1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loại phụ nữ siêu việt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi japonica, 14/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhungngayxacach

    Nhungngayxacach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Người phụ nữ nào cũng vậy, cũng cần có 1 gia đình, 1 chỗ để dựa. Và có lúc , người phụ nữ khóc - nước mắt chảy ngược vào trong. Cuộc sống và xã hội đã ko cho cô ý khóc trước mặt đàn ông. Mấy ai hiểu được điều đó.
  2. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có những lúc nước mắt chẩy ngược vào trong thật ...và đúng là mấy ai hiểu được điều đó .Rồi tự mình phải hiểu bản thân mình thôi .
    Em hãy tô son điểm phấn lại
    Ngạo với dương gian một nụ cười .
  3. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy SIÊU VIỆT đâu cả, chỉ rặt mỗi SẾN và PHÔ.
  4. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có loại dở hơi mới đâm đầu đi tìm cái hoàn hảo, cái nhất, cái... siêu thần kinh.
    Đọc Rừng Na Uy chưa? Đọc blog bạn bè mình xem họ nghĩ gì chưa? Thời đại b h có rất nhiều ng cô đơn (thời quái nào cũng có nhưng b h đông nhất) => tìm 1 nửa để chia sẻ và... (ko giỏi văn ko bít dùng từ gì diễn tả). Còn đi tìm 1 nửa hoàn hảo, để thán phục nhau thì miễn cho. Buồn cười quá! Photo bằng cấp, chứng nhận IQ và EQ lên đây xem nào? Đổi hộ cái tên topic giùm chúng tôi. Tôi chỉ là 1 ng bình thường thôi và tôi chưa muốn yêu. Hiện tôi và rất nhiều ng cần bạn bè để chơi, để tâm sự. Ko cần cái loại siêu việt dù để làm gì đi nữa, vì cái tôi của chúng tôi đủ lớn để nói rằng: Tao cóc thán phục chúng mày! Xin lỗi vì hơi nặng lời. Tôi vừa gặp gỡ 1 số nhóm trẻ về: vòng xe tuổi trẻ, lễ hội Hà Cầu (trên các blog blast khá nhiều) và tôi nhận ra tình cảm và quan điểm của bạn thật tẻ nhạt. Bức tường bạn xây để bao quanh bản thân mình đã cao quá rồi đấy!
  5. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết tác giả là nam hay nữ, sao chê người iu của mình dữ quá.
  6. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    @Hashalys: là con gái đấy
    Chậc, topic này hình như đã dừng lại từ tháng 6 năm ngoái rồi thì phải. Mọi người có hứng thú bàn luận thêm thì cũng nên đọc kỹ để hiểu được tâm sự của chủ topic. Cô ấy có viết về loại phụ nữ siêu việt đâu và cô ấy cũng có muốn trở thành người như vậy đâu, mọi người không nên hiểu nhầm chủ topic là một người kiêu ngạo như vậy. Ở đây chỉ đơn giản là tâm sự của một người phụ nữ không thấy hạnh phúc trong tình yêu của mình và muốn được chia sẻ thôi.
    Buck
  7. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Đèo mie, sao mình ghét cái tiêu đề lẫn vài chỗ trong bài viết quá. " Loại phụ nữ" Nghe có vẻ chuối chuối thế dek nào ý. Loại người, loại động vật, loại phụ nữ. lolz
  8. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Đừng trách bạn ấy ...vì có thể bạn không giống như người đàn ông cô ấy đã yêu ..có thể bạn chưa tiếp xúc và quen biết với i những người đàn ông như thế ,nên bạn sẽ khó có sự thông cảm .
    Bàn tay cũng có ngón dài ngón ngắn ..con người cũng vậy nữa , có nhiều hạng người khác nhau trong cùng một cái xã hội này , và tất nhiên những người đàn ông mong muốn , nặn tượng bạn gái gái để làm niềm tự hào không phải là không có ....thậm chí khi chưa là gì của nhau đã đòi nặn tượng ,đã tỉa cây uốn Bon -sai rồi
  9. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Chả có ai hoàn hảo cả ! Rõ dở người . Chỉ có lũ hâm mới đi tìm cái ko có thực mà quên mất cái thực .
  10. japonica

    japonica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hi all
    Topic này tôi lập ra cách đây hơn 1 năm, khi đang trong giai đoạn khá căng thẳng và mệt mỏi vì tình cảm. Khi tôi cảm thấy mình dường như đang chịu áp lực phải là 1 người hoàn hảo bên cạnh người yêu mình.
    Cảm ơn ai đó đã quan tâm khơi lại topic này. Nhưng bây giờ chuyện cũ đã qua, người cũ đã ko còn ở bên, trong lòng cũng ko còn những tâm trạng như đã viết ở đây nữa. Giờ tôi ko trách anh, và thấy mình cũng có nhiều điều sai, phải ngẫm khi nhìn lại mqh này. Ngẫm để rút kinh nghiệm cho lần sau.
    Có nhiều bạn vào đọc và reply trong khi chưa thực sự hiểu vấn đề là gì, đã đưa ra những reply nhận định phiến diện, ko chính xác về câu chuyện này. Nhìn lại chuyện cũ có nhiều vấn đề mà người ngoài có lẽ ko chia sẻ được, có lẽ ai cũng cần chú ý hơn tới những gì mình nói, đừng để người khác bị thương vì những lời nói nóng vội của mình.
    Và nếu các bạn quan tâm tới chủ đề tương tự, hãy lập ra 1 topic khác để thảo luận. Còn topic này, mục đích của nó ko còn là chỗ cho tôi tâm sự nữa, và là chủ topic, tôi ko muốn mọi người khơi lại đề tài này tại đây. Hy vọng mọi người tôn trọng.
    Phiền mod khóa dùm tôi topic này lại. Cảm ơn.
    Được japonica sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 13/08/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này