1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loại phụ nữ siêu việt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi japonica, 14/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadong_lanhlung

    muadong_lanhlung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ siêu việt .... giống my star của mình quá
    Can đảm, quyết đoán, lạnh lùng, kiêu hãnh, nhưng vô cùng tình cảm, thẳm sâu tận cùng là sự yếu đuối (rất ...thơ) ...
    Hừm... có lẽ chính vì thế mà mình đuổi bắt mãi vẫn không được
  2. rieng_mot_goc_troi1609

    rieng_mot_goc_troi1609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của bạn giống mình 1 thời gian trước đây,và người đàn ông của bạn cũng thế.Anh ấy cũng muốn mình có tất cả nhũng điều đó,thậm chí khi mình đang bị đau ốm ,anh ấy cũng ko cho mình nhăn nhó nữa vì như thế là yếu hèn.Từ 1 con người luôn thấy tự tin vào bản thân,mình trở nên như 1 kẻ tội đồ đang cần phục thiện.Rồi đến cuối cùng,khi mình nói với anh ấy rằng mình ko thể làm như thế nữa,mình muốn là mình trước đây.Anh ấy chỉ cười khẩy hỏi mình rằng sao đã bỏ cuộc sớm thế.Thật ko hiểu nổi,yêu nhau mà cứ như đi chiến đấu vậy.Bây giờ thì thật là thoải mái,mình vẫn là mình và sẽ làm những gì mình muốn
  3. timaikhongthey

    timaikhongthey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
  4. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là quá nhiều điều ko đồng tình với bài viết của bác này, đến nỗi... chả muốn nói nữa!!! Mặc dù ko muốn phá vỡ sự yên bình trong một góc nhỏ ttvn của chủ topic, nhưng vì khó chịu với những điều nói về phụ nữ của bác kia quá, nên đành phải làm phiền chủ topic một chút. Mọi sự tranh cãi xin đừng post tiếp trên này, để cho chủ topic có đủ một khoảng lặng..............
    Được cathangtu sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 18/06/2006
  5. nl2006

    nl2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    anh thì không nghĩ là đàn ông có tài thì ngại có vợ cũng tài giỏi đâu. quan trong là yêu nhau và gắn bó với nhau thế nào nhỉ? cái tài hoa và sắc sảo của người con gái được vận dụng để giải quyết tốt các vấn đề của gia đình, trong ứng xử với mọi người và xã hội, để khéo léo vun đắp gia đình thì con trai nào chẳng thấy thích. nếu mà thấy mình giỏi mà lấn lướt coi thường mọi người xung quanh, thì chẳng cứ trong gia đình mà cả trong xã hội, mọi người đều cảm thấy cô gái đó khó gần.
    anh thấy mấy em gái đã post bài trong topíc này đều tỏ ra thông minh và cá tính, chúc các em tìm được một nửa phù hợp cho mình. Xã hội bây giờ phát triển rồi, chẳng ai muốn lấy một người mẫu về nhà mà không thể communicate được đâu trừ khi họ không muốn có một gia đình thực sự
    my 2 cents
  6. ht2005

    ht2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nói thật ra,đàn ông khi nào cũng muốn yêu một con mèo con đáng yêu và dễ thương.Nhưng thật sự khi yêu thì như thế.Còn nếu cưới một người vợ tự lập được là điều rất tốt.Vì họ sẽ không quá lo lắng và không quá mệt mỏi khi phải một mình chống chọi với tất cả,vì Vợ cái gì cũng anh ơi,anh hỡi.Họ không tự làm được gì.Điều đó thật sự gây chán nản trong đời sống hôn nhân.Phụ nữ cá tính và độc lập cũng tốt.Nhưng họ phải là phụ nữ,phải mềm mỏng,và phải biết mình được quyền làm phụ nữ.Chứ còn cá tính đến mức chuyên quyền,và tự cho mình là tất cả thì cũng thật đáng ngại lắm.
    Phụ nữ nên là chính mình,duyên dáng,xinh đẹp, nhưng cũng không nên quá uỷ mị trong công việc,mà nên nỗ lực hết sức.
  7. nothinglastz

    nothinglastz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    hic tì?nh yĂu phức do con ngươ?i phức tàp !
  8. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
  9. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì cảm thấy không có vấn đề gì khi bạn gái hay vợ thông minh giỏi giang. Tuy nhiên đó là khi cô ấy khi làm việc hay học tập thôi, còn lúc khác thì thoải mái cho dễ sống, vui vẻ trẻ trung.
    Lúc nào cũng gồng mình lên chiến đấu thì sẽ mệt lắm nhỉ.
    Mà về lâu dài như thế cũng không tốt, "muốn đi xa phải biết giữ sức ngựa", nhỉ!
  10. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Cùng nhau hoàn thiện không phải là điều không tốt .
    Nhưng xin đừng bắt ép hoặc nặn tượng ai đó..
    Khi yêu là yêu những gì chưa hoàn hảo của người yêu chứ nhỉ ??
    Em ăn, em nói, em cười .
    Kiếp này không có hai người như em .
    Dù em tóc ngắn, tóc dài hay tóc xoăn , dù em có mặc quần bò hay diện một cái váy lụa sang trọng , dù gương mặt em trang điểm cầu kỳ hay để mộc hoàn toàn ....Em vẫn chỉ là em thôi .
    Chẳng ai giống em cả và em cũng chỉ muốn là em thôi .
    Bạn giống tớ ...với những người đàn ông như thế mệt mỏi lắm bạn ạh.
    Tớ chán nghe những câu nói đại loại như .
    Hôm nay anh muốn em gặp một số người bạn anh .Em mặc váy xanh nhé ...
    Chán những người đàn ông như thế này lắm rồi , mà đàn ông toàn cùng một giuộc như nhau .Đa nghi , hẹp hòi , ghen tuông , ích kỷ ..sĩ diện ..hihi
    Chép tặng bạn bài thơ
    Em.
    Anh bảo em là Lửa
    Em không phải là lửa thiêu đóng tro tàn
    Anh bảo em là Mây
    Mây thay màu theo ánh sáng
    Anh bảo em là Nắng.
    Em thích dịu dành như ánh trăng trong.
    Em là gì anh có biết không ?
    Em là cuộc đời rất thưc.
    Em là ngọt ngào , em là cay đắng .
    Em là em , em là tình yêu .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này