1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loạn ******** tuổi teen

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi moitoanh, 12/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zolahn

    zolahn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Chài ơi, đang định đi kiếm 1 em nhưng nghe thế này chắc đành ở vậy quá, ra ngoài đường bây h ko biết đây là ****, đâu là con nhà lành nữa. hic
  2. quynhlam2001

    quynhlam2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    1
    Bọn trẻ con bây giờ đáng sợ thật! Hồi nhà nghỉ tôi mới mở cũng thỉnh thoảng có bọn trẻ vào hỏi, nhưng tôi không nhận. Nhưng mà rồi cũng có nhà nghỉ khác, hoặc không thì chúng nó ở nhà.
    Cái chính là các bậc cha mẹ phải giáo dục giới tính cho con mình thôi!
    Bố mẹ tôi hồi tôi còn nhỏ rất cởi mở với tôi về vấn đề này, không ngại ngùng, không gạt đi "con còn bé biết gì!".Tôi nhớ từ hồi bé tí tôi đã biết em bé là từ đâu đến, và vô số những điều cần thiết khác, biết như một điều tất nhiên về cơ thể mình, như là biết về tim phổi dạ dày..Nên tôi không hề có cảm giác tò mò háo hức...hay ngô nghê. Tôi tin là con cái tôi sau này cũng sẽ được như vậy, để không bị như các em bé trong các bài báo này.
  3. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Các bác thấy lạ chứ các em ý thì là chuyện bình thường, mèo nhỉ
  4. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Choài ui, tóm lại là bọn nó bất cần roài. Nếu chúng nó abc mà biết các biện pháp phòng tránh thì không đến nỗi..hix. Đề án giáo dục giới tính có thể 20 năm nữa mới hoàn thành và đưa vào giảng dạy, thế thì teo rồi. Lập đội tình nguyện đi tuyên truyền Sức khoẻ sinh sản đê .
  5. hn_max

    hn_max Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Chưa hiểu phải làm thế nào cho hiệu quả trong việc giúp các đối tượng giải quyết vấn đề TD như hiệnnay .Công tác giáo dục giới tính chưa có kết qaar khả quan .
  6. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    đúng là bọn trẻ con , ăn chưa no , lo chưa tới . chúng nó không sợ hậu quả về sau nhỉ , nhất là con gái nạo hút thế thì làm sao có con được nữa . Em đọc báo nào ý nó nói rằng , nạo thai thì khả năng sau này có con giảm đi 1 nửa , nghe kinh thế
  7. xsoftgroup

    xsoftgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    seo bọn nó "cà rốt" nhỉ,không vào đây mà học hỏi để đỡ bị lôi ra chửi chẹp......
  8. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này đã râm ran từ vài năm trước mà đến nay thì ghê gớm thiệt quá sức tưởng tượng. Vậy chúng ta đừng cứ vào đây nói suông mà hãy làm tất cả cái gì trong tầm tay của chúng ta để giúp tụi nhỏ đi nào. Có khi những teen đó lại là những người rất thân thương với chúng ta đấy. Nghĩ đi nghĩ lại có trách tụi teen thật nhưng tụi nó cũng đáng thương quá đi thôi.
    RQ kể câu chuyện có thật này để giải thích lý do tại sao RQ cho là tụi nhỏ đáng thương nhé (Dù các đối tượng này đã gần hết tuổi teen hoặc đã bước sang tuổi hăm)
    Trong 1 buổi RQ lên lớp môn Văn hoá - Xã hội (RQ hiện đang dạy ngoại ngữ chính và văn hóa của đất nước đó cho sinh viên đại học) thì có 1 sinh viên giơ tay phát biểu, hỏi RQ rằng: "Thưa cô, cô có cho quan hệ ******** trước hôn nhân, giữa những người yêu nhau là sai không cô?". Hơi bất ngờ trước câu hỏi này nhưng RQ còn gây bất ngờ cho sv hơn (theo lời tụi nó nói lại) khi trả lời: "Không sai. Có điều là các em phải xác định được mục đích của quan hệ ******** đó là đúng hay sai và và có cần thiết không; điều quan trọng hơn là phải biết cách phòng tránh thai" (Xin nói rõ hơn là RQ chỉ sắp lấy chồng thôi và đi dạy toàn mặc áo dài). Tụi sinh viên ồ lên thích thú khi RQ hỏi: "Có em nào biết cần phải làm gì để tránh có thai không?". Các em rất nhiệt tình phát biểu (ngoài sức tưởng tượng của RQ vì vấn đề này khá tế nhị và RQ lại sợ các em nghĩ không tốt về mình) và RQ thấy rõ ràng có nhiều em thiếu kiến thức ghê gớm khi cho rằng uống thuốc ngừa thai thì cứ mua rồi bắt đầu uống bất cứ lúc nào, quan hệ với tư thế nam trên nữ dưới mới có thai, ... Thế là bất đắc dĩ RQ trở thành chuyên viên tư vấn về cách phòng tránh thai Cũng may là vì sắp lấy chồng nên RQ cũng đã nghiên cứu khá rành rẽ về các vấn đề này từ các sách dạy giáo dục giới tính bằng ngoại ngữ. Thế là sau đó, theo yêu cầu của sinh viên, trong các giờ ngoại ngữ RQ phải ra rả các bài học về vấn đề quan hệ ******** trước hôn nhân, vấn đề sống chung, vấn đề cư xử khi yêu và sau khi yêu, ... (vì từ đó RQ cũng phát hiện là trong các lớp RQ dạy có nhiều đôi yêu nhau rồi chia tay quay sang thù hằn chửi rủa nhau, vài đôi đang góp gạo thổi cơm chung, vài đôi đang chung sống) với thái độ bạn bè có khi là đồng lõa để tìm cách hiểu tâm sự các em và hướng các em về công việc chính là học tập. Một lần RQ đang say sưa diễn thuyết thì thấy thầy phó phòng đào tạo lấp ló. Thế rồi 1 ngày đẹp trời RQ được toàn thể ban giám hiệu, ban chủ nhiệm khoa và phòng công tác chính trị quản lý sinh viên mời đến gặp gỡ thân mật và đề nghị RQ nhận bằng kỷ luật hay tự xin rút lui khỏi giảng dạy vì thiếu tư cách và đạo đức. Hehehe, RQ tức phát khóc cũng định chạy phứt đi cho rồi thì may thay được thầy trưởng phòng tổ chức hành chánh khuyên là "Con chẳng làm gì sai mà phải sợ". Cuộc họp tạm ngừng vì quá trưa mà ai cũng đói bụng chờ kết luận sau, tạm thời đình chỉ dạy 2 tuần Nhưng không biết từ đâu mà sv nghe tin kéo đến nhà an ủi RQ và làm bản kiến nghị lên trường rầm rộ. Giờ RQ vẫn tiếp tục được mời dạy ở trường này nhưng không biết là nên có những giờ giảng dạy về giáo dục giới tính như thế trong giờ lên lớp hay không nữa khi vẫn còn sinh viên tin rằng mình được sinh ra từ lỗ rún hoặc lỗ ana hay quan hệ ******** khi còn quần áo thì sẽ không có thai ...
    Nhờ thế mà RQ thấy rõ ràng là phải giúp đỡ các em về GDGT 1 cách cụ thể và thiết thực chứ đừng nên úp úp mở mở. Trong chúng ta ai cũng có thể làm được việc này. Vậy thì, hãy bắt đầu từ bây giờ các bạn ơi.
  9. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  10. quynhlam2001

    quynhlam2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    1
    Mình hoàn toàn đồng ý với bạn.

Chia sẻ trang này