả vì tình và nghĩa.
    Này nhé!!! Cho em hỏi:
    Một người con trai nói rằng yêu thương một cô gái từ khi còn là sinh viên đến khi đi làm được 3 năm (7- 8 năm ).Cô đó cũng qua đầu 25 rùi, mới bắt đầu nói rằng chúng ta không hợp nhau. Chúng ta cần chia tay
    Hichic từ gái trẻ trở thành gái già. Có kịp để bắt đầu một tình yêu mới hay không? Vậy người con trai đó có phải là kẻ độc ác hay ko vậy?
    + Theo quan điểm của em thì loại nì còn sợ hơn cả sở khanh. Om con người ta như dưa muối ý. Đến độ thì ko chịu ăn,đến khi khú rùi thì đem đổ.
    + Lúc còn trẻ thì canh lấy, canh để. giữ để ko cho thằng nào mò đến. Nhưng trong lúc đó thì vẫn đi tìm bóng hồng khác. rời em ra anh đi lấy vợ ngay. [r10)
  2. Just2chat

    Just2chat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thường ngày ở huyện mà em. Không còn tình cảm nữa thì chia tay chứ sao. Chẳng lẽ lại phải cố mà yêu sao. Yêu nhau lâu quá thì nó dễ chán lắm em. Buồn nhưng nó là thực tế.
  3. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Ơ ? có ai cấm thời còn trẻ không đá Ku ấy kiếm thằng khác đâu ?
  4. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Em Đô Rê Mon vÂèfn coè?n giặèf tÂm 'ièÊa naè?y , thaè?o naè?o cho 'êèn bÂy giặĂè? vÂèfn coè?n 'fng caèi Title "Kiêèm Chôè?ng "
  5. haitien08

    haitien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Dưa chua thì em đã không ăn được rồi chứ nói gì đến khú
  6. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Đó là lý do vì sao tớ luôn phải chọn tới 3,4 cái backup
  7. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    ko nên yêu nhau quá lâu ...suy cho cùng các cụ dạy cũng đúng ..." để lâu kứt trâu hoá bùn "
  8. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ...Yêu nhau đến gần 7-8 mà nói chia tay thì thằng cha đấy cũng độc ác - dã man thật , đã qúa hiểu nhau , kể cả tốt xấu gì cũng biết tuốt rồi , thế mà đòi good bye thì đúng là bố của sở khanh !(Có thể quy ra tội danh - lừa tình trong thời gian dài )
  9. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Không vồ nhanh các anh đi lấy vợ hết đấy bé
  10. billkiller

    billkiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Lừa người ta để không bị người ta lừa mình.
    Rời xa em để không phải nhìn cảnh em rời xa anh.
    Chắc phương châm sống của loại này là như vậy thôi.Nói thật nhé yêu được 7-8 năm rồi thế là đáng khâm phục rồi.Em đây chỉ ba bảy hai mươi mốt ngày là thân anh anh liệu,thân nàng nàng lo rùi.
    Đau khổ chi nữa khi chọn nhầm người.

Chia sẻ trang này