1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loạn Trước Trận Lượt Về Tứ Kết CHAMPIONS LEAGUE << MU & Real >>: MU có đủ bản lĩnh để lật đổ được Re

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi longqua, 21/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    22h30' 21/4/2003,ngồi xem thể thao tổng hợp Cup C1,nhìn lại bước đường vinh quang của MU,nhìn lại những hình ảnh tuyệt vời của 4 năm về trước thì lại càng hi vọng vào 1 ngày mai,cái ngày mà MU lại có thể tìm lại được đỉnh cao của vinh quang và lại làm nên những điều kì diệu...
    [​IMG][​IMG]
  2. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm đi, MU sẽ làm được điều mà chúng ta mong muốn.
    NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI TIM KẸO_MÚT
  3. Aladanh

    Aladanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Cố lên nào MU ơi. Trận này MU thắng 3-0 :-))
    Sống ở trên đời phải ngang tàng kiêu hãnh
    Bại hôm nay ta trỗi dạy ngày mai
    Ai thành công mà chưa từng thất bại
    Ai lớn khôn mà chưa nếm dại khờ​
  4. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Bất lợi rõ ràng đang thuộc về "Quỷ đỏ" cho dù đã ghi được bàn thắng trên sân khách, nhưng khó khăn không chỉ dừng lại ở đó...
    Những ngày qua, Ngài Alex Ferguson liên tục "nhiếc móc" đối thủ trong việc gạ mua David Beckham, rằng phía Real muốn chơi "đòn tâm lý" trước trận đấu quan trọng này. Và chỉ mới đây, HLV người Scottland này cũng lớn tiếng chỉ trích cả Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) vì nghi ngờ rằng, những trận hoà ở loạt trận tứ kết giữa các đội bóng của Italia và Tây Ban Nha là có sự sắp đặt. Tuy nhiên, không có bằng chứng cụ thể, Ngài Alex bị UEFA tiến hành kỷ luật vì hành vi "vu cáo". Hình thức kỷ luật sẽ được UEFA quyết định vào ngày 1/5, 5 ngày trước loạt trận bán kết. Ðúng là, cái khó bó cái khôn!
    Bên cạnh những nỗi lo, những tin mừng cũng dồn dập đến với HLV Ferguson. Ðiều mà ông mong muốn nhất sau trận đấu lượt đi, rằng vì lý do nào đó mà Raul, kẻ từng 2 lần làm tung lưới "Quỷ đỏ" trên sân Bernabeu, sẽ không thể dự trận lượt về tại Old Trafford, đã trở thành hiện thực. "Sát thủ" 25 tuổi này sẽ phải theo dõi trận đấu trên giường bệnh sau ca phẫu thuật ruột thừa cấp ngày hôm qua (21/4). Trong khi đó, việc trở lại của Veron để thay thế cho Paul Scholes, bị cấm thi đấu do ẩu đả ở trận lượt đi, sẽ khiến những đợt tấn công của đội bóng áo đỏ biến hoá hơn trước lối chơi kỹ thuật của Real.
    Tuy nhiên, lời kiến nghị của ông Ferguson với UEFA yêu cầu cấm hậu vệ cánh Roberto Carlos, vì cú huých trọng tài trong trận giao hữu giữa Brazil với Bồ Ðào Nha, được dự tranh trận đấu này, không những không được chấp thuận lại còn có những ý kiến phản đối khá gay gắt. Giám đốc Kỹ thuật của Real Jorge Valdano nói: "Ferguson đúng là gã gàn."
    Dù thế nào chăng nữa, thì trận đối đầu giữa 2 đội bóng lớn cũng như sự gay cấn của các cặp đấu như Ronaldo và Rio Ferdinand, hay Roy Keane và Zinedine Zidane hứa hẹn sẽ vô cùng nẩy lửa và đẹp mắt.
    Home is where the heart is....
  5. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Xem ra rất khó khăn cho MU, nhưng em tin là MU sẽ chiến thắng (giống quả thắng Newcastle hồi trước)

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  6. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, tin và yêu đội bóng của mình thì hy vọng nó chiến thắng! Nhưng đừng hy vọng quá để đến lúc thất vọng lại cao!
    Tôi thì chỉ cầu chúc cho MU sẽ chiến thắng tại trận chung kết CL tại sân Old Traford sắp tới!

    Best regards,
    Harry Kism
  7. boytk

    boytk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Năm 1998-1999 khi MU vô địch C1 thì họ cũng trải qua đối thủ bán kết Junventood mà không ai nghĩ họ sẽ thắng trên sân khách. Và trong trận chung kết, họ cũng ghi liên tiếp 2 bàn vào đội bóng Đức ở những giây cuối cùng.
    Tôi luôn hy vọng Mu sẽ thẵng, cho đến những phút cuối cùng, biết đâu đấy lại như trận chung kết nọ.
  8. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Nói nhỏ :chữ Juventus của bác ngộ ghê
    Tuy nhiên,hy vọng vẫn là hy vọng,năm 99 MU có Yorke thì bây giờ có Nistelrooy, cố lên MU,tôi biết MU luôn luôn đá hết sức mình cả những khi không còn hy vọng,đằng này lại hy vọng tràn trề ...hehe,Real tiêu rồi ...
    ------------------------------
    Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
    Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi ...
  9. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    MU lần này phải đá hay hơn nhìu rùi,hi vọng sẽ ko trở thành thất vọng.
    He,sáng mai dậy coi kết quả thui,ko xem đươc,chán wá.
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  10. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    nhưng đừng để cho Real nó loại đã
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi

Chia sẻ trang này