1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

<Loạn sau trận đấu> Manchester United 4 _ Real Madrid 3 ( thắng vẻ vang nhưng.....)

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi boy_thang_long, 24/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jamebondspy007

    jamebondspy007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Nếu ông bạn bình luận khách quan thì đã không nhận những phản ứng như thế. Mà ông bạn nói cũng có phần đúng về cách đá của Barca đấy. Họ đá rất biến hoá, nhưng cùng 1 đối thủ mà MU thắng cả lượt đi ( hơi rùa) lẫn lượt về thì Barca chẳng thể ghi nổi đến 2 bàn thắng. Vậy biến hoá ở chỗ nào nhỉ?. Chẳng lẽ biến cái không thể thành có thể à?. Chỗ này không dành cho quảng cáo nhé.
    Lại nhắc đến chuyện lắm sao, không lẽ Barca có từng ấy sao chưa đủ à?. Mà chú nào đó còn kể thiếu tên Enrique đấy nhé.
    Tốt nhất là khách vô danh thì cứ giữ lấy cái vô danh ấy và Allez biến thì tốt hơn. Chẳng lẽ còn phải để anh em đồng thanh hô câu: KHÔNG TIỄN.
    Les Diables Rouges
  2. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    cười chết được , Kluivert và mendieta là cầu thủ lớn ? họ chỉ là những ngôi sao không hơn không kém còn là cầu thủ lớn thì chưa được . Barca fans đâu rồi mau cảm ơn bạn quangthanh đi , bạn ấy khen cầu thủ của Barca nhiều thế cơ mà .

    Tôi vẫn là tôi giữa cuộc đời
    Ngàn thương vạn nhớ gửi cho ai
    Năm tháng dẫu trôi thì tôi vẫn
    Đợi mãi một người đã xa tôi
  3. QuangThanh2k

    QuangThanh2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Iem là iem không biết mấy về bóng đá!! Thế thì theo bác cầu thủ lớn phải đạt được những điều kiện gì??? Iem thì không biết rõ về cái này nên muốn được hiểu biết thêm!!
    Mà nói thật nhé với kiểu đá của Barca trong thời điểm hiện tại thì kể cả Ronaldo hay Zidane sang đấy cũng chẳng cứu vãn được tình thế!! Người ta nói là "1 con én nhỏ không làm nên mùa xuân mà lị"
    Người ta cũng nói " Biết thì nói còn không biết thì dựa cột mà nghe"
    Chậc..chậc
    [​IMG]
  4. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Cầu thủ lớn ở đây là những người có thể quyết định số phẫn trận đấu, barca hiện giờ ko có người nào có thể làm được điều ấy.
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  5. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    có thằng Rivaldo thì đuổi nó đi rồi, kêu ca gì nữa? Ngày xưa có cả Figo và Rivaldo cũng làm nên trò trống gì đâu?

    Everything I do, I do it for YOU.
  6. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Lại nhầm. Ai bảo thời Figo và Rivaldo không làm được trò gì? Hê hê, phải nói lúc đó Real còn chịu lép vế trước Barca đó. Real có thể thất bại ở những trận ít quan trọng để luôn dành chiến thắng ở những trận cần thiết. Đấy mới là đội bóng lớn. Nói chung là trận MU-Real là một trận đấu hay, cởi mở. Nhưng đội nào cũng sẽ đá như MU khi bị đặt vào tình huống bị thua 1-3 ở lượt đi và bị dẫn trước ngay đầu hiệp 1. Thế nên, Ferguson chỉ là bao biện cho thất bại của mình thôi.
    MOM
  7. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi nhỉ, thời Figo và Rivaldo chẳng bị loại từ vòng loại của C1, thế gọi là trò trống gi ?
    Hê hê, chẳng qua bây giờ Real qua tứ kết rồi mới dám to mồm kêu Real biết thắng những trận quan trọng, thua những trận không cần thiết, thế lúc còn ở vòng đấu bảng thứ 2, tí nữa bị loại, sao không thấy fans Real to mồm thế nhỉ.
    Nói gì thì nói, MU đã thua, Real đã thắng, cãi nhau lắm làm gì. MU thua nhưng không có gì phải xấu hổ cả, trong thế trận cả 2 đội đá cởi mở, MU là người chiến thắng, chứng tỏ là bản lĩnh và khả năng của MU cũng chẳng thua Real là mấy, nếu có thua thì cũng chỉ thua ở điểm MU không có nhiều cá nhân xuất chúng như Real thôi.
  8. Becksoul

    Becksoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Nói chung, mỗi người có 1 khả năng cảm thụ bóng đá riêng, mỗi người đều có 1 sở thích nhất định, ko fải ai cũng giống như ai. Riêng với tui, bóng đá là ở tinh thần đồng đội, lối chơi biến hoá giữa các tuyến. Một đội bóng không cần quá nhiều sao bự, chỉ cần một lối chơi phối hợp nhuần nhuyễn và xuay quanh 1 trụ cột xuất sắc. Đó là lý do vì sao tui thích, yêu và hết lòng vì MU. Quan bao thời gian, lối đá của MU vẫn mang đậm phong cách riêng. Cái phong cách mà đưa đội bóng lên đứng đầu danh sách các đội bóng đc hâm mộ nhất thế giới, với 1 số lượng CĐV hàng đầu trên khắp năm châu.
    Còn Real, mạnh thật đấy nhưng ko còn là Real ngày nào, đội dựa quá nhiều vào các Sao bự rồi, tui đã nghe đc một vài CĐV nhiệt thành của Đội bòng hoàng gia nói lại rằng : Ừ, đúng, Real đã giành chiến thắng, nhiều chiến thắng, nhiều thành tích nhưng ko còn đem lại đc cho CĐV niềm phấn khởi bất ngờ như ngày nào nữa. Thế đó, cái gì cũng có giá của nó, phải ko ?

    Cry me a river...
    Cry me a river...
    Cry me a river...
    Cry me the "Becksoul"...


  9. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Ờ mỗi chú thích một kiểu khác nhau, thế muh có mấy chú ở đâu nhảy xổ vào tỏ ra "sành điệu", hay đấy. Cái năm nào nhỉ, chả nhớ nữa MU cùng bảng Bayern và Barca, năm đó Barca có cả Figo và Rivaldo, hay đấy, năm đó MU và Bayern đi tiếp.

    Everything I do, I do it for YOU.
  10. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    theo tôi chứng kiến năm đó , nếu Rivaldo gặp may hơn 1 chút thôi thì MU đã ôm hận rồi còn to mồm à .các chú nên cám ơn cái xà ngang , đặc biệt là trong trận CK với bayern .há há , tớ chả hiểu Fergie là cái loại mặt dầy đến đâu mà sau trận đấy còn cho là MU thắng không do may mắn .thử hỏi từ đó MU mấy lần VĐ CL ? những thất bại không thể bào chữa , thất bại của 1 lối đá huyênh hoang do giới truyền thông thổi phồng lên .vâng Real của tớ chả là gì so với MU , nhiều tinh thần dân tộc thế cơ mà , lối đá đặc trưng thế cơ mà . bao nhiêu năm nay Real chưa bao giờ từ bỏ lối chơi đan bóng ngắn và nhuyễn , còn MU thì sao cũng muốn học lối đá ấy chứng tỏ rằng ta đây sành điệu nhưng một khi MU từ bỏ lối chơi lật cánh thì ...chậc chậc , như những kẻ tầm thường thôi.

    Tôi vẫn là tôi giữa cuộc đời
    Ngàn thương vạn nhớ gửi cho ai
    Năm tháng dẫu trôi thì tôi vẫn
    Đợi mãi một người đã xa tôi

Chia sẻ trang này