1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

<Loạn sau trận đấu> Manchester United 4 _ Real Madrid 3 ( thắng vẻ vang nhưng.....)

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi boy_thang_long, 24/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, đánh ......... cũng phải nể mặt chủ chứ ![câu này của các cụ thường nói.Em đem áp dụng thôi !]
    Bị loại khỏi trận chung kết ngay trên sân nhà chứ có phải bỡn đâu ?Ăn thêm vài phát nữa thì không hiểu có anh lành về đến Madrid không !? Del công nhận tỉnh táo thật.Rút ngay Ronaldo ra.Giết gà cần gì dao mổ voi !?
    Welcometo Brasil FC:
    http://brfc.ttvnonline.net ​
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 24/04/2003
  2. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhé! Càng xem càng bực mình với cái ông Ba-Tét! Chí muốn tét vào quả mông trắng 98 vài phát cho đỡ tức.
    Thủ môn thủ quỹ kiểu lầy - lẩy kiều à?
    Hy vọng MU thành công ở giải ngoại hạng!
    Harrykism - Vì chất lượng cuộc sống!
  3. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ việc tường thuật lại trận đấu là một việc không cần thiết, tại vì ai trong chúng ta cũng đều xem trận đấu này cả.
    Đánh giá về trận đấu này : đây là một trận đấu quá mở, MU và Real đã cống hiến cho khán giá một trận đấu có nhiều bàn thắng, nhưng nếu nói đây là một trận đấu hay thì có lẽ là không chính xác cho lắm.
    Vào trận, MU với tâm lý muốn chiến thắng đã dâng lên, tấn công dồn dập. Nhưng đã để lộ cái yếu muôn đời, chỉ bằng một đường chọc khe, Ronaldo đã ghi bàn thắng. Bàn thắng thể hiện sự tinh tế trong xử lý của anh, nhưng cũng cần công nhận Barthez đã không còn chơi tốt như những năm trước rồi, và hậu vệ thì quá chậm chạp, không chịu bám người.
    Bàn thắng của Nistelrooy được coi là một tất yếu, khi mà MU trong thế phải ghi thêm 3 bàn nữa và họ tấn công rất nhiều, trong tình thế đó, các cầu thủ của Real phải co cụm lại. Bàn thắng thứ 12 của Nistelrooy đã mang hi vọng đến cho MU cho đến.......... hết hiệp 1. Những cơ hội ngon ăn vẫn lần lượt ra đi.Và khi Ronaldo hoàn thành một hat-trick thì ai trong chúng ta cũng đã hiểu rằng : MU đã bị loại tại cup C1.
    Nhưng nếu chỉ có thế thì không gọi là MU, với tâm lí thi đấu kiên cường, hoặc các cầu thủ của Real cũng có phần hơi nhả... 3 lần ROnaldo ghi bàn dẫn trước, 3 lần gỡ hoà, và bàn thắng cuối cùng của Beckham đã giúp MU chiến thắng.
    Tuy đã bị loại, nhưng dư âm của MU ở cup C1 cũng còn khá nhiều, 12 bàn thắng của Nistelrooy là kỉ lục, chỉ còn 2 cầu thủ có 9 bàn thắng là Crespo và Raul còn cơ hội bám đuổi anh, và khi người Ý thi đấu thì chắc gì đó là những trận đấu mở ?
    Xem xong trận đấu này, tâm trạng chồng chéo đan xen nhau rất nhiều. Nếu với đủ số cơ hội của MU, liệu Real ghi được mười mấy bàn thắng, hậu vệ và thủ môn quá giở. Tất nhiên là với những bàn thắng kiểu bàn thứ 3 của Ronaldo thì chỉ có may mắn mới cứu được. MU vẫn cần một sự thay đổi......... Alex Ferguson liệu còn nhậy bén với thế trận trên sân, năm sau MU có thể mua thêm 1 thủ môn và 1 tiền đạo lùi không.
    Nếu, chỉ là nếu mà thôi, MU vẫn còn Jaap Stam và Paul Scholes không bị treo giò thì sao nhỉ.
    Nhưng bây giờ thì : tạm biệt MU, chúc MU năm sau có thể có một sự thay đổi lớn lao. Và hãy tập trung vào giải trong nước.

  4. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    He` he`,bạn Red quên mất Raul rồi à? y như Huy béo vậy.Cứ ngồi rên rỉ: Nếu người sút bóng là Pôn sờ xôi thì ......... chết cười !
    Welcometo Brasil FC:
    http://brfc.ttvnonline.net ​
  5. Trong_Khuongbk

    Trong_Khuongbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà ! Dù sao thì cũng bị loại rồi, Real "thua" mà, hữu nghị "tặng" 2 bàn rồi còn gì ???
    Real còn đá trên Old Trafford 1 lần nữa ! Lúc ấy tha hồ mà cỗ vũ cho AC hay Inter nhe'

    Trọng Khương
  6. jamebondspy007

    jamebondspy007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ông bạn nói đúng rồi đấy. Chưa bao giờ vòng tứ kết lại đẹp như năm nay. Cả Mu hay Real dành chiến thắng đều có thể tiến vào trận chung kết 1 cách dễ dàng.
    Đối đầu với Juve lúc này quả thật không còn là bài toán đau đầu như trước đây khi đội bóng này không còn David lẫn Montero. Và rồi trận Derby giữa hai câu lạc bộ đã quá hiểu nhau trong làng bóng đá Italy sẽ lại mang đến 1 đống thẻ vàng, thẻ đỏ , rồi những chấn thương không cần thiết.
    Lịch sử 1 lần nữa lại chiến thắng. Barca luôn chơi hay ở vòng bảng nhưng luôn dừng chân ở tứ kết. Và hiếm có đội bóng nào lại vô địch trên sân của chính mình. Thật đau lòng nhưng cũng thật tự hào khi là 1 fan của MU.
    Nói lời chia tay C1, thật lòng chỉ còn giải ngoại hạng để vớt vát sự trắng tay như mùa giải trước. Hy vọng điều này không xảy ra.
    Les Diables Rouges
  7. TRUELIES

    TRUELIES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Ùh.....cũng phải hi vọng thôi!
    Cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh và có mấy ai tự đổi thay đời mình?[​IMG]
  8. robotic_109

    robotic_109 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày em càng ghét lão Ferguson , ghét quá thể luôn ! Beckham ko bao giờ là người thừa ở bất kì đội bóng nào ( ai cũng biết như vậy ) , thế mà lão lại để Becks ngồi dự bị trong tất cả các trận quan trọng . Đến thằng cầu thủ tầm thường còn tức nữa là Becks . Bây giờ chắc chắn là BEcks sẽ sang Madrid vào năm sau . Chỉ hi vọng Becks đá giỏi hơn đề chứng tỏ với cái thằng già Ferguson là nó sai !
  9. Becksoul

    Becksoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Thì tôi đã bảo mà, MU có hàng phòng ngự "số rách" mà!!!!!!!!!!!!!

    Becksoul
  10. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Thằng Becks lượt đi đá như phở ấy, chắc thế lão Fergie mới cho ngồi dự bị, cũng chẳng trách được. Có thằng Roy Keane tại sao cả loạt trận đá chuối thế muh vẫn vào sân chứ? Đội trưởng nghiễm nhiên vô sân? Hic, phải cho thằng ku nghỉ vài trận giống Giggs đi thì nó mới đá hay lại được! Em chỉ khoái ku Oshea lâu lâu MU mới lại ra lò một thằng trẻ xuất sắc như thế. Hơi tiếc lượt đi MU thua đậm quá.

    Everything I do, I do it for YOU.

Chia sẻ trang này