1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

<Loạn sau trận đấu> Manchester United 4 _ Real Madrid 3 ( thắng vẻ vang nhưng.....)

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi boy_thang_long, 24/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Ngồi xem trận đấu thấy rất hay nhưng nhiều lúc thằng BLV nói nghe rất ngứa, chỉ muốn đập nó hết alô luôn.
    Me oi con muon lay vo
  2. robotic_109

    robotic_109 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn , rượu đã mua , thức ăn cũng đã mua , ngay cả vé xem trận CK cũng đã mua . Nhưng chỉ tiếc MU ko vào được CK . Thật buồn quá ! Tiếc cho MU , tiếc cho tất cả các fan . MU đã làm được chiến thắng nhưng thế vẫn chưa đủ . Tự hào là MU đã chiến đấu đến phút giây cuối cùng . Tiếc cho Ruud và Becks . . Đành hẹn lại Champion league vào năm sau vậy ! Hi vọng ko vì bị loại khỏi C1 mà MU bỏ lỡ cả Premier League !
  3. Becksoul

    Becksoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Vâng, MU đá trận này tấn công quá hay, quá hay!!! Tôi đã khóc khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Tiếc cho Nis, cho Becks và cả Veron nữa. Họ đã làm hết sức mình có thể. Nhưng cũng thật đáng thất vọng cho Rio, Brown và Silvestre. Liệu sau trận đấu này, những kẻ đã bào chữa cho hàng phòng ngự của ManUTD còn giám to mồm nữa ko?
    Hỡi Real ta muốn cắn vào ngươi!!!

    Becksoul
  4. Loveland

    Loveland Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    bên này không tường thuật thế nên đành phải lên net ngồi đợi kết quả vừa lên đã thấy chú Ro kia làm ba trái rồi.Chán thật,bàn đầu tiên là do Barthez,để cái góc to quá chả khép lại gì cả.Từ khi bốc thăm đã linh cảm thấy bị loại rùi,đá xong lượt đi càng thấy khả năng bị loại lớn hơn,nhưng bây giờ bị loại chính thức rồi mới thấy thật buồn.Chúng ta đã có trận đấu hay nhất lịch sử thành Manchester như Alex đã mong đợi nhưng vẫn chưa đủ để giành quyền đi tiếp.Lại thêm 1 bài học nữa.Lại 1 lần nữa lỗi hẹn với CL,lại 1 lần nữa lịch sử được khẳng định,đã 38 năm nay chưa đội nào vô địch trên sân nhà.Mùa sau không biết ai đi ai về,Becks hôm nay ra sân ghi 2 bàn chỉ tổ làm cho thằng perez nó quyết tâm mua cho bằng được thôi.Mà Becks có vẻ như cũng khoái lắm rồi.Chán thật đấy ,thôi hy vọng các cầu thủ càng chán ,càng tiếc,càng tức bao nhiêu thì cứ trút hết giận vào giải ngoại hạng,cái duy nhất còn lại lúc này.
    Glory Manutd!
    Glory Manutd!
    Glory Manutd!
    Ngay do ngay do se khong xa xoi va MU 'lai' la nguoi chien thang
  5. Becksoul

    Becksoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng, ngày đó sẽ ko còn xa xôi. Chắc chắn sau mùa bóng này, MU sẽ chuyển mình mạnh mẽ:" QUỶ ĐỎ sẽ hoáRỒNG?". Và hãy tin vào thực tại, Becks sẽ ko ra đi.

    Becksoul
  6. tioz

    tioz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    1
    Tôi đã được xem trận đấu này, một điều thật may mắn ở cái xứ Úc khỉ ho cò gáy suốt ngày chỉ footy này. Tôi đã hồi hộp và hy vọng suốt cả 98 phút thi đấu mặc dù hầu như không còn. Nhưng tôi hài lòng với màn trình diễn tuyệt vời của các cầu thủ MU hôm nay, và mặc dù đã bị loại nhưng tôi vẫn vui vì MU đã thể hiện được phong độ đỉnh cao trước một trong những đội bóng hàng đầu thế giới.
    Một lần nữa MU đã chứng tỏ mình có khả năng ghi bàn thắng, một lần nữa 4 bàn thắng trong một trận đấu đỉnh cao. MU đã đẩy Real vào thế phòng ngự phản công suốt phần lớn thời gian, và đã tạo ra biết bao nhiêu cơ hội. Thật đáng tiếc Nistelrooy, Giggs, Veron, Solsjaer đã bỏ lỡ quá nhiều, trong đó có ít nhất 2-3 cơ hội ngon ăn mười mươi! Và cũng thật đáng tiếc khi hàng thủ MU lại một lần nữa phụ lòng của người hâm mộ. Và không may mắn khi đúng vào lúc chú heo mập Ronaldo đột nhiên toả sáng, hik. Bàn đầu là lỗi của thủ môn đã không khép góc kịp thời, bàn thứ hai thì cả hàng hậu vệ giăng ngang để đội bạn chọc khe còn bàn thứ ba thì hậu vệ lại để Ro rảnh chân sút bóng.. Real cả trận cũng chỉ có ngần ấy cơ hội, và họ đã tận dụng được hết, trong khi MU chỉ tận dụng được nửa số cơ hội của mình. Thật đáng tiếc!!!
    Nhưng có thể nói MU hôm nay đã chơi với hơn 100% sức mạnh của mình, các cầu thủ đều thể hiện phong độ tuyệt vời. Các anh chỉ thiếu chút may mắn thôi. Hy vọng cuối cùng cho năm nay là PL. Chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng vì phong độ của MU đang ở đỉnh cao. Cầu mong cho các anh tiếp tục chiến thắng (đậm) và Ars sẽ sảy chân!
    MU cố lên!!!
    ---
    Love is in your heart not to stay, but to be shared
  7. Becksoul

    Becksoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Đấy nhá, cậu cũng phải công nhận với tôi là hàng phòng ngự của Man chơi quá dở ko? Cái bàn thứ 3 ấy, rõ ràng là thằng cha Barthez nó lên cao hơn cả vạch 5m50 để làm cái gì thế nhỉ? (Chiều cao thì đã hạn chế thì chớ) để rồi Rol nó sút vòng qua đầu cho ... sướng

    Becksoul
  8. tioz

    tioz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    1
    Ờ nhưng mà nghĩ lại mới thấy rõ ràng là vài anh MU có vẻ run run trước Real thì phải, đá ko được tự tin lắm, nhất là hàng hậu vệ í. Nhiều lúc thấy áo đỏ đông như kiến giăng trước khu cấm địa mà vẫn để mấy thằng Real lượn qua lượn lại, làm thót cả tim. Real thực ra hôm nay phải nói là cũng may mắn đi, tự dưng chú Ro rùa lên cơn thế ko biết, cứ sút là vào mới tài chứ. Cả trận Real có khoảng 5 cơ hội thì ăn 3. Còn mấy anh MU nhà mình sút toàn vào thằng cha Cassilas với cả cột dọc. Rõ ràng hôm nay ko phải là ngày của MU mặc dù các anh đá cực hay!! Nếu mà MU đỏ như hôm đá với New thì chưa chắc đã bị out đâu nhỉ
    ---
    Love is in your heart not to stay, but to be shared
  9. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Dù sao MU cũng có trận thắng tuyệt vời truớc khi chia tay. Chiến thắng vĩ đại.

    .::VIMOUZE::.

    http://diendan.doituyenvietnam.com
  10. only_arsenal

    only_arsenal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Em thì nghĩ là chẳng vĩ đại như mọi người nói đâu ạ.Em thấy hàng phòng ngự của Real đá như thả ấy.Một bàn thì đá về lưới nhà một bàn thì chuyền cho Becks đá vào.Nói chung hai trung vệ của Real đá lởm quá.Nhưng cũng chẳng trách họ làm gì khi họ đã chắc chắn thắng .Với 3 bàn thắng trên sân khách thì lo gì bị loại và thế là các cầu thủ MU tha hồ mà đá vào.Cứ nhìn những pha bóng chắc ăn của MU đều hỏng ăn thì biết thủ môn của Real giỏi như thế nào.Chỉ có bàn thắng của Becks thì thật tuyệt vời.

    *** You don't have to change a thing, I love you just the way you are ***

Chia sẻ trang này