1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

<Loạn tá lả sau trận đấu> Manchester United 5 _ Panathinaikos 0 ( Pana....bó tay!!!)

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi UMBRO_ManUtd, 17/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Manchester United 5 _ Panathinaikos 0 ( Pana....bó tay!!!)

    Hellố các bạn hiền, hôm nay MU ta đá trận đầu tiên trong khuôn khổ giải Cúp C1 ( UEFA CHampions League) đón gặp 1 người bạn dễ thương là Panathinaikos từ Hy Lạp , á quân mùa giải vừa rồi của giải ngoại hạng Hy Lạp ( chỉ thua Champions Olympiakos- cũng vốn đã thua MU ta tan tác mùa giải Cúp C1 năm ngoái).

    Hôm nay, mục tiêu của Panathinaikos là 1 trận hòa là thành công, họ đá rất nhiệt tình, rất hay, theo bám rất quyết liệt. Mới 20 giây đầu hiệp 1 , Rud Van Nistelrooy đã có 1 pha đánh đầu sệt cột dọc trong gang tấc ( điềm xui cho Pana?????)

    Panathinaikos chỉ chịu đựng được 15 phút, phút thứ 13, từ 1 quả phạt góc, Silvestry lao vào đánh đầu cộng với sự hợp tác của Nistelrooy, Silvestry ghi bàn đầu tiên cho MU. 1-0.

    chỉ 1 phút sau thôi, 1 pha phối hợp tuyệt đẹp, đi rơ bài bản của MU, Giggs đánh gót nhẹ nhàng cho Fortune sút bóng căng và mạnh vào góc cao khung thành, thủ môn Panathinaikos ...bó tay!!!

    Bàn thắng thứ 3 cũng có phần nào lỗi của thủ môn Panathinaikos, từ 1 pha phối hợp cánh trái , Ole nhận đưọc và sút nối, bóng trúng tay thủ môn nhưng bónh hơi xoáy nên thủ môn không thể giữ bóng, bóng bay luôn....vào lưới!!! hehe 3-0 nhẹ nhàng và...gọn gàng!!!

    Kể từ đây MU làm chủ hoàn toàn trận đấu, Pana thi đấu rất hết mình nhưng họ không tài nào giữ banh được lâu, Philip Neville đá quá tốt ở vị trí tiền vệ trụ của Roy Keane. Khi sếp trọng tài chuẩn bị thổi còi hết hiệp 1 thì Oshea chuyền bóng bổng vào ngay vòng 16m50 , Nicky Butt không có ai kèm, nhẹ nhàng đánh đầu hiểm hóc vào góc khung thành, thủ môn Panathinaikos không thể làm gì hơn! 4-0.

    Sang hiệp 2, MU ta đá giữ giò giữ cẳng chứ!!! Sir Alex rút Butt, Solkjaer vào thay là Djemba-Djemba , Fletcher, David Bellion.

    Rud mông bự nhà ta bị ...2 cầu thủ kèm, nên anh chả có cơ hội nào trong hiệp 2 ...hic hic....Giggs cũng vậy!

    Nhưng hàng hậu vệ và tiền vệ thì ngược lại, tự do làm việc, đá chắc chắn và tốt, rất chuyên nghiệp!! Trận này cầu thủ đá hay nhất Thiện bầu là Philip Neville, tuyệt vời, đá y chang Roy Keane!! hehehe good job Phil.

    Khi gần hết giờ, phút 85 của trận đấu, Pana phải chịu nhận thêm 1 bàn nữa, Gary Neville tấn công từ cánh phải, chuyền bóng nhẹ nhưng hiểm hóc loại 1 hàng hậu vệ Pana , Djemba có mặt đúng lúc đối diện với thủ môn, anh sút bóng mạnh lên trần của khunh thành 5-0.

    Mặc dù trong hiệp 2, MU chọn lối đá phòng thủ, dưỡng sức cho trận Arsenal, nhưng Pana không thể vào được vòng 16m50 của MU mặc dù họ đá rất nhiệt tình!

    1 trận thắng nhẹ nhàng, 1 khởi đầu thuận lợi cho MU, đáng khen cho Panathinaikos đã chiến đầu rất hết mình!. Và như thường lệ, MU ta đứng đầu bảng , Rangers FC của Scotland đứng nhì cùng điểm do thắng Suttgate của Đức 2-1 trên sân nhà

    Man United 3
    Rangers 3
    Stút gát 0
    Panathinaikos 0

    Hẹn gặp Arsenal vài ngày nữa!!!!

    Man United - CHAMPIONS!!!!



    Champions Champions Ole Ole Ole!!!
  2. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Một điều bất ngờ là mặc dù có 5 bàn thắng được ghi nhưng cả Nistelrooy và Ryan Giggs đều không ghi tên mình vào danh sách này. Tuy vậy hai anh có công rất lớn trong trận đấu này, đã làm rối loạn hàng phòng ngự Panathinaikos, đặc biệt Giggs là người có công khởi xướng 3 bàn thắng của Butt, Silvestre và Fortone.
    Một điều bất ngờ nữa là Ronaldo đã không có trận ra mắt đấu trường châu Âu, có vẻ như Sir Alex muốn giữ anh cho trận đấu gặp Arsenal vào cuối tuần. Tuy nhiên một cầu thủ trẻ khác là Darren Fletcher đã có một trận đấu xuất sắc, sau khi được tung vào thay Butt ở nửa cuối hiệp hai. Cầu thủ 19 tuổi người Scotland này được coi là ngôi sao trẻ sáng nhất từ lò đào tạo của sân Old Trafford.
    &nbsp;-------------
    Using no way as way, having no limitation as limitation!
  3. tranngoctu2000

    tranngoctu2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Xin đính chính một chút:
    Bàn này Silvestre dùng chân chứ không phải dùng đầu, lúc Silvestre ghi bàn thì cả Silvestre và Nist cùng gần bóng nhưng lúc đó Nist đang quay lưng về khung thành nên Silvestre ghi được bàn này.
    TRận này nhờ có hàng tiền vệ của Pana quá yêu nên cặp tiền vệ của MU mới đá được như thế thôi. Trong hiệp một tôi thấy Phil rất hay dê dắt và hậu quả là có một pha mất bóng rất nguy hiểm, nếu gặp hàng tiền vệ lăn xả của Ars thì không thể nào lại được. Tuy rằng trong trận này hàng tiền vệ của MU đá tốt (như mọi người nghĩ vậy) nhưng đó là đá tốt so với hàng tiền vệ quá dở của Pana, chứ để Phil đá tiền vệ trung tâm trận Ars thì tôi đảm bảo MU thua là cái chắc.
    Còn cầu thủ hay nhất thì tôi thấy Giggs mới xứng đáng nhận được danh hiệu này.
    [/quote]



    Contact me:
    Tel: 0913.077.666
    Mail: <A href="mailto:t
  4. tranngoctu2000

    tranngoctu2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc báo Thanh niên thấy nói rằng Silvestre ghi bàn bằng đầu??? Sao tối hôm đó tôi xem lại thấy Silvestre ghi bàn bằng ... chân nhỉ? Bác nào cũng xem thì kiểm tra lại cái. Chẳng lẽ lúc đó mắt mình hoa sao? Nếu đúng là Silvestre ghi bàn bằng đầu thì bác Thiện cho xin lỗi nhé.
    Và đúng như tôi đã nói, Ryan Giggs là cầu thủ hay nhất trận đó



    Contact me:
    Tel: 0913.077.666
    Mail: <A href="mailto:t
  5. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Hi Trang,
    đúng là Silvestry lao vào đánh đầu nhưng đánh đầu hụt, bóng bay giữa trong tầm chân của Silvestry và Rud, Rud cũng đá vào banh nhưng cũng...trật lất!!! chân của Silvest chạm vào bóng và ghi bàn!!!
    ôi chao, quan trọng gì ba cái Bình Loạn tá lả này bạn hiền, quan trọng là 5 quả cho Panathinaikos...hehehhe

    Champions Champions Ole Ole Ole!!!
  6. tranngoctu2000

    tranngoctu2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Trang??? Trang nào ở đây vậy bạn? Mình chỉ có một tên thôi mà???
    Còn chuyện Silvestre ghi bàn bằng gì thì :D
    Chúc mừng MU thêm lần nữa



    Contact me:
    Tel: 0913.077.666
    Mail: <A href="mailto:t
  7. hiphoper

    hiphoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    thiếu điều Nis của mìn lại ko thể ghi bàn...chán oé
    &nbsp;Phong độ chỉ là nhất thời còn đẳng cấp mới là mái mái...
  8. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    thôi chết mụ nội thằng Thiện này rùi!!! hi hihi....sorry bạn tranngoctu , Thiện nhìn ẩu nhìn tả thành Trang...hihih...sorry bạn hiền!!!

    Champions Champions Ole Ole Ole!!!
  9. nguyen_manh_thu_new

    nguyen_manh_thu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc ! cuchuoi.com ........ he he

    MT
  10. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Không phải là của chuối mà là vãi lúa ( http://vail...com )chấm côm ... he...he....


    &nbsp;Tất cả chúng ta đều sinh ra để yêu.Đó là nguyên nhân của sự sinh tồn và là cứu cánh duy nhất !

Chia sẻ trang này