1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loại xe nào ... bất lịch sự nhất?

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi meo_con_ngoc_nghech1986, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biketravel

    biketravel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mất dạy nhất là những thằng khi trời mưa chạy vượt lên trước rồi lách ngang qua. Người đi sau lãnh đủ .
    Em đã từng đánh nhau ngoài đường với ********* đi xe kiểu này rồi. Nóng quá mất khôn, ko ra cái thể thống gì.Nhưng điên lên là quên hết
  2. blue_danube500

    blue_danube500 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ xem qua báo không tận mắt chứng kiến.
    Em cũng là lính trẻ công an cũng đã có những tình huống nghĩ lại thấy mính quá liều(có lúc đuổi bắt em đâm cả xe mình vào xe thằng kia chấp nhận cả hai bay xuống ruộng luôn).lúc đó chỉ là phản xạ bản thân nên em nghĩ hành động nhảy lên mũi xe của chiến sỹ kia cũng hiểu được không phải do muốn lập công đâu bác ạ.nói thế oan lắm
    Em mà là người dân (hoặc là người trung niên chạy bên hông xe đó) ở đó đảm bảo em cho cục gạch nát kính xe luôn.Nếu máu hơn chắc cũng lôi cổ thằng lái xe xuống cho 1 trận.sau đó tính sau.
  3. Sexyde`mini

    Sexyde`mini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    không đơn giản như pác vẫn bảo đâu ạ .
    Tối hôm trời mưa vừa rồi pác đã nghe chuyện : trên đoạn đường đê Yên Phụ , [đoạn vòng tròn đầu đương Thanh Niên ]
    xảy ra 1 vụ va chạm giữa 1 taxi và 1 người dân thường . quay đi quay lại , gã lái taxi rút dao đâm luôn[hình như vào bụng ] người kia .nạn nhân gục tại chỗ . [vì ở gần nhà em nên tối hôm đó đi về em chỉ thấy 1 vũng máu và 1 đôi dép ] không biết còn sống không??? lái xe Taxi bỏ trốn luôn lúc đó .
    ĐẤY !!!!!!ý em bẩu là ra đường chả biết đường nào mà lần ....loanh quanh lại chết oan .mấy bố Taxi đêm lúc nào chả có đồ ở trong xe .
    pác bảo là cho cục gạch vào kính xe của nó . thế chẳng may nó biết mình ném ,nó bắt đền thì lúc đấy ai đền . CA đền hộ mình chắc . chả có lí gì mình bảo mấy ông CA đền cho cả .
    thể nào cái vụ Kia Morning đấy chả chìm xuồng

    EM đã thấy mấy vụ CSGT hà nội đâm chết người dân thường rồi ????có thấy nói quái gì đâu . Đóng cửa bảo nhau hết í mà . giờ có mỗi vụ người thường đâm CSGT [ đã chết quái đâu ] mà cứ đăng tin ầm ầm í .
    NHỘT .
  4. blue_danube500

    blue_danube500 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0

    không đơn giản như pác vẫn bảo đâu ạ .
    Tối hôm trời mưa vừa rồi pác đã nghe chuyện : trên đoạn đường đê Yên Phụ , [đoạn vòng tròn đầu đương Thanh Niên ]
    xảy ra 1 vụ va chạm giữa 1 taxi và 1 người dân thường . quay đi quay lại , gã lái taxi rút dao đâm luôn[hình như vào bụng ] người kia .nạn nhân gục tại chỗ . [vì ở gần nhà em nên tối hôm đó đi về em chỉ thấy 1 vũng máu và 1 đôi dép ] không biết còn sống không??? lái xe Taxi bỏ trốn luôn lúc đó .
    ĐẤY !!!!!!ý em bẩu là ra đường chả biết đường nào mà lần ....loanh quanh lại chết oan .mấy bố Taxi đêm lúc nào chả có đồ ở trong xe .
    pác bảo là cho cục gạch vào kính xe của nó . thế chẳng may nó biết mình ném ,nó bắt đền thì lúc đấy ai đền . CA đền hộ mình chắc . chả có lí gì mình bảo mấy ông CA đền cho cả .
    thể nào cái vụ Kia Morning đấy chả chìm xuồng

    EM đã thấy mấy vụ CSGT hà nội đâm chết người dân thường rồi ????có thấy nói quái gì đâu . Đóng cửa bảo nhau hết í mà . giờ có mỗi vụ người thường đâm CSGT [ đã chết quái đâu ] mà cứ đăng tin ầm ầm í . NHỘT .
    [/quote] Mình cho cục gạch rồi chuồn chứ bác.hoặc cứ ở đấy em nghĩ là dân cũng không ai tố cáo đâu.họ cũng muốn có ai đập xe nhưng không dám thôi.
    CSGT đâm chết người là do không cố ý.cũng có thể đi ẩu quá,vô trách nhiệm nhưng là không mong muốn.cũng như người dân bình thường tông nhau thôi.đền bù,hoà giải là xong.
    còn thằng taxi kia là cố tình đâm,sống chết mặc bay.chống người thi hành công vụ trắng trợn.hình như khởi tố rồi.
  5. smash_hit

    smash_hit Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    4
    Mình cho cục gạch rồi chuồn chứ bác.hoặc cứ ở đấy em nghĩ là dân cũng không ai tố cáo đâu.họ cũng muốn có ai đập xe nhưng không dám thôi.
    CSGT đâm chết người là do không cố ý.cũng có thể đi ẩu quá,vô trách nhiệm nhưng là không mong muốn.cũng như người dân bình thường tông nhau thôi.đền bù,hoà giải là xong.
    còn thằng taxi kia là cố tình đâm,sống chết mặc bay.chống người thi hành công vụ trắng trợn.hình như khởi tố rồi.
    [/quote]Ở trên vừa nhận em là lính trẻ công an, xong đã nói cho viên gạch ròi chuồn ngay. Thảo nào dân cứ mất lòng tin!
  6. blue_danube500

    blue_danube500 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    bác ơi.em cũng là người chứ.khi làm thì theo pháp luật.nhưng sống phải có tình chứ.bực mình thì vẫn là người mà
    thôi,em chúc thằng taxi được toà án sử nhẹ.
  7. Sexyde`mini

    Sexyde`mini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    [/quote] Mình cho cục gạch rồi chuồn chứ bác.hoặc cứ ở đấy em nghĩ là dân cũng không ai tố cáo đâu.họ cũng muốn có ai đập xe nhưng không dám thôi.
    CSGT đâm chết người là do không cố ý.cũng có thể đi ẩu quá,vô trách nhiệm nhưng là không mong muốn.cũng như người dân bình thường tông nhau thôi.đền bù,hoà giải là xong.
    còn thằng taxi kia là cố tình đâm,sống chết mặc bay.chống người thi hành công vụ trắng trợn.hình như khởi tố rồi.
    [/quote]
    Cái vụ Cảnh sát đâm người dân cách đây khoảng 1 hay 2 năm í , em k nhớ rõ đâu . là do CS lái xe công , uống rượu lái xe => đâm chết người dân => dân thường ko máu mặt thì có kiện củ khoai .->[may ra thì đc 30tr /1 mạng người.XONG] các ông cứ ăn nhậu lắm vào rồi gây tai nạn -> bảo sao ông CSGT nào bụng cũng phệ ra .....
  8. blue_danube500

    blue_danube500 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Mình cho cục gạch rồi chuồn chứ bác.hoặc cứ ở đấy em nghĩ là dân cũng không ai tố cáo đâu.họ cũng muốn có ai đập xe nhưng không dám thôi.
    CSGT đâm chết người là do không cố ý.cũng có thể đi ẩu quá,vô trách nhiệm nhưng là không mong muốn.cũng như người dân bình thường tông nhau thôi.đền bù,hoà giải là xong.
    còn thằng taxi kia là cố tình đâm,sống chết mặc bay.chống người thi hành công vụ trắng trợn.hình như khởi tố rồi.
    [/quote]
    Cái vụ Cảnh sát đâm người dân cách đây khoảng 1 hay 2 năm í , em k nhớ rõ đâu . là do CS lái xe công , uống rượu lái xe => đâm chết người dân => dân thường ko máu mặt thì có kiện củ khoai .->[may ra thì đc 30tr /1 mạng người.XONG] các ông cứ ăn nhậu lắm vào rồi gây tai nạn -> bảo sao ông CSGT nào bụng cũng phệ ra .....
    [/quote]
    em không biết vụ kia xử thế nào.em không nghĩ là dân đen thì kiện củ khoai gì gì đâu.thực tế là công an đi làm rất sợ mình bị dính luật.bởi vì bọn em bị kỉ luật rất nặng.đặc biệt nếu bị toà mà sử toàn kịch khung nếu người phạm tội là công an.
    nếu người phạm tội là dân thường thì có thể còn khó truy,chứ công an thì chạy đằng giời.
    nhưng xã hội phức tạp.nếu thằng CSGT kia nhiều tiền,cơ to thì ....không biết được.cũng như người bình thường thôi,ai nhiều xèn,to,bự thì....dân...gian mà bác.nếu công bằng mà xét thì ->ai cũng biết.không công bằng mà xét thì cũng..tự biết sống theo hiến pháp và pháp luật,nhưng không có nghĩa là không theo một số luật khác nữa
  9. FengNR

    FengNR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    E***ed by khome
    được khome sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 02/07/2007
  10. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Một nhận xét hay và khá đắt về những thói quen của người đi đường ở VN của anh bạn Dâu Tây (Joe Ruelle), mời các bác xem chơi.
    Các "tay còi" Việt Nam
    Đường phố Việt Nam giống như bản giao hưởng của những tiếng còi. Mỗi ban nhạc giao hưởng đều là sụ kết hợp của nhiều nhạc công khác nhau, phải nhìn từng người một mới hiểu được toạn bộ cái quá trình sản xuất âm nhạc đó. Và một buổi chiều gần đây, mình ra đường nghiên cứu và cuối cùng phát hiện ra 7 loại người bóp còi ?" gọi là ?otay còi? cho ngắn ?" những nhạc công tạo nên bản giao hưởng phong phú này.
    1.Tay còi ?ogiả? - Những tay còi này rất khó chịu. Ví dụ, khi đang đi tương đối nhanh trên làn giữa đường, nghe tiếng còi ô-tô rất lớn, có thể là xe buýt hoặc là taxi tải lớn, mình nhanh chóng chuyển sang làn gần vỉa hè ?" vừa lúc môt thanh niên 17 tuổi tóc vàng vụt qua bằng xe Wave Alpha. Tay còi ?ogiả? ấy đã tìm cách để cài còi xe búyt vào chiếc Wave bé tí của nó. Bực mình thật, cảm giác như mở hộp cơm to chỉ thấy một ít sợi bún và một hai con tôm nhỏ choắt.
    2.Tay còi ?okhản? ?" Còi bị sử dụng quá nhiều đến mức không hoạt động nữa, bóp chỉ nghe tiếng ?obíp yếu ớt? của một cái còi bị bệnh chứng viêm thanh quản. Có một điều buồn cười là nhiều tay còi khản vẫn cứ bóp còi như bình thường, và tỏ ra rất bực mình khi người ta không nghe và nhường chỗ.
    3.Tay còi ?osuốt? ?" Bình thường người ta bóp còi nhiều lần liên tiếp, như kiểu bắn súng liên thanh. Tay còi ?osuốt? thì lại khác. Những người này chỉ bóp còi một lần nhưng kéo dài rất lâuuuuuuuuu, cứ để cho ngón cái ?ohôn? nút còi suốt từ khi ra khỏi nhà đến cơ quan. Vì vậy tay còi ?osuốt? rất dễ trở thành tay còi ?okhản?.
    4.Tay còi ?ođèn xanh? ?" Tay còi này chuẩn bị xuất hiện khi có một đám đông xe máy, ô-tô? đứng đợi trước đèn đỏ. Tay còi này thường bị đứng sau rất nhiều xe khác, cách đèn giao thông tận 20 mét, nhưng chính xác vào cái lúc đèn đỏ chuyển thành xanh, hắn lập tức bóp còi liên tục, mặc dù mọi người ở phía trước quá biết đèn đã xanh rồi nhưng không có cách đi nhanh hơn. Tay còi này hâm.
    5.Tay còi ?ođiệu? ?" Tay còi này thay tiếng còi thành một giai điệu dài dài, như kiểu dân chơi hay thay tiếng chuông điện thoại thành một mp3 phổ biến nào đó. Những ?ogiai điệu còi? này thường nghe rất ?oxiếc?: ba ba ba bi bi bi la la la la. Vì vậy nếu có mấy tay còi ?ođiệu? đi qua cùng một lúc thì sẽ có cảm giác như đang ngồi uống nước ngọt xem một con gấu đi xe đạp nhỏ, màu đỏ.
    6.Tay còi ?oquá muộn? ?" Theo Lô-gíc thì bóp còi để tránh tai nạn xảy ra. Rất tiếc, tay còi ?oquá muộn? lại không theo lô-gíc đó. Nó đợi đâm vào xe khác mới bóp còi ?oủn ỉn?, như là muốn nói ?otao không có tội đâu, máy cứ đi đi? ?" mặc dù người bị đâm mới là người có quyền tức giận. Kiểu này giống cách làm của một số cầu thủ bóng đá nổi tiếng: làm đối thủ bị vấp ngã, rồi mình tự vấp ngã, giả vờ đau.
    7.Tay còi ?okhông": ?" Đây là những người không dùng còi vì thích..kêu. Đối với họ, bóp còi là phí điện khi miệng của mình đủ to để khiến người đi đường sợ mà nhường chỗ. Những người này cũng có thể là kết quả của ?otay còi suốt?, và tiếp với ?otay còi khản?.
    Tất nhiên cũng có những người gọi là ?otay còi bình thường?, bóp còi lúc cần thiết, không vội, không hâm, nhưng kể ra để làm gì. Phải hơi hâm mới nổi lên được chứ.
    Nguồn : http://blog.360.yahoo.com/blog-ZMOTQG87dKNqpNerKypCkL2a?p=15048

Chia sẻ trang này