1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loạn Trước Trận Lượt Về Tứ Kết CHAMPIONS LEAGUE << MU & Real >>: MU có đủ bản lĩnh để lật đổ được Re

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi longqua, 21/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
  2. teppytht

    teppytht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Các chú đừng wá lạc quan. Thứ nhất, tui cũng thích ManUtd, nhưng cầu thủ tui thích nhất là Roy, sau đó là Schole,
    Nói thực tui không thích Beckham lắm. Vả lại Real là đội có bản lĩnh,trận sắp tới tui tin là hàng tấn công của Real thừa sức chọc thủng lưới Barthez , không dễ dàng cho MU đâu. Tui nghĩ tỉ số là 1-1 hoặc 2-1 nghiêng về MU,
    Nhưng dù sao, tui tin tưởng vào Giggs và Veron, và Sol nữa. HI vọng các anh se đè bẹp Real.
    Gét nhứt Real , nhì là Beckham. Nhưng rất yêu Ferguson

    Teppy

  3. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Thì rõ ràng 0 phải là dễ dàng nhưng dù sao thì vẫn phải cố. Bố mẹ ơi nhớ xem trận này ở nhà nhé!!! Có 1 MU nãm 99, đảo ngược tình thế, thì tại sao 0 có 1 MU 2003 ... Cứ đợi đến mai đã
    No matter what I do ...
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    [/b]Real Madrid sẽ loại MU ngay tại Old Trafford?[/b]
    [/green]Nistelrooy của MU đang có phong độ rất tốt.
    Điều này nhiều khả năng sẽ trở thành hiện thực vào đêm mai, khi hai đội đọ sức tại tứ kết lượt về Champions League. Theo nhận định của chính HLV Ferguson, MU chỉ có thể vượt qua Real sau khi đã chịu thất bại 1-3 cách đây hai tuần nếu họ có màn trình diễn hay nhất trong lịch sử CLB thành Manchester.
    Sau cuộc giao tranh trên sân Bernabeu hôm 8/4, MU quay về với chiến dịch tranh đua ngôi vô địch giải Ngoại hạng. Và họ đã chứng tỏ sức mạnh tấn công của mình trong các trận đại thắng Newcastle 6-2, hòa Arsenal 2-2 và đánh bại Blackburn 3-1. Chuỗi thành công này chắc chắn sẽ kích thích tinh thần thi đấu của đội quân áo đỏ trước cuộc quyết tử với CLB Hoàng gia Tây Ban Nha. Trái lại, Real Madrid gây thất vọng tại Primera Liga trong thời gian đó: thảm bại trên sân của Sociedad với kết quả 2-4, và hiện chỉ còn hơn hai đội đứng thứ nhì đúng 1 điểm sau khi bị Barca cầm chân 1-1 ngay tại Bernabeu đêm thứ bảy vừa qua. Tuy nhiên, Real luôn biết cách vượt qua những chướng ngại ở châu Âu, kể cả khi đang lận đận ở giải nội địa.
    MU hay R. Madrid vào bán kết?
    Ngoài thành tích đáng nể (đã 9 lần vô địch châu Âu), Real đến sân Old Trafford đêm mai với nhiều lợi thế khác. Về mặt tâm lý, Real không phải vào trận với gánh nặng phải thắng. Họ chỉ cần thi đấu chắc chắn, an toàn để không bị thua trắng hai bàn hoặc thua cách biệt từ ba bàn trở lên. Trái lại, MU sẽ không có cách nào khác ngoài chơi tấn công mạnh ngay từ đầu, thậm chí phải mạo hiểm để sớm có bàn thắng giải tỏa áp lực. Do vậy, nếu bế tắc ở đầu trận, MU có thể sẽ nôn nóng và phải trả giá đắt. Chính HLV Ferguson cũng đã thừa nhận: "Chúng tôi cần phải đạt được mục tiêu là thắng 1-0 trước khi hiệp một kết thúc, thì mới mong thay đổi được tình thế". Tại "nhà hát của những giấc mơ" cách đây 3 năm, Real đã thắng MU 3-2, cũng ở tứ kết lượt về Champions League. Điều này cho thấy CLB thành Madrid không ngại sức nóng trên thánh địa của MU, và nó sẽ giúp các cầu thủ Real vững tin hơn trước chuyến du đấu quan trọng lần này. Hơn thế, chưa một CLB nào đoạt chức vô địch châu Âu ngay trên sân của mình, kể từ khi Inter làm được tại San Siro năm 1965 (chung kết Champions League năm nay tổ chức tại Old Trafford vào 28/5). Do vậy, nếu MU loại Real rồi sau đó tiến vào trận tranh Cup, họ sẽ phải phá vỡ lịch sử - điều khó xảy ra trong bóng đá.
    Về mặt nhân sự, MU cũng gặp khó khăn. Họ sẽ thi đấu mà không có sự góp mặt của hậu vệ Gary Neville và tiền vệ Paul Scholes (đều bị treo giò). Việc thiếu vắng Scholes chắc chắn sẽ khiến hàng tiền vệ của MU suy yếu rõ rệt, bởi anh đang có phong độ rất tốt thời gian gần đây. Phía Real cũng gặp thiệt hại đáng kể do tiền đạo Raul không thể thi đấu vì mới mổ ruột thừa. Cầu thủ 25 tuổi này sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 1 tháng.[/green]
    Đây là bài viết em copy về các bác đọc thử
    Manchester United_Inter Milan
  5. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
  6. shinichih20

    shinichih20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    MU thắng thì sẽ thắng thôi quan trọng là có vào được không mới khó chứ....?
    [​IMG]
    Bé ơi mơ gì thế em
    Mà sao đôi mắt em buồn xa xăm
    Shinichih20@yahoo.com Tel :8.516.088.
  7. Duy_woo

    Duy_woo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ôi mọi người đừng lo MU sẽ thắng 2-0 chúng ta phải công nhận là MU ko ra quân mạnh nhất ở trận này nhưng chúng ta vẫn tin tưởng ở MU vì có Veron trở lại có O'shea đang đặt phong độ cao hi vong ở những quả đột phá bên cánh trái của O'shea và đặc biệt Giggs sẽ đóng vai trò then chốt trận này khi anh sẽ đá cặp tiền đạo với V.Nistelrooy và rất hi vọng hai cầu thủ này toả sáng cùng với Beck sẽ lấy lại phong độ khi ở trận lượt đi anh chơi quá mờ nhạt
    lượt về MU có lợi thế sân nhà và hi vọng những con quỷ đỏ sẽ "nuốt " trôi những chú kền kền trắng tại nhà hát của những giấc mơ trận này do Real đã có 2 bàn lợi thế ở lượt đi nên Real sẽ đá phòng ngự chặt phản công cực kì chậm đùa chứ RM là đội ko biết đá phòng ngự đội bóng tấn công như RM mà gặp đội cũng tấn công như MU thì đây là trận đấu vô cùng hấp dẫn với những pha ăn miếng trả miếng và tất nhiên RM chẳng ngu đến mức co về phòng ngự khi mà họ ko phải là đội bóng phòng thủ MU sẽ chỉ tấn công và tấn công mà thôi trong những trận cầu lớn thế này bên nào ăn trước bên ấy thắng và Duy tin V.Nistelrooy sẽ mở tỉ số và MU thắng 2-0 người ấn định tỉ số rất có thể là Veron hoặc R.Keane chúng ta hãy chờ xem điều kì diệu liệu có đến với MU và lần đầu tiên sau 4 năm qua RM bị loại ngay ở vòng tứ kết và liệu năm nay MU có đăng quang ngay tại nhà hát của những giấc mơ
    KHI EM CÔ ĐƠN KO CÓ AI LÀM BẠN ĐỒNG HÀNH KO CÓ AI SOI SÁNG CHỈ ĐƯỜNG KO CÓ NGỌN LỬA SƯỞI ẤM TRONG ĐÊM LẠNH GIÁ THÌ ANH SẼ ĐẾN VỚI EM VÌ ANH YÊU EM
  8. deno

    deno Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    MU-real : 4-1
    20119
  9. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ vẫn còn một chút hy vọng cho Manchester. Graham Shaw, một cây bút bình luận thuộc Hiệp hội ký giả bóng đá Anh viết: Trở về sau khi chứng kiến trận lượt đi trên sân Bernabeu một bài học bóng đá, tôi chẳng có lấy một lời cầu nguyện cho đội bóng của Alex Ferguson. Manchester United bị đánh bại 1-3, bị đè bẹp dưới đẳng cấp cao hơn hẳn của đội bóng hay nhất châu Âu những nhà vua của bóng đá cựu lục địa. Cuộc so tài giữa Manchester United và Real Madrid xem như chấm dứt sớm tại đây. Thế mà chỉ năm ngày sau đó, đột nhiên tình hình tươi sáng hơn ở Old Trafford. Manchester United quật khởi bằng trận thắng 6-2 trên sân Newcastle vào thứ Bảy, còn Real Madrid bị đánh bại 2-4 tại Sociedad vào Chủ nhật".
    Cũng theo Graham Shaw, trận thắng của Manchester tại Newcastle và trận thua của Real tại Sociedad đã vạch ra một lối thoát cho Manchester khi đôi bên tái ngộ nhau ở lượt về tứ kết Champions League. ở Bernabeu, Manchester không là gì cả nhưng tại St.James Park họ là tất cả: tự tin, uy lực, quyết tâm. Ngược lại, ở Bernabeu, Real là tất cả nhưng sau đó họ bị Sociedad xé từng mảnh vụn. Hàng hậu vệ bốn người của Real, vốn không gặp nhiều khó khăn trong trận Manchester, đã bị mở toang như biển Hồng Hải và để lọt bốn bàn chỉ trong 34 phút đầu.
    Ðó là chiếc chìa khóa thành công của Manchester United. Trong 45 phút đầu ở trận lượt đi tứ kết tại Bernabeu, Manchester hiếm khi có bóng chứ chưa nói đến chuyện sút bóng. Trong 45 phút hiệp hai, ngược lại. Manchester gia tăng áp lực tấn công và họ có dịp nhìn thấy những khoảnh khắc rúng động của hàng phòng thủ Real. Tiền đạo Nistelrooy có hơn một cơ hội ghi bàn. Beckham cũng có một cơ hội rõ rệt, nhưng bỏ lỡ. Còn Giggs, trong lần duy nhất thử sức trung vệ Hierro của Real, anh "chấp" trước Hierro mười thước mà vẫn vượt qua được đối thủ.
    Pha bóng đó, cộng với trận thua trên sân Sociedad đã cho thấy Hierro chỉ phòng thủ tuyệt vời khi có bóng, ngược lại rất bấp bênh khi phải đối phó với những cầu thủ có tốc độ cao dắt bóng xộc thẳng đến chỗ mình. Với Ivan Helguera cũng gần như vậy. Cầu thủ này làm một tiền vệ phòng ngự thì tốt hơn là một hậu vệ. Thế nên có lẽ vẫn còn một chút hy vọng cho Manchester. Chỉ cần họ khai thác trọn vẹn bất cứ cơ hội nào mà họ chợt thấy trong trận cầu 23-4 này.
    Tuy nhiên, với Graham Shaw, Manchester không phải không có những mối lo. Cây bút này viết tiếp: Cái khó của Manchester là Real có rất nhiều cầu thủ tài năng trên hàng tấn công. Ðúng là Real dễ thủng lưới, nhưng họ ghi ba bàn vào lưới Manchester ở lượt đi. Trong trận thua trên sân Sociedad, họ cũng đã ghi hai bàn vào lưới Sociedad. Và cảm giác chung của mọi người là Real sẽ tiếp tục ghi bàn vào lưới Manchester ở lượt về. Trong trận cầu này, nếu Real thua Manchester 2-4 như đã thua Sociedad, họ vẫn sẽ vào bán kết nhờ hơn bàn thắng sân khách.
    Ðó là chưa nói đến chuyện nếu các cầu thủ Manchester muốn gây tổn thất cho Real thì trước hết họ phải...có bóng. ở trận lượt đi, đội hình Real giữ bóng điêu luyện như những nhà thuật sĩ sân cỏ ở giai đoạn đầu trận và từ đó trở đi những ngôi sao Zidane, Figo rực sáng trong bầu trời đêm Madrid. Họ có thể thủng lưới nhiều hơn một lần nhưng cũng có thể nâng số bàn thắng lên gấp đôi một cách dễ dàng. Ðó là điều đáng lo nhất của Ferguson.
    Theo Graham Shaw, hiện nay hầu hết các cặp đấu cúp châu Âu đều được định đoạt bằng hiệu suất thi đấu trên sân khách chứ không phải sân nhà. Cách đây ba năm, Manchester United hòa 0-0 tại Bernabeu mà vẫn bị loại. Tình thế bây giờ tệ hại hơn ba năm trước rất nhiều. Vì vậy, "có lẽ tia hy vọng về chuyện vượt qua Real chỉ là một ảo ảnh, có lẽ các cổ động viên chúng ta đang tự lừa dối mình"...
    Home is where the heart is....
  10. LH4ever

    LH4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này