1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

<Loạn sau trận đấu> Arsenal _ Manchester United ( Khi rùa nổi ở Hồ Gươm, Arsenal ơi!!!)

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi boy_thang_long, 17/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi,Mu trở về với vị trí của mình ở mùa giải năm ngoái phải không, đồng chí này nói đúng quá
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi
  2. tioz

    tioz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    1
    Các chú bên AFFC vẫn còn to mồm ghê nhỉ
    Rùa nổi lên rồi rùa cũng sẽ lặn thôi, các chú cứ ngồi đấy mà tinh vi nhé. Còn anh em MUFC ta chả phải nói nhiều nữa, chờ 4 vòng đấu nữa vác cái PL title về cho các chú bên AFFC hết to mồm
    ---
    Love is in your heart not to stay, but to be shared
  3. Becksoul

    Becksoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hơ này, bàn đầu của Asernal là do Cole chứ, sao lại Henry nhẻ? Em ngồi xem, thấy cái bảng đánh dấu lúc đầu là Cole, sau lại đổi sang Henry, chẳng hiểu rì cả?????????????????

    Becksoul
  4. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Thì thằng Cole sút thế nào đập vào cái chân rùa của thằng Henry, bóng mới vào lưới.

    Everything I do, I do it for YOU.
  5. Becksoul

    Becksoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Bực bỏ xừ, cái thằng đá thía mà cũng ngăm nghe vua phá lưới. Nó tham như ... mõ ấy. Ôi, nhồi bóng cho Nis để chàng này tăng năng suất cái nhẩy!!!!!!!

    Becksoul
  6. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, cái thằng Arsenal là cáo mà giả Tiếng "Hùm" nhưng khi gặp quỉ thì quì co ro
    Chắc có lẽ rùa tổ nhìn cái đầu của thằng Asley cole tưởng lầm thằng bán vé dạo quanh hồ kiếm nên thương tình ấy mà.
    Cha mẹ cái thằng trọng tài ấy, Nguyễn Văn mùi nhà ta bắt còn hay hơn ấy nhỉ?

    ĐỜI MÌNH LÀ MỘT KHÚC QUÂN HÀNH CÙNG MU
  7. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, ng ta vẫn bảo MU thắng rùa. Uh thì rùa nhưng còn thắng được, đằng này có ng cố "rùa" cũng chỉ hoà là may ... oh là la
    No matter what I do ...
  8. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Nó sắp đến giải vua phá lưới. Chắc thằng cole nhường cho nó
    Vầng trăng ai xẻ làm đôi
    Nửa in gối chiếc, nửa soi gầm giường
  9. Becksoul

    Becksoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Công nhận cái thằng Henry đá trâu thật: kỹ thuật, tốc độ, dứt điểm chuẩn xác,... thế mà WC2002 toàn bắn vào ... đội ngũ phóng viên, thợ chụp ảnh phía sau cầu môn đối phương.. Giá như bây giờ nó bị gãy giò nhỉ??????? Hơ hơ, hô hô, em sướng.

    Becksoul
  10. titihenry83

    titihenry83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Hehe Henry không bao giờ chấn thương thế đâu . Nếu có chấn thương thì cũng phải đoạt cái chức vua phá luới và mang cú đúp về cho Arsenal nhể.

    Ngày nào em đến bên anh ,tim anh ngẩn ngơ chuyện buồn vu vơ.

    Em rất vô tư em quá ngây thơ, làm anh thẫn thờ ờ ờ ơ... [/SIZE=10]

Chia sẻ trang này