1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loại nào độc ác hơn ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi akiaki, 24/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wydle

    wydle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    k biết là ác hay anh ta Nhát đến mức sắp sửa buộc fải lấy mới dám nói chia tay?
    đúng là k nên yêu lâu, k nên yêu người bằng tuổi. chính bản thân em cũng rơi vào truờng hợp này. em biết vài năm nữa ra trường đã 25t, cô ấy thì mún cuới, em chắc chắn k, nên gồng mình cắn răng chia tay rồi
  2. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    bị tịt nên không dám lấy
  3. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Thế mới bít mà vì sao mà em rất phục những đôi nào yêu nhau lâu lâu (< = 2 năm là lâu rùi ) mà lại có kết thúc đẹp vậy . Dù sao thì em căn bản sống rất tình cảm nên em thấy yêu nhau lâu lâu rùi mà không còn tình thì cũng còn nghĩa chứ các bác nhỉ ?
    Nói chung các bác không nên đổ cho vấn đề tuổi tác, em thấy điều đó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: hoàn cảnh môi trường, tâm tính, khoảng cách, tâm sinh lý vv ... cứ gì phải bằng tuổi với hơn tuổi, chứ em thấy các bác có đầy người vẫn nói chia tay sau gần chục năm yêu nhau thì vưỡn là người tốt trong mắt mọi người, ai tên là độc ác ở đây( tất nhiên là trừ trong mắt người yêu cũ ). Thôi thì không làm được gì thì đổ tại cái số nó khổ vậy, em lái những bác có chung tình cảnh theo câu này vậy là "bản chất tốt nhưng dòng đời ... xô đẩy "
    à ! em có ông anh ruột với một bà chị cũng yêu nhau được 6 năm , khoảng thời gian sau ra trường đi làm hơn khoảng 1 năm hay gì đó ... chập cheng gì đó, đôi í chia tay, anh em về đốt hết thư tình hix ,
    Lý do bà kia đưa ra là ông anh em không tâm lý, không lãng mạn, vv.. e là e thấy nó vô lý, yêu nhau những hơn 5 năm thì phải quá biết rõ điều đó, và đã chấp nhận được 5 năm rùi còn rì thế mà ... bi giờ bà í lấy chồng nhà HN, có một thằng cu nữa, nhanh thật !
    Khổ thân ông anh em giờ đã gần 3 xịch mà vưỡn lọ mọ đi sớm về khuya một mình, chắc là đau lắm.
  4. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
  5. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    hơ, em vào sửa lại hoá ra thành quote lại chính bài mình à, bác mod nào xoá hộ em cái, ngại quá, vô duyên quá
  6. hcd

    hcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Em à,vô duyên cũng là 1 kiểu độc ác đó.Thôi em độc ác với riêng anh đi cô gái à.
  7. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Cũng phải thôi. Các bác có thấy ai ăn dưa khú bao giờ không? Em thật các bác chứ ngày nào cũng úp mặt vào cái...vại dưa ấy thì...có mà đỡ bằng xoong.
    Em nói vui nhưng mà cũng đúng đấy. Chuyện yêu rồi chia tay là chuyện bình thường, không có gì quá to tát để bàn cãi cả. Em còn biết 1 anh bộ đội chỗ em yêu một chị 10 năm rồi chia tay.(bà ý năm nay 31 tuổi rồi) .3 tháng sau tìm cưới ngay 1 ông khác và đến giờ vẫn hạnh phúc, không có gì cả. Cuộc sống là thế. Đôi khi cái này mất đi lại là sự bắt đầu của một cái khác.
    Bản thân em cũng thế thôi. Người yêu trước của em, tưởng như có thể vượt qua tất cả để đến với nhau nhưng rồi cũng chia tay. Nhưng chính sự chia tay ấy lại là một sự bắt đầu cho một tình yêu mới.(mà có thể nói là....cưới đến nơi)
    Chúc chị người yêu bị bỏ rơi kia sớm tìm được nửa đích thực của mình. Mong mọi người đều hạnh phúc!
  8. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc tên topic là "loại nào độc ác hơn?" , tớ lại cứ tưởng bạn hỏi "giữa đàn ông và thú vật, loại nào độc ác hơn" ... hơ.. hoá ra mình nhầm...
  9. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    ơ thế hoá ra mình cũng là người độc ác à, sợ quá, có khi phải xem lại thôi ko chứ là mang tiếng quá, từ trước tới giờ làm bao người m có khi phải xem lại bản thân thôi chứ ko thất đức quá

Chia sẻ trang này