1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LOẠN SAU TRẬN ĐẤU : MU & NewCastle ( 5 - 3 )

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi longqua, 22/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Em ơi ,sao lại "chúng ta ngủ ngon" là thế nao? ==> em không đến nỗi hư như thế chứ?
    Con gái chẳng là gì đối với tôi,đừng theo đuổi tôi nữa!
  2. lovesolskjaer

    lovesolskjaer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Hì hì , ông anh đừng hiểu nhầm như thế chứ, chúng ta ngủ ngon là em và người yêu em chứ, có hư gi đâu, chỉ có những tâm hồm không trong sáng mới suy nghĩ lung tung thôi.
    solskjaer's darling - Totti Tiamo
  3. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    he he, MU thắng may nhỉ, nhưng nói chung đừng cho mấy ông sao như Beck, Veron, Rio vào thì Mu đá hay hẳn lên, he he, lại nhớ lại cái thời gian năm ngoái, MU thắng liên tiếp mấy trận nhờ công mấy anh chàng dự bị như hôm qua đấy

    Vào đây giúp đỡ cho em

    Come on baby, come on over
    Let me be the one to show you
  4. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ bảy, trong trận đấu đầu tiên của vòng 15 giải Ngoại hạng diễn ra trên sân Old Trafford, những con quỷ đỏ thành Manchester đã cho làng bóng đá Anh thấy sức mạnh hủy diệt của họ khi bị dồn vào thế cần phải thắng. Với cú hat-trick của Nistelrooy, MU đè bẹp đội khách với kết quả 5-3.
    Nhờ thắng lợi vang dội này, MU duy trì được vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng, thu hẹp khoảng cách với Arsenal và Liverpool xuống còn 6 và 5 điểm (32-31-26). Đây còn là một liều thuốc kích thích mạnh đối với đội quân của HLV Ferguson trước khi bước trận đấu đầu tiên của vòng bảng thứ hai Champions League, gặp Basel vào thứ ba tới. Tuy nhiên, sau khi để Newcastle chọc thủng lưới tới 3 lần, nhà cầm quân người Scotland nhận thấy vẫn còn nhiều việc phải làm để củng cố sự chắc chắn trong phòng ngự.
    Thiếu cả Veron lẫn Beckham ở cuộc chạm trán tối nay, nhưng MU vẫn mở màn khá ấn tượng, và vượt lên dẫn trước sau 24 phút tranh tài. Scholes nhận bóng từ chân Solskjaer, rồi kết thúc mạnh mẽ và chính xác làm tung lưới Shay Given. Newcastle hiếm khi tạo được tình huống nguy hiểm trước cầu môn đội chủ nhà. Nhưng họ vẫn tìm được bàn quân bình chỉ khoảng 10 phút sau, khi thủ thành Barthez mắc sai lầm tạo điều kiện cho Bernard ghi bàn sau một quả căng ngang hơi sâu. Tuy nhiên, bàn thua này đã khiến MU chơi hăng hơn, và ghi thêm liên tiếp hai bàn trước giờ nghỉ giải lao. Phút 38, Nistelrooy đón đường tạt của Silvestre, đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1. Đúng vào phút 45, chính tiền đạo người Hà Lan tiếp bóng chính xác, sau cú sút cắt mặt khung thành của tiền đạo Forlan, gia tăng cách biệt cho MU.
    Hiệp hai bắt đầu được 5 phút, Shearer mang lại hy vọng lội ngược dòng cho Newcastle với bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Đây là bàn thắng thứ 100 của Shearer tại giải Ngoại hạng, trong màu áo Newcastle. Nhưng một lần nữa, niềm hứng khởi của các cầu thủ khách chỉ ngắn tày gang. Phút 53, Nistelrooy ghi bàn thắng thứ ba cho riêng mình ở trận này với cú đánh đầu cận thành, sau đường kiến tạo của Forlan. Chưa đầy 2 phút sau, Solskjaer nhận đường chuyền dài của Silvestre và dễ dàng buộc Shay Given lần thứ 5 vào lưới nhặt bóng. Bị thủng lưới liên tục, nhưng Newcastle không hề nản chí. Và những nỗ lực không ngừng của các học trò HLV Robson được đền đáp vào phút 74. Tiền đạo người xứ Wales có bóng cách khung thành MU chỉ khoảng 6 m, trong tư thế không bị kèm, và nhẹ nhàng đánh đầu hạ Barthez, thu hẹp kết quả chung cuộc xuống còn 3-5.
    Đội hình thi đấu xuất phát:
    MU: Barthez, O'Shea, Brown, Blanc, Silvestre, Solskjaer, Scholes, Fortune, Giggs, Forlan, van Nistelrooy.
    Newcastle: Given, Griffin, Dabizas, O'Brien, Hughes, Jenas, Dyer, Speed, Bernard, Shearer, Bellamy.

    Vào đây giúp đỡ cho em

    Come on baby, come on over
    Let me be the one to show you
  5. toandnguyen

    toandnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mu đá hay quá bà con ơi !
    Tuần sau sẽ gặp Liverpool se thắng nữa, sẽ thắng LVP với tủ số la 3-0, hehe ...
  6. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chỉ mong có thế thui !MU Win

    Sanu!

    Suốt Một Đời Anh Không Thể Nào Quên Chân Tình Dành Hết Cho EM !@
  7. Nickel

    Nickel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Sướng quá MU ơi, lâu lắm rồi mới có một trận đấu tưng bừng như thế. Nếu cứ tiếp tục với tinh thần quyết đấu như thế chắc chắn MU sẽ vượt qua Arsenal và Liver trong những trận cầu tới. Các bác ơi thử dự đoán kết quả trận với Basel đi, MU sẽ khác Liver, Basel còn thua nhiều về bản lĩnh và kinh nghiệm. Nhưng tôi vẫn chưa có thông tin nhiều về đội này
    Nickel loves MU___SIC__
  8. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Dự đoán kết quả trận MU_Basel là 3_0, trong đó Ruud ghi 1 bàn, Solskjaer 1 bàn , bàn còn lại do công của Barthez đánh đầu!
    Con gái chẳng là gì đối với tôi,đừng theo đuổi tôi nữa!
  9. lovesolskjaer

    lovesolskjaer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Dự đoán chuối phết nhỉ! Hy vọng và tin tưởng là như thế
    solskjaer's darling - Totti Tiamo
  10. TRUELIES

    TRUELIES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Quá khoái.....ko tưởng tượng được...hehe...mình ăn trận này nhờ chú SCHOLES&V.NIS ....cảm ơn Scholes nhá....
    HANAMICHI...RUKAWA...TAKENORI...AKITA...ONO

Chia sẻ trang này