1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

<Loạn sau trận đấu> Manchester United 4 _ Real Madrid 3 ( thắng vẻ vang nhưng.....)

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi boy_thang_long, 24/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhchicominhem

    anhchicominhem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    hơi bị tự tin quá đấy . sang Real thì Becks chỉ phục vụ cho mục đích thương mại thôi chứ cạnh tranh thế nào được với Figo .nói chung với Real becks chắc chắn không là hữu dụng -&gt;thừa.
    ANH MÃI MÃI CHỈ YÊU CÓ EM THÔI
  2. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    oé, ai bảo là không hữu dụng, kiếm khối tiền nhờ anh Beck đấy, anh Beck dạo này giống chú Nakata thế không biết
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi
  3. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    "Những con quỷ đỏ" thành Manchester đã phải nói lời chia tay với Champion League ngay tại Old Trafford, nơi họ từng mơ sẽ nâng cao chiếc cúp vô địch vào tháng 5, bởi chiến thắng tại Old Trafford trong trận lượt về không đủ lấp đi những bất lợi từ trận lượt đi. HLV Ferguson cố nuốt những giọt đắng khi ca ngợi hết lời một trận đấu đỉnh cao mà "mãi mãi sau này sẽ được nhớ tới" và cũng cảnh báo luôn Real Mardrid rằng họ sẽ không thể đối mặt với đội nào chơi "cởi mở như MU" nữa trong những cuộc đấu tới. Nổi bật nhất tại Old Traffrd là Bekham (với 2 bàn thắng) và Ronaldo (với hat-trick). Họ đã đánh bóng hình ảnh phần nào đã bị "mờ" khi gây thất vọng khủng khiếp trong trận lượt đi. Sự chói sáng cuả Ronaldo song hành cùng sự yếu kém của hàng phòng thủ RM khiến MU liên tục bám đuổi quyết liệt. Ronaldo đưa đội khách vượt lên dẫn trước từ phút 12 (tận dụng thành công ngay từ cơ hội đầu tiên) và 2 phút trước khi hiệp 1 kết thúc Solskjaer dễ dàng đi qua cả Casillas và Helguera rồi chuyền cho Nistelrooy san bằng tỉ số. Phút 50 Ronaldo ghi bàn thứ 2 sau đường chuyền của R.Carlos thì chỉ 2 phút sau Helguera lại đốt lưới nhà đưa 2 đội về vạch xuất phát. Sau khi "Người ngoài hành tinh" hoàn tất cú hat-trick vào phút 59 thì đến lượt Beckham trở thành tâm điểm của trận đấu. Vào sân thay Veron phút 63 thì chỉ 8 phút sau tiền vệ tài năng này đã san bằng tỉ số bằng cú sút phạt sở trường. 6 phút trước khi hết giờ Bekham đưa MU lần đầu tiên trong trận đấu này vượt lên dẫn trước sau sai lầm của Hierro nhưng đã quá muôn để có thể thay đổi được cục diện.
    "Cuối cùng thì Ronaldo đã trở thành cầu thủ thực sự mà tôi muốn có", HLV Del Bosque phát biểu sau trận đấu. Trong khi Ronaldo làm được quá nhiều việc khi Raul vắng mặt thì Veron không thể làm người ta quên được Paul Scholes. HLV Ferguson thừa nhận bước ngoặt của trận đấu chính là pha hỏng ăn của Veron ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, khi kết quả mới là 1-1. Real Madrid sẽ gặp Juve tại bán kết, một trận đấu gợi nhớ lại trận chung kết Champion League năm 1999.
    Me oi con muon lay vo
  4. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Mấy chú này hâm mộ quá thành ra mất khách quan, giống y hệt cái thằng Quang Huy, làm đang coi VTV3 phải chuyển sang ESPN coi cho đỡ tức, chứ coi nữa ko khéo lại đập cái TV. MU thắng được là do Real ghi bàn dẫn trước 2-1, muốn thắng MU phải ghi 4 bàn - không tưởng - hehe. Cho nên các nghệ sĩ Real bắt đầu đá lơi chân, ko còn chặt chẽ quyết liệt như lúc đầu nữa. Chứ bọn nó mà cứ đá như lúc đầu trận thì chắc là MU hết gáy. Lên TTVN News coi tin cũng toàn thấy ca ngợi MU hết lời, đọc xong phát buồn nôn. Sao Việt Nam mình có nhiều người khoái cái đội MU thế nhỉ, ròng rã từ năm này qua năm khác cũng chỉ có một kiểu đá đơn điệu bị chúng nó bắt bài mãi và vẫn ko chịu thay đổi.
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  5. jamebondspy007

    jamebondspy007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Vậy Barca gáy làm sao trước 1 đội bóng chỉ còn chơi với 10 người mà không ghi nổi thêm dù chỉ là 1 bàn thắng, để rồi lại để thua trong 1 tình huống phản công?. Cái lối đá đưa bóng ra cánh phải, tạt ngược rồi tạt xuôi có vẻ không ổn thì lại chuyển sang chọc khe, căng ngang. Nhưng chọc vào đâu trước 1 hàng phòng ngự dày đặc có tổ chức. Đá mãi như thế gần như cả trận mà không sáng mắt ra được thì thử hỏi còn gân cổ gáy với ai?.
    Đá kiểu Barca chỉ cầm hoà được Real thôi, còn gặp các đội khác, dù là yếu hay mạnh đều thua trắng tay, chẳng có lấy 1 bàn gỡ danh dự. Còn MU thì sao, thử hỏi trong các trận gần đây có chịu thua bố con thằng nào không, hay lúc nào cũng chơi sòng phẳng. Nói người phải nghĩ đến thân chứ. Mu thua thì vẫn là thua, chẳng ai nói lấy 1 câu chửi bới đội nào. Trong khi đó, cứ đội nào thất bại trước MU hay 1 đội chẳng liên quan gì đến MU cũng bô bô cái mồm ra chửi thế này thế nọ.
    Nhìn thử lại bóng đá TBN thử xem?. Ông bạn thích xem lắm phải không?. Không chịu nổi thứ bóng đá Anh thương mại hả?. Vậy Real mua thằng Nakata về để thờ à?. May mà Real thắng được MU nếu không TBN cũng chẳng còn nổi lấy 1 đại diện vào vòng tứ kết. Vậy thì hơn gì nhau đây mà thấy buồn nôn khi BLV Quang Huy ca ngợi MU. Ai bắt xem đâu mà ca với chẳng thán. Chắc vẫn còn ấm ức do hôm truớc bị loại đau đớn phải không, nên vào đây chửi bới?
    Les Diables Rouges
  6. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    hêhê ông bạn quá lời rồi. Tớ là fan của Barca, điều đó ko có gì để chối cãi, nhưng tớ luôn nhìn nhận vấn đề một cách khách quan. Barca của tớ bị loại là đúng thôi, chưa đủ bản lĩnh để trở thành một đội bóng hàng đầu châu Âu. Nếu ông bạn vào box Barca sẽ thấy quan điểm của tớ như thế nào thôi. MU cũng giống như Barca của tớ thôi, chưa đủ bản lĩnh để làm trùm ở Châu Âu. Nhưng nói thật một điều nhé, lối chơi của Barca biến hóa và đa dạng hơn MU nhiều, nếu như Barca có những cầu thủ lớn thì sẽ ko có kết cục bi thảm như thế.
    Nếu MU không thay đổi lối chơi thì sẽ vẫn mãi lẹt đẹt ở TK và BK Champion League mà thôi.
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  7. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    về Mặt này thì tớ công nhận , Cái mà Ferguson cho là MU chấp nhận chơi sòng phẳng chứ không chơi để thắng bằng mọi giá ấy chỉ là 1 lời bao biện vụng về cho 1 thứ bóng đá là sản phẩm của 1 hệ thống truyền thông huyênh hoang chứ thực ra MU chưa thể thành ông trùm của CÂ như kiểu Real hay AC trước đây . ngay so với Barca MU cũng chả có gì đặc sắc hơn -&gt; kém hơn .

    Tôi vẫn là tôi giữa cuộc đời
    Ngàn thương vạn nhớ gửi cho ai
    Năm tháng dẫu trôi thì tôi vẫn
    Đợi mãi một người đã xa tôi
  8. shinichih20

    shinichih20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------------
    Hơ hơ .....đá 11 chọi 10 thua ,trong khi từ đầu đến giờ đá 10 trận bất bại ở cúp C1,........đã không thấy mình kém tắm,lại bảo chưa đủ bản lĩnh đá châu Âu thì thằng nào đủ bản lĩnh đây......Arsenal hả.....Cả hiểu mấy bác nghĩ thế nào mà cứ thích vào đây chê MU của chúng tôi vậy nhỉ.......Barca bị loại công nhận là tiếc thật,đen đủi thôi mà....nhưng đừng cứ MU ,MU ra mà nói này nói nọ chứ.....MU chỉ công nhận không bằng Real thôi ,còn 6 thằng còn lại nào là Barca,Valencia,Juve.......hả,chấp tất.........MU có sợ thằng nào đếch đâu cơ chứ ,cũng chỉ tại số đen bốc phải chú Real thôi mà.......
    MU tuy không bằng Real thật nhưng họ vẫn luôn đá cống hiến ,vẫn đá đẹp dù thế nào đi nữa....Đó có lẽ là lý do mà các fan của MU luôn luôn tâm đắc.Có lẽ vì các chàng cầu thủ của MU quá hiền lành,quá công tử,không đầu gấu như kiểu Arsenal.....nên các bác ghét hay sao ý......toàn thích nhẩy vào ăn thua thế mới lạ chứ....Nhưng đáng tiếc là đã chú nào vào MU tranh cãi mà bình yên ra về đâu chứ.....he he....Chú nào ăn nói hỗn láo quá là bị các bạn MU member cho ăn 1* (vote) liền ...( em toàn thế.....he he....cứ thằng nào có title Dũng sĩ diệt MU y như rằng dính chưởng......).....nhẹ nhàng thì hàng ngàn luật sư không chuyên đứng ra biện hộ đến khi nhức đầu thì thôi....

    TB :CN này anh em mình đú 1 tí nhỉ....MU đá 10h tối thì phải......ai có ý kiến gì không?
    [​IMG]
    Bé ơi mơ gì thế em
    Mà sao đôi mắt em buồn xa xăm
    Shinichih20@yahoo.com
  9. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Có những thằng không phải là đội bóng lớn lại bóp chết được Real, hic, chỉ tiếc tại sao đó không phải là MU chứ? Mà các đội mạnh lại cũng thường thua Real nhiều hơn là thắng, thế Real mới có 9 nhát C1, nghịch lý? Nhiều đội yếu có thể thắng Real sao các đội mạnh lại cứ thua? Mà ngày xưa cái thằng Dinamo Kiv có mỗi Shevchenko muh nó cũng cho Real toé khói, MU nhiều ngôi sao thế muh đá như phở là sao nhỉ?

    Everything I do, I do it for YOU.
  10. QuangThanh2k

    QuangThanh2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Khà...... cái này mới là cái phải nói đây!!
    Ông bạn bảo là Barca không có cầu thủ lớn thì.........thế này nhé Kluivert ở đâu Mendieta ở đâu??
    Ông bạn bảo là lối đá của Barca biến hoá và đa dạng hơn MU nhiều phải không?? vậy cho hỏi cái biến hoá đa dạng đấy giờ nó đang lang thang ở đâu đấy??? biến hoá đa dạng để mà bây giờ nằm ở nửa cuối bảng xếp hạng àh??
    Ông bạn còn nói nếu như Barca có những cầu thủ lớn....(vấn đề là ở chỗ này) thế.... ông có thử nghĩ xem nếu MU cũng có thêm vài cầu thủ lớn thì sẽ như thế nào không?? Tốt nhất đừng vội chê mà hãy nhìn lại thực lực hiện tại của Barca đi và nếu không cải tổ thì chắc rằng mùa giải năm sau những trận thua còn nhiều nữa!!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này