1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loại tình yêu kỳ lạ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 142001, 30/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 142001

    142001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Loại tình yêu kỳ lạ

    Mới yêu, tôi bảo anh: " Anh mà đòi hỏi thì em bỏ anh ngay",
    chưa đầy một năm sau, tôi đã phản bội người chồng tương lai của mình. Đó là cái gì tôi không biết, bạn bè bảo : " nếu mày không lấy được nó, rồi mày cũng ngoại tình thôi" . Gạt bỏ mọi ràng buộc " nề nếp, đức hạnh", hay là tự an ủi, hay là thủ đoạn " đàn ông biết gì, lấy chồng vẫn được, thiếu gì cách". Nhưng vẫn không được. Cái gọi là " lương tâm", Hắn- bảo : " Nếu vợ anh mà ngoại tình, sẽ có án mạng xảy ra" .
    trước đây anh luôn nói: " anh yêu em"
    Bây giờ anh nói: " Anh đam mê em"
    - Hắn đi vũ trường nhiều lấn, biết đủ thứ, tôi vẫn linh cảm , vẫn tin anh hoàn toàn là của mình. Thật khó để kết tội một người đàn ông " luôn rèn luyện bản lĩnh". Có cái gì đó mà tôi không lý giải nổi, phải chăng trong bản chất của người đàn ông kia- người làm tôi dở dang-người khiến tôi không tin tưởng theo bản năng của một đứa con gái mơ mộng và yếu đuối. Tôi vẫn tin anh ta không hư hỏng, vẫn sợ nếu không lấy được anh ta rồi tôi sẽ hối hận. Anh bảo: " Lấy anh em sẽ khổ, nếu em lấy anh em phải là người vừa câm vừa điếc nhưng đẹp như thiên thần".
    Anh không nói yêu tôi, không chiều chuộng tôi như khi còn yêu tôi, nhưng tôi lại cảm thấy có một thứ tình gì đó khác và đôi khi nó thật khó hiểu. Anh vẫn đam mê tôi, vẫn ko muốn chịu đựng sức quyến rũ của tôi- chỉ với anh- nhưng anh nói: " anh sợ yêu"
    Tôi nói: " Nếu chúng ta cứ thế này, rồi cả anh và em sẽ cùng ngoại tình sau này thôi." Tôi muốn lấy anh, nhưng lại sợ, bởi khi tôi là người yêu của anh, là như bây giờ, tôi sẽ luôn được anh ngoại tình- luôn được anh phản bội người vợ trong tương lai mà anh chưa biết mặt. Lấy anh rồi, tôi là vợ, và bắt buộc phải là vợ- và tôi cũng phải muốn là vợ- Anh cũng sợ điều đó. Như ai đó đã nói trong diễn đàn : " *** có hai loại, 1 là ...., 2 là khi tình yêu đạt đến đỉnh cao nhất ". Và đúng là có hai loại tình yêu : " yêu thương " và " yêu đương"...
  2. 142001

    142001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tôi gặp anh, anh nói : " bây giờ anh đam mê em ".
    Tôi hỏi anh : " làm thế nào để anh yêu bây giờ, anh không yêu được nữa, Hãy nói cho em biết làm thế nào? "
    anh nói: " Làm cho anh mù mắt, không làm được việc gì, chỉ nghĩ đến em thôi". Tôi và anh gặp nhau, chúng tôi chả có chuyện gì để nói. Tôi gặp anh, muốn gặp vì nhớ anh, khi gặp thì lại không cưỡng lại được trước sức mạnh của anh. Anh khiến tôi cảm thấy tôi đưọc yêu, nhưng chỉ là lúc đó thôi. Sau đó đối với tôi là cả một bóng tối dày đặc. Anh thay đổi, và luôn miệng đổ tại tôi :" nếu chúng mình ko quan hệ, thì anh đã tốt hơn bây giờ rất nhiều, anh đã không tồi tệ như thê" . Phải , anh đã yêu tôi cơ mà, chúng tôi đã không vượt qua được. Anh đã khong sòng phẳng như thế với tôi. Tôi cảm thấy xấu hổ, tôi muốn có cái gì đó có thể đánh thức tỉnh tôi. Và tôi trông chờ vào anh, anh cũng vậy, anh mong tôi có thể làm gì để thức tỉnh anh. Nhưng cả hai chúng tôi đều là những kẻ yếu đuối. Phải, có lẽ tôi phải làm anh yêu được trở lại vì như thế anh sẽ " người hơn". Giờ đây tôi không quan trọng anh sẽ yêu tôi nữa, nhưng tôi phải làm được cho anh " yêu " trở lại, yêu ai đó. Khi người con gái trước đây anh từng ngưỡng mộ, nay đã trở thành một con người yếu đuối, và không bản lĩnh, phá bỏ nguyên tắc cho anh, cho tôi. Tại tôi cả.
  3. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã gặp một con người ích kỷ, nhưng bạn rõ ràng là bạn yêu anh ta vì những lý lẽ của bạn đều biện minh cho anh ta.
    Hãy sáng suốt vì "Mọi chuyện đều có lý do của nó." Chẳng có bao nhiêu điều là quá kỳ lạ trên cuộc đời này, kể cả tình yêu, hãy lắng nghe những điều người khác nói, bạn sẽ thấy trường hợp của bạn nằm trong ấy.
    Bạn nên cảnh giác vì bạn đang sa vào một mối quan hệ không bình thường. Hầu hết các mối quan hệ không bình thường không có lợi gì thậm chí làm hại cuộc sống của ta, vì bạn và anh ta không phải là hai người đang yêu nhau nữa, hay nói đúng hơn là anh ta đã không còn yêu bạn nữa mà chỉ còn cảm giác quen thuộc trong td với bạn.
    Bạn hãy thử nghĩ về người chồng tương lai của bạn và một cuộc sống lành mạnh tươi đẹp với anh ấy! Vững vàng nhé, mong mọi điều tốt đẹp nhất đến với bạn!
    --------------------------
    Cõi người có bao nhiêu... mà tình sầu vô lượng ...
  4. 142001

    142001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn xanxan rất nhiều, Tôi ko nghĩ là bài của mình có người trả lời và thậm chí động viên tôi. Và nó đã bị lãng quên...
    Tôi đã tự xa anh ấy một thời gian, để nghĩ lại xem mình yêu anh ấy vì cái gì, con người mình là ai, long tự trọng của mình để đâu. Phải, tôi đã quá mù quáng, tôi ko trách anh ấy, Nhưng tôi cần sự bình tâm và làm lại mọi cái. Trong tôi bây giờ chỉ mong có được sự bình thản và thanh thản và chuẩn bị có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Tôi có một gia đình tuyệt vời, Bố mẹ tôi tuyệt vời và thương tôi vô cùng, tất nhiên điều làm tôi vô cùng hối hhận là bố mẹ tôi không hề biết chuyện gì cả. Trong mắt Bố Mẹ tôi vẫn là cô con gái mạnh mẽ và luôn quyết tâm.
    Phải, tôi phải quyết tâm xác định lại con người mình, giá trị của mình và cả ước mơ của mìh nữa. Tôi sẽ quên anh ấy, tôi cảm thấy mình thật tầm thường khi lao vào vòng tay anh mà anh không hề yêu, Tại sao tôi lại như thế được? Cả hai chúng tôi đều là những kẻ hèn nhát.
    Một lần nữa cám ơn bạn vì đã trả lời.

Chia sẻ trang này